Có thời gian mình làm việc với bên báo Hà Nội Mới, các chị ở đó hay ăn trưa quán này lắm. Bún cá ở quán ăn cũng được, cá giòn thơm nhưng lọc xương chưa kỹ, rau sống nhiều. Quanh khu này có mấy quán bình dân dãy Nhà Chung là rẻ nhất, chứ bây giờ thấy toàn các đại gia ẩm thực mài dao chém bay đầu khách thôi. Về quán này thì có điểm khá hay là đồ uống - quán cafe mà, phài có đồ uống chứ - lại ... kém chất lượng hơn là đồ ăn. Mất công gọi là cafe quá, gọi xừ bún cá luôn, cái gì ngon thì đặt tên theo chứ.
Ở đây có 3 điều mình thích:
1 là trà chanh 10k ngồi salon điều hòa như cafe hịn, có màn hình TV + kính xem phim 3D hẳn hoi
2 là món bánh mì bò kho kiểu miền nam ngon bá cháy
3 là các bạn nhân viên nhanh nhẹn nhiệt tình là siêu đẹp zai, bạn nào cũng có 1 cái bộ đàm rất pro hiu hiu
Ngoài ra thì nhìn từ ngoài vào quán chẳng có j đặc biệt. Nếu ko tò mò vào thử một lần thì mình cũng chẳng phát hiện ra 3 cái điều thú vị ở trên :P