Vị trí: Chỉ cách Pepperonis và Dingtea Trần Phú vài nhà thôi.
Không gian: Hơi chật, chỉ hợp đi 3,4 người
Đồ ăn: Đồ ăn gồm có các kiểu phở bò nước và xào, cơm rang. Cơm rất tơi và vừa miệng. Phở thì nước dùng ngon ngọt. Thịt bò tẩm ướp đậm đà. Tuy nhiên bạn nào thích ăn hành khô chân chính thì dặn ngta là ko ăn nhé vì hành ở đây ko phải hành thật. Mọi hôm mình ăn thì ngon nhưng hôm nay ăn thì canh hơi mặn chút.
Giá cả: Vừa túi tiền, xứng đáng với chất lượng
Tuy cùng một chuỗi nhưng không phải quán nào ăn cũng ngon đâu nhé