Mình đi Kmart mua mấy đồ khô nên tiện vào quán này ăn thử xem sao, check menu cũng thấy chát phết nhưng nghĩ quán kiểu của Hàn nên chắc sẽ được ăn vị gốc, ngon...Nhưng sau ăn mới biết: KO HỀ NHÉ!
mì đen ăn như kiểu mì đen gói nấu lên ý, 65k mà chả ngon tí gì, chả thấy thịt đâu, chỉ thấy mì đúng kiểu mì đen ăn liền, sốt loãng, ko ngậy chút nào, rất fail
Thêm phần mì lạnh 80k mà càng ko ra gì, ,,,chỉ rau trộn là chính, nói chung KO NGON như mình nghĩ, rất phí tiền!
K Food có mặt ở trên thị trường từ khá là lâu rồi nhưng mình cũng rất ít khi để ý đến vì có lẽ xung quanh vẫn có 1 số quán ăn Hàn Quốc có giá rẻ hơn. Lần đầu thấy K Food là gặp tại Royal City.
Gimbab, tok chả cá đều ngon cả, gimbab không độn cơm, nhân đa dạng và đầy đặn. Có ăn kèm với chút kim chi và củ cải muối. Về bibimbap thì mình thấy không ngon lắm, không hiểu sao thấy cứ bị mặn mặn. Tuy vậy trông khá đẹp, trứng ốp phủ nguyên cái mặt niêu cơm :)))
Bọn mình đi 3 người ăn bữa này cũng sương sương thôi chứ không no.
Vị trí : tầng 1 toà nhà 17t3 mặt đường Hoàng Đạo Thúy, có chỗ để xe máy ngay trước sảnh, không gian thông với K-mark.
Giá cả : cao hơn các quán đồ Hàn với đồ ăn tương đương (mình không tính các quán lẩu nướng kiểu Hàn nhé)
Chất lượng : ngày xưa thấy ngon hơn nhưng giờ thấy ăn không bằng, chất lượng không tương xứng với giá, đặc biệt rất hay hết kimchi và củ cải ăn kèm, mấy lần mình đi ăn đều thiếu thứ nọ thứ chai.
Phục vụ : gọi và thanh toán ngay tại quầy, nhân viên sẽ bê đồ ra bàn cho mình.
Không gian : bé có mấy bàn thôi nên không tụ tập đông được.
Mình làm cũng gần đây nên hay order về, qua Deli cũng nhanh mà gọi trực tiếp cửa hàng cũng nhanh xong còn được freeship :)) Mấy bạn nhân viên K-Food đi ship hàng dễ thương lắm.
Mình thích ăn nhất kimbab của K-Food vì kimbab ở đây còn được cuộn củ cải ngọt, bình thường câc chỗ khác không có củ cải ngọt với kimchi trong nhân kimbab luôn đâu :)) vị chua ngọt củ củ cải muối với kim chi càng làm cho miếng kimbab ngon hơn ăn đứt những chỗ khác nhưng mà giá hơi mắc 55k/ suất nè.
Món tiếp theo phải thử là canh chả cá ý nhưng mà mình k chụp ở đây, nước dùng thơm mà ngọt xong lại trong vắt k hề bị ngấy mỡ, được coa 2 xiên chả cá thôi nhưng mà ăn cũng ngang bụng rùi.
Gà sốt ở K-Food 60k/ suất thì phải, cũng ngon nhưng mà hơi ít với nhìn như vậy mà toàn cho mấy cục bột chiên tẩm sốt, ít miếng gà :((
Muốn gọi đồ Hàn giá hợp lý thì chắc chắn ko thể bỏ qua K Food rồi ;)
Bọn mình ngoài gà còn gọi thêm tok và gimbab ở đây nữa. Tok phô mai ăn chỉ hơi 1 xíu phô mai so với tok cay thường thôi, vị cay, ổn, ai ko ăn đc cay nhớ né ;)
Gimbab ăn cũng ok nhưng cuộn hơi to )) cắn thì vỡ mà ăn cả thì to quá ))
Chỗ này gần nhà nên nếu lúc nào thèm đồ hàn mình cũng hay gọi ở đây. Thấy mấy bác hàn quốc cũng hay ăn đây nữa. 2 món mình thích nhất là cơm cuộn với canh kim chi.
Cơm cuộn thì cơ bản thôi, vừa ăn chứ không ngon quá. Cơm hơi cứng, có thể do hơi nguội.
Canh kim chi thì mình rất thích, đậm vị kim chi, có cơm để ăn kèm nữa. Giá cả thì cao hơn trung bình một chút mà thấy ngồi sạch sẽ nên thấy cũng hợp lý.
4 năm rồi vào ăn lại, đọc review thấy sao mng chê quá. Ăn thử, đúng là chê khủng khiếp thật. Mỳ đen thì là mỳ gói, đồ ăn kém chất lượng, tokkboki thì nhỏ và chẳng có vị gì. Haiz,0 điểm
Địa điểm: Đối diện Isushi
Giá cả: tầm 20k trở lên
Đồ ăn ở đây khá ngon và chất lượng. Mình gọi một tok cay một xiên chả cá, một cơm miến trộn và một mỳ shin trứng. Tok cay thì ngon nhưng hơi cay quá. Chả cá thì ok nhưng hơi nhạt. Cơm và miến trộn thì mình thấy khá ok nhưng hơi lạ. Còn mỳ thì e trai mình ăn nên mình ko bit. Giá cả hơi đắt nhưng với mình thì ok