Lâu lâu mình cũng hay ghé đây uống nước và cơm trưa. Quán không thay đổi nhiều, khung cảnh vẫn vậy.
Hôm qua mưa lớn quá, thấy trên lầu có cây khế ngọt khá xum xuê trái mà không thấy ai hái ăn, nhìn rất thích.
Cơm trưa cũng bình thường, hôm qua mình và bạn gọi món bò và mực xào hành cần, mà thấy toàn hành tây thôi.
Trái cây yaourt thì bên dưới toàn thơm thôi, giá khá cao ngang quán ngoài trung tâm quận 1.
Mình thấy giá dạo này tăng nhiều, khu vực này thì tính ra là quá cao.
Dù sao vẫn thích không gian ở đây.
Họ mới cho thuê spa trên lầu, chắc phải thử vào dịp tới.
Ai muốn đổi không khí thì đến đây được nè, không gian vườn đẹp, yên tĩnh, thích hợp hẹn hò
Về nước uống thì ko ngon, tạm chấp nhận vì thường mấy quán này tập trung vào decor chứ pha chế thì ko đặc biệt
Giá nước mắc, các món tầm 60k
Trước là quán Lado. Lâu rùi chưa ghé nên ghé thử, ai ngờ bị đổi tên, đổi trang trí. Đồ uống ko dám đánh giá vì nước chanh chỗ nào cũng như nhau. Nhờ các bạn nhân viên tính tiền mà phải nhắc đến 4 lần. Vừa chậm vừa lâu. Cả cái quán lúc trước dạng khá là đẹp, có thể nói đánh giá cách trang trí lúc trước gần ngang như mấy quán: Sỏi Đá, Tĩnh Lặng, Du Miên...nhưng chắc thay tên đổi chủ mà bây giờ cách trang trí cả giống ai, nửa tây nửa ta, dở dở ương ương, thật cái quán đẹp mỗi cái bồn rửa tay ở nhà vệ sinh :)) ai chưa đến nên đến thử.
Quán nằm trong hẻm trên đường lê quang định. Đường vô quán hơi nhỏ nhưng vô quán mới thấy ngạc nhiên do không gian rộng rãi và khá thoáng. Có trang trí hồ cá koi thích mắt tuy nhiên gạch lát hồ đóng rêu nên nhìn hồ không được đẹp lắm, quán nên xem sửa sang lại phần hồ cá một chút. Quán đông khách nhưng nhân viên không dọn nhanh nên đôi khi bao giấy bọc muỗng đũa bay xuống cả hồ cá nhìn không đẹp mắt lắm.
Quán còn có phòng lạnh nữa nhưng mình thây tối nên không vào
Quán thoáng mát,ca sĩ hát hay,nhạc ok.,quán có hồ cá koi đẹp
Lần đầu đến,quán thoáng mát,có trang trí halloween. Đánh piano hay và ca sĩ hát rất hay. Lúc đầu vô là nghe nhạc au kiểu acoustic rất hay ,cô đó hát nhạc nước ngoài rất hay ,hát nhạc việt thì giộng lơ lớ nghe lạ lạ. Mỗi ca sĩ đến là có band nhạc riêng. Quán có hồ cá koi nhìn relax lắm. Còn về nước thì giá ok,sữa chua trái cây ngon ,kem dở. ????????????
Thức ăn không nhiều lựa chọn cho bữa sáng kết hợp cafe, thức uống tạm được. Sáng cuối tuần ra quán thấy đã có 3 bàn khách mà bà tạp vụ mới bắt đầu lau nhà, kiểu ngồi cafe mà như bị má chồng dằn mặt, làm mất hứng. Quản lý quán kỹ hơn sẽ tốt hơn.
Không gian thoáng và nhân viên phục vụ tốt.
- Điểm cộng đầu tiên đối với quán là view khá đẹp, có hồ nước , rộng rãi, thoáng mát, đi buổi tối rất đẹp với những ánh đèn lung linh, rất thích hợp để bạn có những bức hình đẹp
- Thiết kế bàn ghế khá sang trọng, nếu bạn bàn việc làm ăn kinh doanh hay tụ tập bạn bẻ ăn uống thì cũng khá phù hợp
- Giá cả thì có hơi mắc, nhưng với không gian như vậy, tôi nghĩ bạn có thể sẵn sàng với mức giá đó.
- Điểm trừ là nhân viên giữ xe hơi ngô nghê. Hôm mình đến tận quán rồi mà bạn ấy vẫn mải mê coi điện thoại, mình gọi mãi mới chịu đưa thẻ giữ xe
- Địa chỉ quán hơi khó tìm thấy, do nằm ở một trong con đường nhỏ.
Là quán yêu thích của mình cho đến khi nhận được ly capuchino dưới chuẩn như này.
Mình thích cafe, đặc biệt capuchino (có thể tự pha capuchino bằng máy pha văn phòng đơn giản).
Theo kinh nghiệm của mình sữa đánh không mịn, không lên bọt sữa, có hiện tượng bị vữa là do ống đánh sữa bị dơ hoặc do sữa để đã lâu, hoặc dùng ko đúng loại sữa.
Vấn đề là hỏi và ko 1 lời giải thích !
Nhóm mình 7 người đến tổ chức sinh nhật ở đây. Rất hài lòng quán, từ cách phục vụ của nhân viên thân thiện dễ thương, đến món ăn ngon mà giá hợp lý, không gian lãng mạn, thoáng mát.
Tất cả bọn mình đều ưng ý.
Cảm ơn quán đã giúp bọn mình có 1 buổi sinh nhật ý nghĩa.