Hôm qua vô Joly mart chơi thấy cũng hơi hơi có không khí noel rồi đó, bật nhạc với decor mấy cửa kính các thứ nhưng nói chung là vẫn chưa nhộn lắm. Bữa nay đông quá trời đông mà hiện tại nhiều mini mart hàng ngoại mở ra lắm rồi. Cũng không kém cạnh gì Joly mà giá còn rẻ hơn xíu nữa. Chắc đến đây mua quen. Kiểu như cái siêu thị gia đình ấy dễ thương ấm cúng. Có cả máy xông tinh dầu thơm tho nữa. Ở đây đặc biệt là có nguyên 1 khu nhỏ bán mấy loại hạt nêm cô đặc dạng viên ý, đà nẵng tìm mỏi mắt mới ra
Mình ko biết chủ cửa hàng có thời gian đọc bình luận này ko vì chưa bao giờ mình nghĩ phải viết những dòng này
Jolly là siêu thị bán đồ nhập ngoại có giá cao ở ĐN nhưng mình vẫn lựa chọn vì chất lượng tin tưởng . Mình chưa bao giờ phàn nàn gì nhưng hôm nay thật sự thất vọng với cách xử lí của quản lí quầy trái cây vô cùng . Mua 3 trái bơ thì hết 2 trái hư thâm thúi và dây đen xơ . Vậy mà ko có đc câu xin lỗi tử tế mà “ trách ngược lại “ người mua trúng trái vậy chịu , còn bảo siêu thị cũng chịu lỗ . Thừa nhận lô bơ vừa rồi ko ngon mà giải quyết thoã đáng cho khách , và nhất là thái độ quản lí như kiểu bán đc hàng còn có ăn ko đc hay hư thì kệ khách vậy . Người ta mua giá cao chỉ mong nhận chất lượng tốt còn đây bán đã cao bơ hư lại nói ngang ngược với khách !
Siêu thị này nổi tiếng đồ ngoại nhập mắc tiền, giá thành cao hơn những chỗ khác nhưng đồ chất lượng. Dạo 1 vòng thì toàn những thứ đồ lạ thôi. Ở***ko thấy bán. Mua được 1 đống đồ ăn vặt đem đi cf ăn cho vui
Ngoài ra siêu thị còn bán trái cây Organic rất nhiều nhé. Toàn đồ tươi hằng ngày, nhà mình hay mua trái cây ở đây ăn. Ko gian siêu thị nhỏ nhưng rất nhiều hàng hóa cái gì cũng có. Mình hay vào dạo 1 vòng rồi cũng toàn bánh kẹo ăn vặt thôi à :))
Search trên foody thấy siêu thị này khá là ổn nên ghé vào xem thử ntn.
Vì là mini nên ko gian hơi chật 1 chút. Người đi hay bị đụng nhau suốt. Do mình đi buổi tối thứ 7 , lại Noel nữa, nên đông lắm.
Siêu thị hầu hết là đồ của Nhật, có Hàn và một số nước khác. Nhiều thứ lạ lạ lắm. ????
Lượn qua lượn về thì lấy dc em rong biển cay và gói kẹo trà xanh. Cuồng trà xanh nên thấy là chộp liền.
Vì là đồ nhập khẩu nên giá hơi cao chút, với hs sv thì khó lựa chọn. Phù hợp vs các gia đình thì sẽ ok hơn.
Lần sau ghé lại sẽ ẵm cho dc chai trà sữa mới dc ^^
Siêu thị siêu nhiều đồ, mẫu mã đa dạng nhưng giá hơi chát vì là đồ nhập khẩu mà. Tuy nhiên điểm trừ lớn nhất ở đây là nhân viên, mình đã đến đây vài lần và lần nào cũng vậy, nhân viên thu ngân thì hằm hằm thái độ khó chịu, nhân viên tư vấn mĩ phẩm thì khi mình hỏi về sản phẩm lại tỏ ra khó chịu và to tiếng???
Overall: mình chấm cho 3⭐️ thôi nhé!
Là cửa hàng siêu thị bán giá thì Đắt - Năng lực nhv kém
Cái siêu thị này bán đồ nhập khẩu, giá cả đắt đỏ hơn hẳn mấy chỗ khác. Còn chưa biết chất lượng hàng hoá ra sao, nhưng khi vào siêu thị thì cảm nhận rất rõ thái độ của nhân viên bán hàng trong đó: MẶT NHĂN NHÓ - ÁNH MẮT KIỂU KHINH KHỈNH khách hàng. Hỏi gì cũng Trả Lời kiểu "bà có tiền thì mua, ko có tiền thì biến chứ hỏi làm gì nhiều". Đéo biết làm ăn có tồn tại dc bao xa, mong cho có nhiều cửa hàng như thế này mọc lên để cái sthi này mau hết thời đóng cửa luôn đi
Luôn ủng hộ cho Joly mart ! Nhân viên phục vụ rất tốt, thân thiện và nhiệt tình. Không gian . Rộng rãi và thoáng mát. Hàng hóa rất nhiều. Có cả popin cooking nữa
bán đồ Hàm quốc và Nhật Bản rất nhiều ! Gái cả hợp lý! Tuyệt vời