Bữa đó chạy ngang thấy tên bánh lạ lạ “bánh tổ chay bột nếp” nên tấp vô mua thử. Xe bán nằm ngay trước 1 con hẻm.
Nhìn trên chảo là nguyên cục bột rất là to, xong cô bán lấy kéo dích từng miếng nhỏ nhỏ ra, xong cho qua cái khay đựng đầy đường để áo 1 lớp đường bên ngoài, rồi cho qua mớ đậu phộng giã nhuyễn, cuối cùng là rắc mè đen lên.
Bánh ăn dẻo dẻo, ngọt ngọt vị đường, béo béo của đậu phộng và mè đen.
Giá có 10k/hộp thôi. Hương vị lạ lạ, đáng để thử.
Cô bán người Hoa, dễ thương, vui vẻ.
Bánh bột nếp nguyên chất dòn dòn bên ngoài bên trong dẻo, ăn nóng với uống trà rất ngon nha. Bánh ít dầu nên ăn cũng ko bị ngán. Mọi người có đi ngang đường lương nhữ học nhớ ghé ủng hộ cô nha, cô bán phía trước tiệm thuốc bắc.