Cà phê tĩnh trong không gian lặng.
Đồ ở đây mình thấy rất chất và xứng đáng, giá cả cũng hợp lý.
Bánh phải gọi là ngon siêu cấp.
Thì là mà lần này qua đây lại thấy người đẹp earl grey, cô ta cứ níu kéo mình nên thương quá đành gọi 1 lát cho nó đỡ tủi thân.
Hê hê, đậm một mùi trà từ phần cốt bánh cực mềm xốp khó cưỡng cho đến phần kem bao phủ bên ngoài. Đậm đà vị Bá tước hơn bên artisse nhiều lắm, đẫy từng miếng. Bên trên còn rắc lavender khô hay hay. Cho 10 điểm. Muốn ăn thêm 10 lát nữa ????
Cheesecake cũng rất ngon, không hổ danh quán có cheesecake ngon nhất Hà Nội ????. Phần kem không bị ngấy do có hương chanh rất thơm và vị cheese cũng hoà hợp lắm. Thêm đế bánh mỏng rất phù hợp. •
Đồ uống pha ổn, thứ nào ra thứ nấy nhưng ngon quá thì không. Thấy bảo cà phê ngon lắm mà mình không biết uống cho nên thấy bánh nhỉnh hơn ???? •
Mà không gian nơi này rất sâu nhé, hơi tối một chút, hợp với ai thích ẩn nấp thưởng thức cái ngon một mình ????
Đồ uống ở Joma khá chất lượng .
Hai cốc này là sinh tố bơ và butterfly gì đó mình không nhớ tên .
Hai cốc uống đều ổn , khá thích sinh tố bơ ở đây nha .
Không gian rộng rãi , riêng tư và yên tĩnh .
Nhân viên khá nhiệt tình .
Các loại bánh cũng rất ngon ^_^
Lúc nào cũng thích bánh earl grey ở đây .
siêu đậm vị trà .
cốt bánh thì mềm thơm , kem không hề béo . một lúc xơi nửa bánh là chuyện thường ý !
Sinh nhật mình rất hay đặt bánh ở đây , giá cũng không phải quá cao hay gì , mà chất lượng thì ổn .
Nhân viên phục vụ cũng được m không quá ấn tượng .
Quán có các loại bánh và đồ ăn trưa rất ngon. Đồ uống thì bình thường. Giá khá cao. Bánh tầm 70k/miếng, đồ uống cũng tầm 60k trở lên.
Chỗ để xe hơi bé nhưng chỗ ngồi thoải mái. Có chỗ trong nhà và ngoài trời. Vào mùa hè và ban ngày thì quán sáng do mái có một phần trong suốt để lấy ánh sáng tự nhiên. Tuy nhiên mùa đông, chiều tối thì bật đèn đỏ nên leo lét kiểu ji í.
Về phần trang trí decor các thứ mình thấy ở đây làm rất ổn, trang trí không phải kiểu trắng trắng như nhiều quán cafe mà theo tone nâu nhìn lạ lạ, sang và trầm. Chỗ này chắc thích hợp ngồi mùa đông hơn vì mình cảm giác ngồi chỗ này ấm áp thế nào ấy ;) Quán khá to nhé ko bị bí gì đâu.
Giá cả ở đây khá đắt, khoảng 60k cho 1 miếng bánh. Bánh ăn ngon, mềm xốp ko khô, ngọt vừa nhưng nếu cho thêm sốt ( thêm 20k ) thì thành ra hơi ngọt nhé
Mình biết đến Joma khá lâu rồi, gần nhà mình cũng có một cơ sở Joma.
Hôm bữa có tới cơ sở ở Lý Quốc Sư cho gần trung tâm.
Điều mình ấn tượng nhất ở Joma đó chính là mọi món ăn trong thực đơn đều có nutrition facts, đây là đặc điểm kp nhà hàng nào cũng có, điều này mình rất thích vì nó rất tiện cho những người tập gym như mình, phải kiểm soát lượng calories nạp vào mỗi bữa ăn. Hơn nữa các thông tin đều rất chuẩn kể cả trọng lượng của đồ ăn cũng không chệch đi 1 gram nào luôn.
Về giá cả thì ở Joma khá đắt, tuy nhiên đồ ăn cực kì ngon. Mình gọi Tuna Melt, thì phải nói tuna ăn ngon mê li, cheese thì ngập miệng. Bạn mình gọi Smoked Salmon thì chuẩn salmon là ngôi sao lun. Mọi thứ kết hợp vs nhau rất hài hoà.
Đồ uống mình có gọi Cafe Mocha, thú thật mình không khoái đồ uống lắm vì pha hơi nhạt so vs khẩu vị của mình.
Không gian ở Lý Quốc Sư thì không đẹp bằng ở Tô Ngọc Vân gần nhà mình.
Điểm trừ là quán đóng cửa hơi sớm, last order là 9h tối còn riêng ở Lý Quốc Sư là 9h30 tối. Hơi sớm so vs các quán khác.
Phần ăn của mỗi đứa bọn mình là 150k cả đồ uống.
Đồ ăn có salad rất ngon.mình thích salad xoài nhất,soup bí đỏ cũng ngon,ngoài ra sandwich với bread cũng ngon,dễ ăn nhưng dễ béo ????????????
Ko có chỗ đỗ xe oto
Đến gọi đồ tại quầy và về bàn chờ họ mang đến bàn
Xếp bàn hơi sát
Vị trí:ngay phố nên khách tây đông
This place is a great little escape from the busyness off Hanoi. We have stopped here a few times and it has always been pleasant. The space is cozy and peaceful. The staff is always very friendly. The internet always works! They give you complimentary water too which is always a nice surprise. We have only ordered coffee and americanos here but they give you a good amount for a reasonable price. Our friends have ordered their bagels and they say they are delicious. Their desserts also look delicious for a very good price! Only 50,000 VND for a cinnamon roll is great! One of our favorite cafes in Hanoi