Đọc review thấy khen dữ dội cũng tìm ăn thử xong thấy thất vọng toàn tập. Chuối ở Việt Nam ko có mắc mà làm bịch kem chuối 5k chắc cỡ 1 khoanh ép ra,nước cốt dừa toàn nghe mùi bột béo ko fai cốt dừa tươi ăn rất khó chịu, sinh tố đậu đen thì ngọt gắt ,ăn ko nổi luôn.Tóm lại 1 lần ko có lần sau
Kem chuối ngon, Yaourt càng ngon, cạn lời với quán ????
Mua mỗi loại một ít về dùng thử, nhìn thấy cũng bắt mắt mà ăn xong thấy loại nào cũng ngon. Thích nhất là kem chuối và yaourt ????????
Ơn giời! Món ăn vặt yêu thích từ nhỏ của tôi đây rồi ????
- Kem chuối: vị rất đặc biệt, tuy nhiên nếu giảm độ ngọt một chút thì với tôi sẽ hoàn hảo hơn.
- Yaourt: thì thôi khỏi bàn tới, thơm ngon, chua chua, ngọt ngọt, béo béo, mịn dã man. Ưng dã man ????
Kem chuối ở đây mình thấy có 2 loại, một loại truyền thống chuối nhiều (loại này thấy đâu đâu công thức hương vị cũng giống nhau à), loại thứ hai là bịch nhỏ, dù không nhiều chuối nhưng cảm giác rất lạ, béo và thơm hình như mùi khoai môn thì phải, cùng với vị nhẹ nhẹ của chuối. Khuyên các bạn nếu ai thích kiểu kem chuối nhiều thì nên ăn chuối đậu, còn muốn thử hương vị mới nhưng ít chuối thì nên chọn loại kem chuối Cao Lãnh nhỏ nhé. Chúc quán ngày càng đông khach!
Mình sợ mua đồ trên mạng rồi sản phẩm không rõ nguồn gốc ăn sẽ hại sức khoẻ, nhưng biết được chỗ này làm nhà, vệ sinh nên tin tưởng, món nào ăn cũng ổn, quan trọng là sức khoẻ nhé cả nhà, sẽ ủng hộ quán tiếp!
Ngày xưa còn nhỏ ở quê thường hay ăn những món lặt vặt này như sinh tố bịch, yaourt bịch. Giờ lên Sài Gòn vô tình gặp địa chỉ này ăn thử thì rất thích, đúng hương vị ở quê ngày xưa, hỏi ra thì chủ quán người miền tây, nhiệt tình, món ở đây đều làm nhà sạch sẽ nên mình tin tưởng.. Sẽ quay lại ủng hộ.