Mình đổi điểm trên foody được voucher 200k nên rủ bạn đi ăn. mình đi 2 đứa nên gọi phần buffet ăn cho đã.
- không gian : rộng rãi, mát mẻ, vì đồ nướng nhiều nên vô vẫn nghe mùi nướng, kiểu bị ám mùi í
- vị trí : nằm ở đường*** rất dễ tìm, vì đi ngang thấy không gian to rộng quá mà, chỗ để xe thoải mái
- nhân viên : lịch sự, gọi buffet còn có bạn đứng nướng cho nữa
- buffet : giá này mình nhớ 239k thì phải, cộng thêm thuế thì tầm hơn 250k, gọi tha hồ thịt, có quầy topping để tư đi lấy, có kem kiểu KFC, Loteria a nữa á. thịt thà ăn phê pha, vs sức ăn yếu thì sẽ k ăn hết nổi đâu, ăn tàm 3 - 4 phần thịt là đã no căng bụng rồi á, nước chấm mình thấy bình thường, kim chi ăn ngon
Hôm đi ăn thì trước đó quán bị cúp điện, nên vô ngồi đợi hơi lâu xíu đồ mới lên á!
Nhìn quán thì rộng nhưng hình như chỉ sử dụng được không gian phía dưới, chưa kể khu vực giữa là quầy buffet tự chọn rồi nên thực chất không gian cho khách cũng hạn chế. chỉ tiếp độ khoảng 10 bàn trở lại thôi.
Lúc nào tới đây mình cũng hài lòng về đồ ăn, chất lượng dịch vụ. Nhưng không hiểu sao đợt gần tết đi, quán thuê ban nhạc acoustic về hát hò ầm ĩ. Thực lòng mà nói không gian quán là hộp bí, người ta vào ăn thịt nướng để trò chuyện gia đình, bạn bè. mà ban nhạc thì hát ồn ào, mình ko nói chuyện được, bạn mình còn nói "khi nào tụi nó mới tha cho tao"????
Vì vậy mình thấy thuê band về hát để thu hút khách là động thái ko cần thiết đối vs 1 không gian nướng kín như vậy. cafe vườn đồ thì ok hơn.
Nhân viên: thân thiện, nhanh nhẹn, thường xuyên sẽ ra thay vỉ cho mình, các bạn muốn thay trước thì có thể gọi họ ra nhé????Nhân viên đứng nướng thịt tại bàn đoạn đốt rượu luôn, mình chỉ việc ăn. Rồi liên tục hỏi mình có càn thêm đồ ăn gì không, siêu nhiệt tình:)) Thịt được tẩm ướp vừa miệng, thích nhất là kiểu nướng quấn pho mai ở đây, siêu ngon ????Ở đây muốn thêm pancha (món ăn kèm) và nước chấm thì phải tự đi lấy nhé. Ba chỉ heo nướng chín tới ăn mềm cuộn cùng xà lách, kim chi chua cay mà thích. Ba chỉ bò cũng ngon đáo để. Gáy thì nạc và khô hơn chút.
Bánh xếp hàn quốc chiên ngon thiệt sự !
Râu bạch tuộc tươi lắm luôn á
Quán khai trương nên có khuyến mãi và voucher. Mình thêm 1 bạn nữa đi ăn. Tuy nhiên khuyên các bạn đi ăn buffet thì đi 4 ng trở lên để được ăn nhiều món hơn nhé.
Ấn tượng đầu tiên là trên bến nướng quán có 2 khây, gồm bắp và chees, 2 món này ăn kèm với thịt. Bắp với phô mai ăn ngon lắm nhé các bạn ơi.
Thịt thì nhiều loại, xịn nhất là có loại gói giấy báo, nhân viên sẽ tự đến biểu diễn nướng thịt bằng rượi cho mình coi, rất chuyên nghiệp. Còn đồ ăn thì cũng giống như những quán hàn quốc khác thôi, nước chấm, buffet này nọ, điểm trừ duy nhất là tráng miệng qua nghèo nàn và ít, hết cũng chả châm thêm
Vợ chồng mình vào gọi 2 suất buffet giá 250k/ suất. Đã là buffer thì người ta muốn ăn gì thì ăn, muốn gọi gì thì gọi chứ. Tự dưng đem ra 1 phần thịt bảo là của nhà hàng tặng & bắt buộc khách phải ăn. Ôi*** 2 miếng thịt heo to tổ chảng & dày trùng trục chẳng ướp thêm được tí gia vị gì, khác mẹ gì mình ra chợ mua nửa ký thịt heo ba rọi về nhà nướng đâu trời. 2 vợ chồng mình ăn hết được cái phần thịt (mà gọi là nhà hàng tặng kèm) là no cmnr, bụng đâu mà ăn những món khác nữa. Gọi thêm thử một nồi lẩu nhỏ thì quá dở, ăn vừa nhạt vừa cay, thịt bò thì leo teo vài miếng. Nghe nói ở đây có tráng miệng & kem free thì cũng hào hứng lắm, ăn vào thì quá dở tệ. Nói chung chẳng ấn tượng gì khi đến quán này.
Món ngon
Nhất là combo đủ thịt bọc trong giấy báo , thịt mềm ngọt nướng chín tới , hôm đó sinh nhật mẹ đưa cả gia đình đi ăn mà ai cũng khen ngon
Không gian quán bố trí rộng rãi thoáng mát có cả bàn ngoài trời cho ai không thích ngồi trong phòng máy lạnh nhưng theo mình thì ngồi trong phòng ấm hơn á , ????
Nhân viên phục vụ rất chuyên nghiệp, mình gọi thay than thay thức ăn làm rất nhanh không có động tác thừa chứ cầm mấy nồi than nguy hiểm quá⚠
Nói chung là rất ngon chuyên nghiệp trong tầm giá
Kpub nhà hàng nướng Hàn Quốc, mình đi tầm trưa nhưng thấy khá là vắng khách. Không gian quán hơi tối. Tụi mình ăn buffet nướng nên gọi thịt thoải mái. Menu buffet cũng nhiều món, thịt đúng chất lượng luôn, thích nấm và cà tím nướng, có ngô phomai có sẵn trong khay ăn rất ngon. Tokkboki thì không ngon lắm do hơi bở xíu, thích kim chi cực, để nguyên miếng to ăn đã đời. Đồ ăn kèm được lấy tự do, thịt thì oder nhân viên, có nhân viên đứng nướng luôn rất nhiệt tình, tự động thay khay, khổ nổi dạ dày nhỏ quá nên ăn được xíu đã no rồi. Quán xa trung tâm
Mình đến đây là lần thứ 2, lần đầu mình rất thích nên nhân dịp đặc biệt 2 đứa đã quay lại!
Nhưng mình ước gì mình ko quay lại để giữ ấn tượng tốt về quán!
Hôm mình đi chọn buffet 239k/người, nhưng gọi thì 1/3 menu hết rồi. Mà buồn cười là hết nhưng nv ko báo, mình chờ và gọi tới ng thứ 3 mới báo hết. Bạn nhân viên bảo là "Bếp mới báo"?
Lần thứ 2, mình order 1 đằng các bạn đem ra 1 nẻo, lúc mình hỏi nhân viên vì ko đúng món mình order, bạn nam áo đen quăng 1 câu "Hết" rồi ngoảnh đít đi luôn?
Bàn về đồ ăn: mình order bạch tuột, dĩa đầu đem ra thì tươi, 2 lần sau đem ra cho mình đồ ươn! Ko ăn đc. Mình order lưỡi heo, đem ra tim. Các bạn cũng biết những món thuộc về tim.lưỡi nếu ko tươi sẽ ko ăn đc, mình vẫn "được" các bạn phục vụ đồi ôi!
Thái độ nhân viên: hình như hôm.đó ko có quản lí, nên vỉ mình nó cháy khét luôn các bạn cũng ko thèm thay :D thêm vụ kêu món gì cũng hết, bực hết cả mình. Hôm đó không đông, vì đợt sau dịch ko có khách đông. Nếu đông thì mình thông cảm,. Đây nhân viên đông hơn cả khách các bạn ạ :D mà các bạn í bận nói chuyện, nên không care khách đâu.
Tóm lại, sẽ không bao giờ mình quay lại đây.
Lâu lâu được 2 vk ck dẫn nhau đi ăn, muốn thử quán mới xem thế nào mà thất vọng tràn trề. Thịt bò thì dai, chẳng có vị ngọt của thịt, gọi mấy loại thịt đều rất tệ. Gọi lần 1 ba loạin thịt, đem ra 1 loại, lần thứ 2 nhắc lại còn 2 loại chưa đem ra, đem thêm 1 loại nữa, đến lúc sau hỏi có còn dùng than nữa không để dọn than xuống. Nói chung chưa ăn quán nào tệ đến thế.
Lần đầu mình ăn K-Pub là ở Hà Nội, cảm thấy hài lòng từ nvien phục vụ đến đồ ăn. Về ĐN thèm quá nên đi ăn lại... thì thất vọng vô cùng, ko biết do mình đi ăn sai ngày hay sao nữa ???? ko có nhiều panchan và sốt ở quầy buffet như khi mình ăn ở HN. Mình ko thích sốt tương đậu vì khá mặn đối với mình, mà ở đây lại chỉ có đúng 1 loại sốt đấy nên chắc độ ngon bị giảm đi nhiều. Cái xúc xích bé bé mình quên tên mất rồi ko ngon đâu ????. Có lẽ sẽ thử đi ăn thêm 1 lần nữa để xem xét đánh giá lại ????