Ăn ở Kpub nhiều lần rồi mà vẫn ưng dã man. Quán nằm ở tầng 4 của trung tâm thương mại Vincom trên đường Lê Thánh Tông, mình có gọi điện đặt bàn trước nên đến nơi chỉ việc vào ngồi thôi ko sợ đông quá đi về. Mình gọi suất buffet đắt nhất, 279K thì phải chưa VAT. Mình cực kì thích sốt chấm ở Kpub, ngọt ngọt mặn mặn rất hợp khẩu vị của mình luôn, thịt đa dạng nhiều loại nhưng mình thích nhất là dẻ sườn bò, ba chỉ bò sốt, salad ở đây cũng ngon cơ. Nói chung sẽ quay lại dài dài.
Ngon tuyệt vời
Đồ ăn tươi sạch, phục vụ nhanh chu đáo hay hỏi
Đặc biệt thích bf 275 vì có ngô phomai quấn cùng thịt ăn siêu ngon mà ko bị ngán
Đồ uống có nước gạo rất ngon
Đồ ăn của quán thực sự rất là ngon luôn, từ nhưng đĩa kim chi, cơm cuộn, salad đều rất hợp với miệng mình
Thịt ở đây thì khỏi chê, ướp sốt đậm đà, ăn một lần là mê, quên cả đường về. ????
Mà nhân viên ở đây nhiệt tình và thân thiện lắm, vỉ hơi cháy chút là thay luôn, bàn có chút giấy hay các đĩa, cốc dùng xong là các bạn phục vụ ra dọn ngay, bạn nào cũng nhanh nhẹn và vui tính, làm mình rất ấn tượng với quán. Nếu có dịp mình sẽ lại đến đây ăn nữa...
Một địa điểm ăn hấp dẫn và đầy hứa hẹn. ????????????
Team thịt thì phải về Kpub mới chuẩn bài. Thực sự sau khi ăn ở qán này mình bị nghiện luôn ấy. Thịt ướp max ngon, nhân viên nhanh nhẹn dễ thương, không gian ấm cúng thoải mái. Nói chung đáng để thử lắm. Sẽ đóng họ dài dài ☺️
Thật sự là quá thất vọng! Bàn mình ăn 3 người, vì là mùng 4 Tết và ăn lúc tầm 8h tối nên mình đã đặt bàn trước từ 11h trưa cùng ngày. Mình đến quán sớm trước 8h khoảng 15p, quán nhìn rất đông.Đang hí hửng vì mình đã đặt bàn trước cứ ngỡ sẽ có chỗ ngồi ngay nhưng không, bọn mình phải đợi đến tận 45p sau mới có bàn (chấp nhận đợi vì giờ đó rất khó kiếm chỗ ăn).
Đến lúc ngồi vào bàn ăn, cả đội đều nóng ruột nóng gan, bụng đói cồn cào lắm rồi, chỉ muốn gọi đồ ra cho nhanh thôi. Dọn được đồ để ăn ra cũng phải 20p sau. Sau đó là một chuỗi nhiều cái khó chịu hơn nữa. Ăn muộn bọn mình đã phải chấp nhận ăn thiếu đồ rồi nhưng mà đơn cử như gọi salat hay tý rau xà lách mà cũng đợi hết cả hơi, gọi đồ mà cứ như ăn xin người ta. Người phục vụ thì không phân cố định, mỗi lần gọi đồ cứ phải ới vài ba người. Đông thì cũng thôi đằng này đến lúc quán còn có 1-2 bàn mà gọi đến lần thứ 3 mới có nồi lẩu ra. Chưa kể, bao nhiêu nhân viên nhưng chỉ bê ra mỗi nồi lẩu rồi thôi, chả thấy muôi, thìa, bát, đồ ăn kèm đâu cả. Mình chán quá bảo xin cái muôi với 1 gói mỳ, nhân viên đang dọn bàn bên cạnh đưa luôn cho gói mỳ bàn bên đó không ăn sang. Chưa ăn xong, nhân viên đã mang bill ra đòi thanh toán. Có 2 bát cơm đá gọi từ đầu nhưng đến lúc thanh toán cũng không thấy ra dù có trong bill, tất nhiên là bọn mình huỷ ngay, bàn cũng không có khăn ướt nhưng vẫn có trong đó, bọn mình cũng huỷ nốt.
Kết luận, so với lần đầu mình ăn thì đồ ăn xuống cấp quá nhiều. Hệ thống quản lý thiếu chuyên nghiệp. Thao tác và thái độ phục vụ cũng thiếu chuyên nghiệp nốt. Giá cả thì không hề rẻ. Chắc chắn là bọn mình sẽ không bao giờ quay lại đây và cũng KHÔNG RECOMMEND CHO AI HẾT.