Biết quán từ hồi bên tiểu la, nay quán chuyển qua***gần nhà nên tiện quá là tiện.
Trời dạo này bắt đầu nóng rồi, trưa trưa mà làm cốc chè mát lạnh thì bao phê.
Như hình là phần chè thái 20k, mình đặt dùng code các kiểu nữa còn 10k thôi, rẻ rề mà chất lượng thì ko hề rẻ.
Thích nhất bên này là quán đóng ly giấy, sạch sẽ, an toàn lại bảo vệ môi trường. Nhưng quán nên làm ly giấy có logo thương hiệu thì mình thấy sẽ ok hơn. Dù mỗi lần đặt sẽ có một kiểu ly giấy như giờ cũng khá xinh
Chè nhiều sầu riêng, nước cốt dừa béo ngậy, ko bị ngọt ngấy, khá ổn áp.
Chè ở đây đựng trong ly giấy, bảo vệ môi trường tốt.
Vị chè rất vừa và ngon, không ngọt ngay như mấy chè ở nơi khác.
Mìn ăn mấy loại chè đậu và joy chè, phải nói rất ưng bụng, hạt đậu nấu tới mềm và bùi. Chè đặc biệt có hạt j xanh xanh ăn thơm ngon vô cùng.
Có dịp ra ĐN sẽ gọi tiếp chè ở đây.
Thấy quán mới mở gần nhà nên đứa hảo ngọt như mình phải ghé ăn liền. Mình gọi 1 chè đặc biệt 1 chân gà sả ớt size nhỏ mang về. Quán không gian rộng rãi thoáng mát, nhân viên nhanh nhẹn vui vẻ. Đồ ăn thì khá ổn, chè đối với mình hơi ngọt ý không biết phải do mình bỏ ít đá quá không, đậu đỏ cũng hơi nhiều nên mình hơi ngán do không thích ý. Còn chân gà thì cụng ok có điều cực nhiều ớt nhé, mình bỏ ớt ra thôi là mất một nửa hộp rồi ))) anyway lần sau sẽ ghé thử những món khác
Đặt chè khúc bạch thêm sầu riêng nhưng giao tới không hề có sầu riêng còn tiền thì thu y giá, mùa dịch thì cũng phải bán có tâm chứ vậy rồi ai dám đặt quán nữa.
Chè đựng cốc giấy ship về nhà ăn, nên cho đá vừa phải thôi sẽ thấy vị chè ngọt dịu ăn giòn ngon, cả chè dừa dầm và chè khoai, đợt mình tham quá bỏ đá lạnh nhiều quá chè dừa nhạt làm giảm đôn ngon của chè