Trưa nay được bà chị gạ gẫm đi ăn cơm gà. Nghe giới thiệu đùi gà to lắm, ăn đảm bảo no đến đêm làm mình tò mò ăn thử xem sao.
???? KCC là cả một hệ thống lớn chuyên về phở bò, phở gà. Ngoài ra còn có cơm rang các loại và cả cơm gà nữa.
Mà công nhận đùi gà to thật, một nửa phần còn lại à cơm rang trứng
???? Gà đẫm sốt chua ngọt chứ không hề cay tí nào, có dưa chua và dưa chuột ăn kèm. Có canh húp cùng cơ mà hơi mặn, phải cho chanh và tương ớt vào làm dịu đi. Cơm hơi cứng và khô, bù lại thì gà rất mềm và vừa miệng.
???? Ăn xong no ứ ự, đúng thật no đến tận tối luôn
Giá cả:40k/đĩa
Đây là một thương hiệu phở khá lớn, list chi nhánh nhượng quyền dài dằng dặc. Đặc biệt, họ theo đuổi phong cách bình dân đến mức cực bình dân. Bát phở hơi nhiều nước béo và vị cũng không hấp dẫn lắm. Bánh phở sợi to kiểu các hàng phở Nam Định. Nhìn menu cả bò và gà là chán rồi. Dù sao cũng ấn tượng mô hình chi nhánh nhượng quyền bình dân. KCC có nghĩa là Kiên Can Cook. Các bạn có thể gặp màu xanh lá này ở rất nhiều nơi quanh Hà Nội. Chất lượng thì không rõ có giống nhau không, đến Lý Quốc Sư và Bát Đàn ở mỗi nơi mỗi khác nữa là, thực trạng mấy hệ thống chuỗi chưa đạt tầm chuyên nghiệp