Quán đồ Hàn này cũng lâu lắm rồi. Ngày xưa thì nổi đình đám chứ giờ cũng xuống cấp rồi
Vì nằm trong vincom nên cũng là 1 lý do quán vắng tanh. Nhân viên cũng chả thân thiện gì. Mà quán bé tí nhưng đông nhân viên dã man @@
Mỳ đen và mỳ trứng ăn cũng bình thường ko có gì nổi bật. Mỳ trứng hơi cay cay và lèo tà lèo tèo. Không gian thì bé bé xinh xinh kê độ 5-6 cái bàn gì đó.
Nói chung là ko mấy đặc sắc tiện vào ăn cũng được.
Quán đồ Hàn này cũng lâu lắm rồi. Ngày xưa thì nổi đình đám chứ giờ cũng xuống cấp rồi
Vì nằm trong vincom nên cũng là 1 lý do quán vắng tanh. Nhân viên cũng chả thân thiện gì. Mà quán bé tí nhưng đông nhân viên dã man @@
Mỳ đen và mỳ trứng ăn cũng bình thường ko có gì nổi bật. Mỳ trứng hơi cay cay và lèo tà lèo tèo. Không gian thì bé bé xinh xinh kê độ 5-6 cái bàn gì đó.
Nói chung là ko mấy đặc sắc tiện vào ăn cũng được.
Mỳ đen ở đây làm chất lượng hơn bên Lý Quốc Sư. Cơm trộn cũng vậy. Chỉ có tok chiên là k ngon bằng bên kia. Nhưng không thích ngồi đây lắm vì chỗ ngồi khá chật. Hơn nữa, nhân viên ở đây làm đồ ăn hơi chậm. K biết có phải do ít người không nhưng hqua mình đi thì có 2 người. Mà bt ăn ở Lý quốc sư cx chỉ có 2 người làm nhưng đồ ăn ra nhanh hơn. Điểm trừ nữa là chỗ ngồi quá chật. Nói chung tiện xem phim xong thì xuống ăn luôn thôi
Chả hiểu có phải do quen ăn đồ Hàn sang chảnh nhiều quá k mà thấy đồ ở đây siêu chán.
Mỳ đen k ngon mỳ jajang gói 28k mua về tự nấu ý. Ăn cứ nhạt nhẽo.
Oden thì bt, hơi tanh vị chả cá.
Gimbap bt.
Nói chung là rẻ hơn so vs mấy nhà hàng cùng tầng thôi chứ chất lượng k ngon lắm ?
Quán nằm trên tầng 5 nên cực dễ tìm
Nhân viên chậm chạp , lơ đễnh không để ý tới khách hàng
Mình chỉ gọi 1 cái hotdog đơn giản thôi, lúc nhân viên mang ra nhìn thì có vẻ ngon nhưng khi mình vừa sờ vào thì lạnh ngắt . Thế là chị này bảo chị kia đi quay lò vi sóng lại
Lúc mang ra lần nữa thì thật sự là nóng nhưng mà lại ỉu, mặt dưới còn ướt luôn????????
Mình bỏ lớp vỏ đi thì thấy miếng xúc xích to đúng bằng ngón trỏ , nhìn màu thì không biết là đã hỏng hay chưa
Quán nằm trên tầng 5 nên cực dễ tìm
Nhân viên chậm chạp , lơ đễnh không để ý tới khách hàng
Mình chỉ gọi 1 cái hotdog đơn giản thôi, lúc nhân viên mang ra nhìn thì có vẻ ngon nhưng khi mình vừa sờ vào thì lạnh ngắt . Thế là chị này bảo chị kia đi quay lò vi sóng lại
Lúc mang ra lần nữa thì thật sự là nóng nhưng mà lại ỉu, mặt dưới còn ướt luôn??
Mình bỏ lớp vỏ đi thì thấy miếng xúc xích to đúng bằng ngón trỏ , nhìn màu thì không biết là đã hỏng hay chưa
Đa phần là đều ngon nhưng mình cảm nhận ở đây không thể bằng được cơ sở ở lý quốc sư í. Quán nhỏ hơn này mà món kimbab hôm nay mình ăn thấy tiếc tiền quá. Phần cơm quấn trong kimbab khô mà tơi thành từng hạt luôn ? nhai trong miệng lạo xạo chả ngon tý nào! Còn cơm trộn và cơm thịt heo chiên tuyệt vời nhé ^^ Cơm cực đầy đặn, cả 1 âu to 2 người ăn cũng được. Thịt heo chiên giòn rụm, có sốt rất ngon nên không bị khô, miếng thịt cũng to đùng ăn hết cơm rồi thịt vẫn còn đống í :))) Giá cũng ổn nha ??
Quán nhỏ trưa chủ nhật nên đông có mỗi 4 cái bàn. Mình đứng ngoài đợi 1 lúc cho khách đi rồi mới có chỗ, hôm nay đông mà nhân viên thì ít lại không có quản lí nên quán làm ăn rất chậm. Cá nhân thấy cơm rang kim chi ko có gì nổi bật ăn như cơm rang dưa bò mà 60k.
Đồ ăn khá đc. Không ngon xuất sắc như các quán chuyên đồ hàn nhưng với tốc độ phục vụ 3-5ph sau khi order thì chất lượng so vs kiểu ăn nhanh là ok.
Giá từ 50k/ món???????? đồ ăn giá chấp nhận đc nhưng đồ uống quá chát. đồ uống chỉ có mấy loại nước gạo rang/ nha đam đóng chai hoặc lavie, coca mà đắt lè từ 30k í ????
Quán bé tí xíu trên tầng 5, chỉ có 5 bàn, mỗi bàn ngồi đc 2 người.
Menu khá nhiều món ăn vặt kiểu Hàn.
Há cảo chiên ăn ngon, tuy nhiên đồ chấm kèm là tương ớt + ketchup ko đúng vị hàn.
Miến hàn quốc xào bị mặn, 70k/ đĩa khá đầy đặn 2ng ăn thoải mái.
Tok phô mai ăn khá ngon.
Nhân viên phục vụ hơi lạnh lùng.
2ng hết 220k cả đồ uống.
Đồ ăn khá đc. Không ngon xuất sắc như các quán chuyên đồ hàn nhưng với tốc độ phục vụ 3-5ph sau khi order thì chất lượng so vs kiểu ăn nhanh là ok.
Giá từ 50k/ món?? đồ ăn giá chấp nhận đc nhưng đồ uống quá chát. đồ uống chỉ có mấy loại nước gạo rang/ nha đam đóng chai hoặc lavie, coca mà đắt lè từ 30k í ?
Quán bé tí xíu trên tầng 5, chỉ có 5 bàn, mỗi bàn ngồi đc 2 người.
Menu khá nhiều món ăn vặt kiểu Hàn.
Há cảo chiên ăn ngon, tuy nhiên đồ chấm kèm là tương ớt + ketchup ko đúng vị hàn.
Miến hàn quốc xào bị mặn, 70k/ đĩa khá đầy đặn 2ng ăn thoải mái.
Tok phô mai ăn khá ngon.
Nhân viên phục vụ hơi lạnh lùng.
2ng hết 220k cả đồ uống.
Trời mưa quá nên đành vào tạm đây ăn chứ thực chất từ trước đã ko thích kf lắm rồi :( Không gian khá bé và chật hẹp
❤ Mỳ shin trứng: Bát thì to rất là to nhưng mỳ được có lèo tèo toàn nước, trứng vớt mãi đc 2 miếng bé tí luôn. Nước dùng cay lè nhưng đương nhiên cũng chỉ là mỳ HQ nấu lên thôi.
❤ Gà sốt cay ngọt: Thú thực đây là món mình thất vọng nhất luôn. Ngồi ăn hết bát mỳ thì mới có đĩa này. Miếng gà thái kiểu bé bằng đầu ngón tay xong chiên giòn và sốt bên ngoài ngọt ngọt dính dính. Bên trên rắc lạc? Và vừng. Vì khá đói nên ăn hết cho đỡ phí chứ thực sự ko thể thích nổi :((
???? Lạnh lùng và ko nhiệt tình. Mặt mũi nhận order lạnh te luôn, đưa đĩa đồ ăn cũng để cộp xuống.
???? Mỳ 50k. Gà 55k
Giá tiền ko tương xứng với chất lượng.
Trời mưa quá nên đành vào tạm đây ăn chứ thực chất từ trước đã ko thích kf lắm rồi :( Không gian khá bé và chật hẹp
❤ Mỳ shin trứng: Bát thì to rất là to nhưng mỳ được có lèo tèo toàn nước, trứng vớt mãi đc 2 miếng bé tí luôn. Nước dùng cay lè nhưng đương nhiên cũng chỉ là mỳ HQ nấu lên thôi.
❤ Gà sốt cay ngọt: Thú thực đây là món mình thất vọng nhất luôn. Ngồi ăn hết bát mỳ thì mới có đĩa này. Miếng gà thái kiểu bé bằng đầu ngón tay xong chiên giòn và sốt bên ngoài ngọt ngọt dính dính. Bên trên rắc lạc? Và vừng. Vì khá đói nên ăn hết cho đỡ phí chứ thực sự ko thể thích nổi :((
? Lạnh lùng và ko nhiệt tình. Mặt mũi nhận order lạnh te luôn, đưa đĩa đồ ăn cũng để cộp xuống.
? Mỳ 50k. Gà 55k
Giá tiền ko tương xứng với chất lượng.
K - Food vincom khá nhỏ năm trên tầng 5. Sức chứa chắc tối đa 15 người.
Đồ ăn thì là đồ đã chế biến sẵn, khi nào khách order thì làm nóng lại thôi.
Hôm đến đó mình dùng 3 món cơm vì muốn ăn nhanh còn lên xem phim. Menu ở đâu toàn tiếng Hàn nên nếu không quen các bạn nên đọc menu treo ngay bên ngoài quán có tiếng việt.
Các món nhìn chung thì ăn được, không phải là ngon lắm. Cụ thể hơn một chút thì:
- Cơm trộn: Khá cay. bạn nào không ăn được cay hoặc ăn ít vay thì nên lưu ý khi gọi món này
- Cơm thịt chiên là thịt heo tẩm bột chiên kèm nước số BBQ. Miếng thịt thì bột nhiều hơn thịt nhưng nước sốt thì cũng ổn
- Cơm thịt heo xào cũng ngon, cơm có rắc vừng trắng. Tuy nhiên kim chi ăn kèm thì mình thấy không ngon.
Giá cả thì cũng là trung bình so với đồ hàn quốc và vị trí quán. Hiện quán đang có chương trình giảm giá 10% đối với suất combo dành cho mỗi 2 vé xem phim CGV.
K - Food vincom khá nhỏ năm trên tầng 5. Sức chứa chắc tối đa 15 người.
Đồ ăn thì là đồ đã chế biến sẵn, khi nào khách order thì làm nóng lại thôi.
Hôm đến đó mình dùng 3 món cơm vì muốn ăn nhanh còn lên xem phim. Menu ở đâu toàn tiếng Hàn nên nếu không quen các bạn nên đọc menu treo ngay bên ngoài quán có tiếng việt.
Các món nhìn chung thì ăn được, không phải là ngon lắm. Cụ thể hơn một chút thì:
- Cơm trộn: Khá cay. bạn nào không ăn được cay hoặc ăn ít vay thì nên lưu ý khi gọi món này
- Cơm thịt chiên là thịt heo tẩm bột chiên kèm nước số BBQ. Miếng thịt thì bột nhiều hơn thịt nhưng nước sốt thì cũng ổn
- Cơm thịt heo xào cũng ngon, cơm có rắc vừng trắng. Tuy nhiên kim chi ăn kèm thì mình thấy không ngon.
Giá cả thì cũng là trung bình so với đồ hàn quốc và vị trí quán. Hiện quán đang có chương trình giảm giá 10% đối với suất combo dành cho mỗi 2 vé xem phim CGV.
Không gian: nhỏ xinh, mát mẻ, sạch sẽ, náo nhiệt
Tteobeokki: nhão nhoét, dính, nhạt, hơi hơi cay ~(*+﹏+*)~ nhìn bề ngoài không đến nỗi mà sao dở đến vậy
Mỳ đen: đầy, thơm, sợi dai, sốt đăng đắng, không đậm đà cho lắm, hương vị cũng chẳng khác gì mấy gói mỳ ăn liền mua ở siêu thị (lỗi do sốt đen) chung quy là ổn
Cơm trộn: cơm mềm, nóng hổi, trứng mỏng lép, rau thịt đầy đủ, trộn hết lên thì ăn toàn thấy vị ngọt át hết cả đĩa
Canh đi kèm: có lẽ là món hợp khẩu vị của mình nhất trong ngày hôm nay
Kim chi: không ngon, không đủ độ đậm đà, không cay, cũng không chua ︶︿︶
Được bạn bè giới thiệu đến chỗ này, cá nhân mình thấy rất thất vọng về chất lượng thức ăn. Nhân viên phục vụ tận tình, thân thiện chứ thức ăn không hợp khẩu vị của riêng mình. Lần sau sẽ không quay lại
Không gian: nhỏ xinh, mát mẻ, sạch sẽ, náo nhiệt
Tteobeokki: nhão nhoét, dính, nhạt, hơi hơi cay ~(*+﹏+*)~ nhìn bề ngoài không đến nỗi mà sao dở đến vậy
Mỳ đen: đầy, thơm, sợi dai, sốt đăng đắng, không đậm đà cho lắm, hương vị cũng chẳng khác gì mấy gói mỳ ăn liền mua ở siêu thị (lỗi do sốt đen) chung quy là ổn
Cơm trộn: cơm mềm, nóng hổi, trứng mỏng lép, rau thịt đầy đủ, trộn hết lên thì ăn toàn thấy vị ngọt át hết cả đĩa
Canh đi kèm: có lẽ là món hợp khẩu vị của mình nhất trong ngày hôm nay
Kim chi: không ngon, không đủ độ đậm đà, không cay, cũng không chua ︶︿︶
Được bạn bè giới thiệu đến chỗ này, cá nhân mình thấy rất thất vọng về chất lượng thức ăn. Nhân viên phục vụ tận tình, thân thiện chứ thức ăn không hợp khẩu vị của riêng mình. Lần sau sẽ không quay lại
Quầy kfood nho nhỏ thôi
Không gian nhỏ xinh và cũng không quá đông
Đi chờ xem phim là có thể xuống đây ăn
Có món odeng - xiên chả cá ngon. Chả cá nhiều, nước dùng kiểu ngọt thanh
Hình như là nước dùng nấu từ củ cải trắng hay sao í
Nhân viên cũng nhiệt tình lễ phép lắm
+ Vị trí: tầng ẩm thực ở Vincom, dễ tìm.
+ Giá cả: để ăn no thì cũng phải tầm 150k 1 người.
+ Chất lượng: gimbab làm đẹp mắt, cơm mềm, thơm nhân cũng đầy đặn nhưng giá còn cao 45k. 2 thanh cá ăn chưa được nóng lắm mà hơi tanh nhưng được cái vị cũng ngon. Cơm trộn là được nhất, cơm mềm, đầy đặn.
+ Phục vụ: nhân viên thân thiện, nhanh nhẹn.
+ Không gian: hơi bé chút, đi hôm đông thì chật chội.
+ Vị trí: tầng ẩm thực ở Vincom, dễ tìm.
+ Giá cả: để ăn no thì cũng phải tầm 150k 1 người.
+ Chất lượng: gimbab làm đẹp mắt, cơm mềm, thơm nhân cũng đầy đặn nhưng giá còn cao 45k. 2 thanh cá ăn chưa được nóng lắm mà hơi tanh nhưng được cái vị cũng ngon. Cơm trộn là được nhất, cơm mềm, đầy đặn.
+ Phục vụ: nhân viên thân thiện, nhanh nhẹn.
+ Không gian: hơi bé chút, đi hôm đông thì chật chội.
Ở tầng 5 của vincom ngay cạng thang máy, đang định xuống đường ăn thì thấy kfood giá hợp lý trông cũng ok vào ăn thử, gọi cơm trộn và chả cá. Cơm trộn dưới có ít cháy ăn hơi giòn ngon phết, chả cá cũng bình thường, hơi nhạt, chấm tương của họ thì lại hơi mặn???? phục vụ nhanh, cg tại vắng nữa thì phải, chỗ ngồi ok, giống kfc lotte vv.. Tóm lại là đúng chỗ đồ ăn nhanh HQ ????????
Ở tầng 5 của vincom ngay cạng thang máy, đang định xuống đường ăn thì thấy kfood giá hợp lý trông cũng ok vào ăn thử, gọi cơm trộn và chả cá. Cơm trộn dưới có ít cháy ăn hơi giòn ngon phết, chả cá cũng bình thường, hơi nhạt, chấm tương của họ thì lại hơi mặn? phục vụ nhanh, cg tại vắng nữa thì phải, chỗ ngồi ok, giống kfc lotte vv.. Tóm lại là đúng chỗ đồ ăn nhanh HQ ??
Hôm ấy đi lang thang ăn kem xong thấy K food có vẻ vắng nên vào ăn. Quán siêu bé không gian siêu nhỏ và cực kì vắng khách. Chắc do mình đi tầm chiều nên chưa đông.
Nhân viên phục vụ đông đảo và nhiệt tình. Tuy nhiên đồ làm khá lâu dù chẳng có khách nào khác. Hai đứa gọi mỳ đen với mỳ trứng. Mỳ đen ở đây ăn khá ổn, nước trộn vừa vị và sệt vừa đủ. Mỳ trứng hơi nhiều nước và loãng, không ngon bằng. Đồ ăn kèm khá nhiều, tuy nhiên kim chi bị ngấu quá, ăn không ngon lắm. Giá cả bình thường, không rẻ.
Hôm ấy đi lang thang ăn kem xong thấy K food có vẻ vắng nên vào ăn. Quán siêu bé không gian siêu nhỏ và cực kì vắng khách. Chắc do mình đi tầm chiều nên chưa đông.
Nhân viên phục vụ đông đảo và nhiệt tình. Tuy nhiên đồ làm khá lâu dù chẳng có khách nào khác. Hai đứa gọi mỳ đen với mỳ trứng. Mỳ đen ở đây ăn khá ổn, nước trộn vừa vị và sệt vừa đủ. Mỳ trứng hơi nhiều nước và loãng, không ngon bằng. Đồ ăn kèm khá nhiều, tuy nhiên kim chi bị ngấu quá, ăn không ngon lắm. Giá cả bình thường, không rẻ.
Lần đầu ăn ở đây cảm nhận như sau
Vị trí : vincom thì quá ok
Món ăn : toboki pho mai ăn ngon nhg nhanh ngấy, cay vừa
Mỳ đen ngon
Hotdog trông hay hay ăn cũng bt
Miến trộn hơi mặn
Nhân viên cũng nhanh nhẹn
Quán bé thôi có mỗi 1 góc nhỏ, ít nhân viên mà lại đông khách dã man. Thế nên rất khó chịu vì phục vụ lâu, gọi đồ phải đến 20-30phut mới ra thì quá là kém rồi. Đồ ăn thì khá ngon ngoại trừ cái cơm xào nhồi lợn kia chả khác ăn cơm với thịt lợn xào mà đợi 30-40phut. Quán nên thay đổi về cách quản lí nhân viên làm việc đi ạ, không hiệu quả 1 chút nào. Do hôm ấy là trời mưa nên cả Vincom đều đông, đồ Hàn dễ ăn nên đông theo, khách không có chỗ ngồi phải đứng xếp hàng hoặc ngồi ghép luôn!! ?? cơm trộn ăn khá ngon và no, cơm mềm, thơm. Kimpap chiên ăn hơi nhạt và khô một chút. Giá mức bình thường, nhưng kimpap đắt hơn quán khác ( 45k/1 suất). 2 người ăn hết hơn trăm nghìn. Tại vì gần trường nên cũng hay lui tới đây.