- Không gian: điểm cộng đầu tiên, decor của quán khá đẹp và lạ.
- Phục vụ: các bạn nhân viên cũng nhanh nhẹn dù quán khá đông
- Chất lượng đồ uống: theo khẩu vị của mình thì khá ngọt, dù mình có dặn cho ít đường. Cà phê trứng cũng ổn nhưng không ấn tượng lắm, và tất nhiên cũng ngọt nhiều. Bánh cheese tart có lớp mứt bên trên khá bắt vị, tuy nhiên phần pho mai ở giữa hơi bột, chưa đúng kiểu cheesecake mình thích, nhưng cũng khá ổn so với các quán dùng nhiều gelatin.
Quán ruột
Vị trí: đoạn giao sư vạn hạnh với 3/2; nơi đông xe, khó quay đầu xe vào quán, chổ giữ xe chật
- Phục vụ: ổn, anh giữ xe: ổn, nếu đông quá không tự để được thì để dưới đường anh sắp xếp sau
- Không gian: ổn, có bàn lớn, ngồi nhóm lớn học bài được :3, trang trí đẹp, có ghế nệm êm
- Nước: ngon
- Wifi: tạm tạm, thường ngồi nhóm nên cũng không quan tâm lắm
Ổ cắm điện nhiều, có điều không phải bàn nào cũng có nên hên xui @@
- Vệ sinh: sạch tuỳ lúc (chắc do tuỳ hôm khách như thế nào)
Quán này đẹp nha , cũng khá rộng rãi, có nguyên một cái bàn rộng để họp nhóm, họp tổ, nước uống thì giá ko gọi là cao, một ly trà sữa tầm 30-40k , đồ uống thì mình thấy cũng ổn, ko bik có được chỉnh lượng đường ko, chứ mình thấy hơi ngọt , nay mình uống trà sữa bá tước, vị cũng lạ , có trân châu trắng là thấy duyệt r,lớp kem phô mai thì béo lắm , có vị hơi mặn .Nói chung họp nhóm thì rất tiện, nhóm toàn dặn nhạc hay từ nhạc việt đến nhạc hàn.
Mình đi hầu hết các quán nước trên đường Sư Vạn Hạnh rồi thì thấy quán này là tốt nhất xét trên tổng thể nếu các bạn muốn quán nước vừa ngon, vừa rẻ, vừa đẹp. Thích hợp để hẹn hò, đọc sách, học nhóm, sống ảo.
*Vị trí: dễ tìm, vừa từ 3/2 rẽ vào Sư Vạn Hạnh nhìn sang bên trái là thấy quán liền, quán có biển hiệu lớn nên dễ nhận diện lắm. Gần ngay Vạn Hạnh Mall.
*Thức uống: với mức giá trên mà thức uống lại ngon nên chất lượng như vậy là tuyệt, mình khuyên các bạn nên uống đường đá 50% thôi, nếu hảo ngọt thì 80% là vừa. Tất cả các loại trà sữa đều cho sẵn trân châu.
-Milk foam: cheese với seasalt đều rất vừa miệng, có thể nói là gây nghiện. Đúng với cái tên Kafein của quán.
-Trà sữa: ngon nhất là trà sữa gạo lức với trà sữa lúa mạch nhưng 2 món là thì không thể up size được. Matcha thì hơi ngấy.
-Coffee: ổn.
*Không gian: quán có nhiều khu, không kể tầng trệt thì lầu 1 phía ngoài được trang trí khá nhiều kệ sách, quầy đồ vintage, bức tường trang trí với bóng đèn đẹp, phía trong thì được trang trí với các biển số; lầu 2 thì từ ghế ngồi đến bàn, đến cái đèn chùm đều sang chảnh. Mình ưng cái toilet lắm mà bị cái cả quán chỉ có 1 cái toilet thôi.
*Phục vụ: nhân viên thân thiện, nhiệt tình. Các bạn có thể đem đồ ăn bên ngoài vào thoải mái. Có một máy nước lạnh ngay lầu 1 để các bạn có thể tự lấy thêm nước lọc cũng như khăn giấy. Buổi sáng thì quán chỉ mở lầu 1 thôi, đến trưa lúc quán đông dần thì mới mở thêm lầu 2. Bạn chỉ cần chạy đến trước quán và đá chống xe, mấy chú gửi xe sẽ dắt xe dùm mình.
Giá tốt, nước ngon đặc biệt là các món đá xay Ice Blend
Quán có các mô hình và kệ sách trang trí rất tao nhã
Không gian mặc dù có nhiều nhóm người nhưng không ồn ào, có thể nói là yên tĩnh
Có 3 khu vực: dưới đất, tầng 1 và 2
Riêng tầng 2 được trang trí kiểu sang chảnh
Góp ý nhẹ là chỉnh lại đèn ở tầng 2 vì chiếu thẳng vào mắt của khách
Đồ uống: cũng khá ổn, tuy nhien khẩu vị mình thì hơi quá ngọt.
Vị trí khá đắt địa: thích hợp cho sinh viên.
Không gian: ổn, có chất riêng, nhạc khá ok vui tai
Nhưng nhưng..
Mình vừa bước chân vô quán lúc order bạn order của mình thái độ khá coi thường, lần đầu đến nên mình nhờ tư vấn coi món nào là best seller thì kiểu món nào cũng ngon xong tự chọn đi. Quê tập 1!!! Xong quay sang chém gió với mấy bạn khác. Đơ tập 2!!!
Nv bưng nước lên cho mình xong đặt xuống bàn cái đùng xong quay đi, mình nói cám ơn cũng k phản ứng gì lại. Đơ tập thứ n..!!
Mình k biết quán tuyển nhân viên sao hay yêu cầu nhân viên v cho chất cũng k biết nhưng thật sự thái độ chất đấy ạ.. Và sẽ không bao giờ quay lại.
Với giá tiền đó mìn dư sức vào những quán có chất lượng tốt hơn nhiều.
Mình được thằng bạn giới thiệu vô nên thử coi sao. Và giờ né ra nhé.
Hôm qua mình chạy ngang quán lúc đó khoảng 8h30, thấy anh bảo vệ đang đứng trước tiệm nên hỏi quán mấy h đóng cửa để vô uống nước. Ảnh nghe xong ảnh liếc tụi mình rồi quay đi chỗ khác, mình cũng kiên nhẫn hỏi lại lần nữa rồi chờ khoảng 1p cũng không trả lời, nhìn thấy hỏi luôn vẫn không trả lời??? Kiểu what the... mình chưa bao giờ gặp trường hợp nào bị bơ đẹp vậy luôn. Mình muốn lên đây hỏi là anh có bị câm điếc hay do tính nết có vấn đề vậy? Không biết ngon dở, đông hay vắng mà thái độ đầu tiên của nhân viên làm việc ở đây là để đuổi khách rồi. :)
Nhân viên bảo vệ chửi khách không còn lời nào để diễn tả, tục tiểu và hỗn láo. Báo nhân viên của quán thì quán ko xin lỗi cũng ko giải quyết.
Mọi người nên suy nghĩ lại khi đến đây!
Nhân viên và đồ uống thì bình thường, quán có không gian đẹp.
Tuy nhiên vì sợ hãi và bị đối xử ko tôn trọng quá nên sẽ ko bao giờ quay trở lại vì:
Giữ xe bảo vệ: tệ hại, chửi khách hàng văng ra những lời thô tục chưa từng thấy, ko chấp nhận xin lỗi dù là lỗi của bảo vệ, còn doạ nạt khách hàng. Không bao giờ quay lại.
Mình gọi trước xem quán có sữa tươi trân châu đường đen không. Quán say yes.
Mình đến sau 10p và bạn nv báo là quán hnay ko có trân châu, chỉ có sợi trân châu. Mình đành uống tạm.
Nhưng thật sự là vị của nó quá tệ luônnnnn
Ly nước dở nhất mình từng uống T.T