Chi nhánh mới ngồi ổn, sạch sẽ, nhân viên dễ thương
Kai ở đây là chỗ cũ của Ten Ren và Too Cha. Đợt Too Cha mình không có ghé. Kai mới khá sạch sẽ, kính trong suốt ngắm view phố xinh. Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng, dễ thương.
Tủ bánh hơi không hấp dẫn lắm do lớp decor hơi bị lỗi nên 2 đứa gọi chung phần bánh ăn tạm. Choco của mình thì vẫn ngon. Giá tương đối ổn. Bánh tart 30k rẻ hơn đợt ăn bên Lê Trung Nghĩa tới 45k lận kakaka. RR sạch sẽ ở tầng trệt.
Nhân viên giữ xe cũng nhiệt tình, dễ thương nốt nha.