Đã không ăn được cay nhưng cứ bị con bạn lôi kéo vào đây ăn bánh gạo cay.
Bánh gạo khá là nhiều, sốt cũng nhiều nhìn đỏ rực chưa ăn cũng biết là cay rồi :((
Ăn vào quả là không sai, siêu cay mà. Ăn một miếng mà cay muốn nuốt lưỡi. Đã vậy bánh gạo còn được trộn sốt đều và ngấm nên ăn càng cay. Bánh cũng chín vừa đủ độ không bị cứng.
Một suất này hai đứa ăn no ( mà cũng có thể do mình ăn có xíu còn lại đứa bạn ăn hết cũng nên :( )
✨ Vị trí: quán nằm trong khu royal city nhé chỗ tầng ăn uống nên khá là trung tâm a. Ko gian vừa phải, ko được rộng lắm nhưng được cái khá là thoáng a
✨ Giá cả: đồ ăn ở đây mắc hơn so các quán bình thường khác nhé
✨ Chất lượng: mặc dù giá cả đắt hơn nhưng mình thấy chất lượng ko được ngon, thêm nữa các suất làm ra rất là ít a, nhất là ăn trưa phải gọi mấy món 1 ng mới đủ no luôn đó a. Phần gimbab còn ok chứ phần tok thì ít, ăn ko rõ vị cay
Mình gọi 2 kimbap, 1 cơm trộn, 1 xiên chả cá, 1 nước lô hội, 1 nước gạo và 1 pepsi. Cơm trộn mình thấy đầy đủ, nóng hổi nhưng khá nhạt. Kimbap cuốn không chặt tay lắm, ăn cũng được, ấm ấm. Xiên chả cá mềm, nóng hổi. Lúc sau mình gọi thêm 1 mì cay nữa (mì cay samyang), ăn kèm với mì là vài sợi trứng và vỏ dưa chuột. 1 bữa ăn như này khá là đắt hơn so với các chỗ khác, chất lượng cũng không xứng đáng với giá tiền. Không ưng lắm. Không gian quán khá chật, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn.
$ Kimbap: 55k/ 2 cuộn, cơm trộn: 60k/ thố, xiên chả cá: 15k/ cái, nước lô hội:28/ chai, nước gạo: 32k/ chai, pepsi: 7k/lon, mì cay: 55k-60k (mình không nhớ rõ).
• Chắc không quay lại.
Mình ăn từ lâu rùi nên không biết bây giờ có gì thay đổi không :))) Nhưng theo mình nhớ thì bánh gạo cay phomai và bibimbap đều ngon và đầy đặn :)) Hồi đấy mình không được ăn cay nhưng ăn tokbokki ngon mà cay vừa nên vẫn cứ chén hết )). Giá cả không cao, phù hợp với chất lượng.
Mình ăn cách đây khá lâu hồi k-food mới mở, chả cá dai ngon, nước dùng thơm. Tokboki thì cay vừa phải, nhiều chả cá và bắp cải. Cơm trộn cũng ngon. Không biết bây giờ ra sao