kampong ở đây vs bên láng hạ lại là 2 bên khác hẳn nhau
giá ở đào tấn đắt hơn nên cơm nhiều hơn
điểm trừ là 3 loại sốt đặt trong túi nilon bé , khó lấy hơn loại hộp nhựa nhỏ như bên láng hạ
Quán ăn quen nhưng hôm nay Gà bỏ lò dính 2 sợi tóc, Gián bò trên tường. Quán xin lỗi và giảm giá nhưng từ nay gia đình mình cũng xin phép tạm biệt quán quen.
Quán này thì mình ăn nhiều lần lắm rồi, nhưng lần nào cũng chỉ gọi cơm suất ???? thực sự là đi ăn mấy quán gọi món kiểu này nên lôi cả hội đi để thưởng thức được nhiều món đa dạng!!!
Về cơm: dẻo, thơm kiểu được xối mỡ gà, có phảng phất vị sả, ăn không bị mỡ mà rất vừa miệng.
Gà: lần đầu ăn thì thấy ngon, nhưng mà ăn nhiều rồi thấy nó cũng bình thường ???????? chs cái miếng lườn gà nó dày, mịn đẹp và trắng nõn nà ý nhìn công nghiệp vch. Ăn không bị bở, có vị ngọt của thịt nhưng mình vẫn thấy hơi là lạ, vì chả ở đâu có cái miếng gà như thế. Gà xì dầu ăn rất thơm, da gà ngấm sốt.
Nước chấm: xì dầu ngọt ăn gà nướng hợp, cái đỏ là cà chua dầm ớt thì phải, cái trắng là tỏi với gừng băm.
Sụn gà nướng tỏi: ăn sần sật, tưởng cục mỡ mà không phải )) Tương ớt ngon chấm ăn hợp cực :)) nhưng đừng gắp nhầm cục tỏi nướng nhé nó lừa đấy :v
Tổng chi: cơm gà khoảng 100k/suất, sụn gà 85k/đĩa, nước trà 5k hay 10k ý.
Về không gian: khá đẹp, ấm cúng, có chỗ đặt bàn cho nhóm đông. Nhân viên phục vụ tốt!
Dù chưa ăn cơm gà Hải Nam gốc bao h nhưng sau khi thử ko dưới 10 quán có cơm gà Hải Nam ở Hn thì vẫn thấy Kampong đỉnh nhất, ga ta giòn và dai, sốt đậm đà! Tuy nhiên thì món mình kết nhất ở đây lại là đậu hũ lạnh trứng bắc thảo cơ ???? miếng đậu mềm mịn kết hợp với trứng bắc thảo béo ngậy, thêm tí mằn mặn của ruốc và xì dầu, thoang thoảng mùi hành, ăn hoài ko ngán và đặc biệt hợp mùa hè!
Các bạn đi 2 người chỉ nên gọi 1 suất cơm thôi, để còn gọi các món khác nữa ko thì no lắm!
Mặc dù chưa ăn cơm gà chuẩn Hải Nam bao giờ nhưng Kampong vẫn là chỗ ăn cơm gà Hải Nam theo mình là ngon nhất ở HN với tầm giá đó! (Cao hơn hay gì thì chưa được ăn và cũng ko biết ở đâu có)
Theo mình biết gà ở Kampong được nuôi chạy bộ, thịt gà ăn rất chắc và ngọt, mình đóng họ cho Kampong rất nhiều rồi nhưng có 1 điều siêu buồn là món đậu phụ trứng bắc thảo ở đây ko bán nữa, món này ăn vào mùa hè thì trên cả tuyệt vời! Hy vọng sẽ gặp lại trong menu vào một ngày ko xa!
Nhân viên thái độ cũng bình thường, nhưng ko được nhiệt tình cho lắm!
Hôm nay trời mưa đến nơi khách ko những ko được giúp đỡ mà còn bị bảo là chỗ em ko cho để áo mưa đâu? nhân viên lễ tân thái đô cực tệ. do quán đông nên ko care lắm việc đón khách mới nữa. Đồ ăn ngon nhưng ít và đắt. sẽ ko có lần thứ 2 quay lại đây
Món salad Kampong ở đây siêu ngon, ko biết làm thế nào ra được cái vị sốt này, mình thử mãi, công nhận đỉnh.
Gà phomai ở đây vị vừa phải không béo quá nên ăn chấm bánh mỳ ưng lắm nhé.***là cơ sở lâu năm nên về món ăn thì ngon nhất , vị đều tay nhất trong số các nhà hàng
#comga #comgahainam #kampong
Hôm qua đi ăn được thử 4 món đặc trưng của nhà hàng, thực sự ấn tượng với 2 món cơm gà Hải Nam và cơm xá xíu, thịt mềm, thơm và ngon. Các bạn nhân viên vui vẻ và nhiệt tình, sẽ quay lại ủng hộ dài dài
Mình là khách hàng quen của Kampong, và mình luôn ăn món cơm gà. Mình rất thích cơm gà ở đây tuy nhiên hôm nay mình gọi đặt hàng về (mình thường xuyên gọi về) và gà có vị rất tệ. Giống như ai cho nước rửa bát,..tóm lại là hóa chất có mùi thơm rất nồng nặc vào gà (hoặc xì dầu) và mình đã phải đổ bỏ toàn bộ xuất cơm. Mình thực sự không hiểu nổi và cũng không muốn hiểu vì dù lí do gì cũng không thể chấp nhận được. Mình sẽ không bao giờ ăn đồ Kampong nữa. Thực sự là quá thất vọng và bực mình.