Mình mới đi ở đây cùng với mấy chị em. Đang khuyến mãi nên 30k/giờ, nhưng hôm nay là 1/9 nên vẫn tính giá như bình thường 60k/giờ á.
Mỗi người đều mua 1 loại nước, mình gọi nước suối và giá mỗi chai là 31k.
Nói chung âm thanh cũng k tệ, phục vụ ok. Nhưng mình không thích kiểu tăng giá nước lên rồi giảm giá/giờ như vậy :)))
Nhân viên phục vụ quá tệ, khách vào sử dụng dịch vụ mà như thấy con mồi để cắt cổ vậy. Bắt kêu nước, trái cây thì bắt kêu dĩa lớn (vì hết dĩa nhỏ). Trong lúc chờ tiền thối, cũng ko cho ra khỏi phòng, nhốt trong phòng dù khách đã yêu cầu đi ra. Lúc thối tiền thì giữ chặt tiền ko đưa.
Ở ngoài nói check in được giảm 50% là còn khoảng 150k mà đến lúc vào phòng thì bắt gọi đồ uống. Đi 14 người mỗi ngừoi một chai 31k là hơn 310k. Giảm giá xong trả tiền con cao hơn giá gốc
Không bao giờ quay lại. Máy bị hư mà vẫn tính giá như cũ, bảo giảm giá lần sau mà thái độ phục vụ coi thường khách rõ rệt. Chán chê cho cái quán, Không bao giờ ghé lại lần nào nữa!
Em đi hát cũng đã rất nhiều nơi và cảm xúc lần đầu khi e đi. Hát ở kt là thấy mọi thứ rất rất dễ thương từ phong cách phục vụ, đến âm thanh ánh sáng đều đẹp và hát rất hay . Phục vụ thì dễ sương , lễ tân tận tình , đồ ăn ngon , nước uống pha chế đặc biệt . Quản lý chăm sóc khách hàng tận tâm . Luôn có các chương trình khuyến mại chi ân khách hàng .
Vừa hát lại hôm trước...quán mới decor lại phòng cực đẹp và sang chảnh...âm thanh hay chuẩn...phục vụ nhiệt tình...sẽ quay lại khi có dịp...tặng quán 5 sao ⭐⭐⭐⭐⭐
Phòng nhìn cũng ok, mà dàn âm thanh không hay, phục vụ tàm tạm.
Tụi mình vô ca phòng đầu tiên ko kết nối youtube được, chuyển sang phòng khác thì ca được tầm 1 tiếng 30' thì bỗng dưng cúp điện, ngộ cái là chỉ có phòng mình bị, mấy phòng khác vẫn sáng chưng :)) giống như đang đuổi khéo hay sao đó, chả hiểu nổi :))
Hồi đó cách đây chừng 2 3 năm, mình cũng hay ca ở đây, nhưng h qay lại thì cảm giác ko hài lòng như trước. Chán thiệt!!!