Quán mới sửa lại và tích hợp cả k-food vào nữa
mình đến gọi 1 tokbokki và 1 gà chua ngọt
gà chua ngọt hóa ra là gà popcorn và bánh tok viên tròn, bánh tok dai dai, sốt chua ngọt gà cũng dc giá là 50k nên chấp nhận dc
tokbokki thì nước sốt lỏng quá, như canh ý, nguyên liệu chỉ có tokbokki, thua bên pow pow
mà giá hình như cũng thế hoặc rẻ hơn ko đáng kể
nước uống thì đi vào trong là k-market thích chọn gì thì chọn rồi thanh toán và mang ra chỗ ăn uống đánh chén, có mấy bộ bàn ghế,
K market chắc cũng chẳng xa lạ gì với giới trẻ Hà Nội, điểm đến quen thuộc của các tín đồ Hàn Quốc. Cơ sở ở Trung Hoà khá rộng, có bàn cho khách luôn. K market nhưng chủ yếu là đồ ăn thôi, phong phú bắt mắt lắm, mà giá cũng khá đắt. Tok và gimbab là 1 trong những nơi làm ngon nhất trong tất cả những nơi đã từng ăn.
K - Market này nằm ngay mặt đường Trung Hòa, mình đi từ Vũ Phạm Hàm rẽ vào 1 đoạn là tới, đối diện với KFC Trung Hòa luôn ạ ???????????? có vỉa hè khá rộng, có người dắt và trông xe nữa nhé ????????????
Siêu thị này thấy chủ yếu là đồ Hàn
Mình mua 2 chai nước, 1 chai nước táo vs 1 chai nước nha đam
Lần trc mình uống nước nha đam thấy thích nên lần này lại mua, thử thêm cả nước táo nữa nhưng vẫn thấy thích nha đam hơn ????????????
Thanh toán xong về sau xem lại hóa đơn thấy toàn tiếng Hàn cả biết cái nào vs cái nào ????????????