Nay dịp quán khuyến mãi tok+mì 28k và chả cá 10k nên mình đặt thử, đặt thêm 6k kim chi và 6k củ cải muối.
Ok, món tok+mì tất nhiên có tok và mì rồi, dồi dào của hành trắng và 1 ít kim chi, thêm nửa cái trứng luộc. Xúc xích và chả cả ở đâu thì mình ko biết. Ăn rất ngán. Tính ra giá km 28k là cũng tạm hợp lí. Giá gốc 40-50k thì miễn.
Phần chả cá 10k để miếng như hình cho mình tự cắn, mùi vị như bị cũ để đông lạnh lâu ngày. Vì mình mua chả cá Hàn tự nấu ăn rồi, mùi nó tươi mới ngon,ko như quán.
Bất ngờ nhất là 6k kim chi và 6k củ cải muối. Cái hộp còn nhỏ hơn hộp bánh flan. Vị kim chi thì chua nhẹ, đắng, nồng mùi hành.
Đừng ai dại dột order panchan thêm, mua bịch kim chi Bibigo 12-13k đc 100g.
Hanuri mà mở chi nhánh khu Linh Chiểu thì quán đóng là vừa.
Order 1 chả cá Hàn Quốc , kimbap Hoàng Gia , Hồng trà trân châu nhưng ăn vào nuốt không nổi vì kimbap và chả cá khô như nhai giấy , hồng trà uống nhạt nhẽo thua trà đá
chưa bao giờ bình luận.. nhưng hôm nay tức quá phải viết cho bỏ ghét.. order 3 món canh kim chi, shu shi chiên, miến xào. mỗi món ăn 1 miếng là k muốn ăn nữa.này biện đồ ăn cũng chẳng giống ai. đang đói mà tức. k nuốt nổi đc món nào.. mong các bạn khác đừng bao giờ đặt.
Hôm nay mình có đặt đồ ăn ở quán, mình chọn dịch vụ Grad food. Mình chọn 4 phần thức ăn gồm có: gà lắc phô mai, chả cá 4 xiên, canh kim chi và tokbokki+ mì . Nhưng khi được giao mình chỉ nhận được có 3 phần, không có chả cá 4 xiên. Tiếp theo như mình kể trên có đặt tokbokki + mì thì khi giao chỉ có tokbokki với vài miếng chả cá thôi. Mình khá bực khi quán giao thức ăn khá tệ, đã sai với yêu cầu của mình mà vẫn tính tiền luôn phần thiếu ><
Lúc mới vào quán thì hơi bất ngờ vì quán nhỏ xíu, chén đũa tự lấy, menu tự order nhưng thông cảm được vì đông mấy anh giao hàng đứng chờ quá. Tok dai ngon, sốt không cay lắm. Cơm trộn k ngon lắm vì cơm hơi khô. Miến trộn rất ngon, vừa miệng. Gà ngon, sốt cay ngọt thấm đều. Chả cá nguội nên ăn khá chán. Trà olong sữa kiểu trà sữa mình tự làm ở nhà ấy, có vị giống pha trà với sữa đặc, với giá rẻ thế này thì mình rất thích kiểu pha có tâm như vậy. Tổng cộng chỉ 150k hai đứa no k đi nổi. Sẽ ghé lại nếu thèm miến và gà ????
Mình k co thói quen bình luận trên foody lắm vi lười, ăn thấy quán nào ngon minh sẽ ăn tiep còn dở thì say goodbye, nhưng hnay lướt tinh đặt đồ ăn thì mình ngạc nhiên thật sự. Đây là quán mà mình và bạn mình rất hay ghé ăn. Mỗi lần kiu đồ ăn ê hề nhưng giá chỉ dao động tầm 100-150 cho 2 3 ng ăn. Nhưng k hiểu sao lại co nhiu binh luận tiêu cực, đây sẽ là 1 sự thiệc thòi nhẹ cho các bạn chưa co cơ hội đến qan ăn trực tiếp nè.
- Hôm do minh đi 3 ng, ăn cơm chiên cuộn trứng, miến, gà tương tỏi và gà lăc phô mai, 1 ly trà vãi lát sau co order thêm 1 mì trộn và cơm trộn.
+ cơm chiên cuộng trưng: thơm nhẹ mùi bơ, sốt cơm ngon nhưng co mayone nên làm mình hơi ngấy
+ miến trộn: cực thơm mui bơ tỏi nhưng hôm minh đi ăn thì vị hơi ngọt 1 chut nhưng vẫn rất ngon
+ 2 loại gà: ăn cung rất ok nhưng k ngon bằng và cay mình ăn đợt trc hehe
+ cơm trộn và mi trộn sốt tương đôi giống nhau, nhưng ngon lắm, chua chua ngọt ngọt cay cay , minh thich nhất 2 món nay, sốt ăn cùng thật sự rất là vừa miệng luôn ý
Đây thật sự là sự lựa chọn tốt cho túi tiền sv, co gop ý nhẹ quán lau nhà sạch hơn nhé đi hơi nhớt chân, túm lại đồ ăn ổn so vs mức giá và mặt bằng chung. Sẽ quay lại.
Mình gọi 5 món nhưng tạm chất nhận được chỉ có món bánh gạo truyền thống. Còn lại kimbap, canh kim chi, mì tương đen, chả cá làm rất sơ sài.
Tất cả món ăn đều nguội lạnh. Kimbap thì rất khô như đã để từ lâu đến nỗi gạo ăn như còn sống vậy. Nói chung là không hề giống món hàn quốc, để thức ăn nguội lạnh nên ăn rất ngán. Góp ý thẳng thắn để quán cải thiện thôi.
Hôm nay mình order 1 phần cơm trộn và 1 phần mì tương đen và nhận được 1 trải nghiệm DỞ TỆ!
1. Mì tương đen thì dùng loại mì gói sợi nhỏ, bở chứ không dùng loại mì trộn sợi to, dai. Vị thì cố gắng phải nuốt. 1 họo mì thì chắc được 1 gói mì + vài sợi dưua leo + 1 ít (RẤT ÍT nhé) thịt xay + 1 trứng ốp la + 1 bịch tương. Ăn chán hông thể tả.
2. Cơm trộn thì tệ lắm, thà ra ăn cơm tiệm, cơm trưa còn ngon hơn. Cơm nguội ngắt dù cách nhà mình không xa. 1 hộp cơm có cơm + 1 trứng ốp la + cả rốt và dưa leo sợi thêm thịt xay (RẤT ÍT, RẤT ÍT VÀ RẤT ÍT, cái quan trọng phải nhắc lại 3 lần) + 1 gói sốt trộn mà ăn thì giống như nước mắm cay của mấy hàng cơm tấm nhưng chất lượng gói sốt của quán thì TỆ hơn nước mắm của mấy hàng cơm rất nhiều và nó chả có 1 chút gì gọi là sốt trộn cơm của Hàn.