Cũng rất lâu rồi mình mới quay lại đây. Hồi cấp 2 trường tụi mình gần đây nên hay ghé lắm, sau này lớn lên không đi nữa, lần này chắc cũng 4 năm rồi mới ăn lại. Không ngon như những tiệm gà lớn khác nhưng mình thấy sự thay đổi lớn. Gà thấm vị và dai, giòn hơn. Món gà sốt thì đậm đà và hấp dẫn. Giá cả rẻ lắm. Nhân viên vui vẻ, lễ phép và nhanh nhẹn. Nằm trên tầng 4 siêu thị Maximark nên chắc ai cũng biết, thoáng và sạch sẽ!
Lâu lâu ghé Jollibee ăn, chứ KFC hoài cũng chán!
????Về món ăn. Mình chấm món Gà sốt cay Sài Gòn nhất, ăn ngon bá cháy luôn! Vị cay nồng đậm đà kết hợp với sốt rất tuyệt! Còn Gà giòn không xương thấy bình thường, không đặc sắc cho lắm! Cơm hơi nhão, canh đi kèm người lớn ăn còn khó chịu, mấy bé chắc khỏi ăn. Khoai, carot ... cứng ngắc! Kiểu như đông quá nên nấu vội chăng???
????Về giá cả. Gà sốt cay Sài Gòn 53k, Gà giòn không xương 50k. Cũng ổn! Jollibee Max khá đông nên phục vụ rất chậm, ngồi chờ cũng vui đấy!
Cũng như Lotte và KFC,Jollibee cũng hay tổ chức sinh nhật cho các em nhỏ, trang trí đẹp mắt và các nhân viên đều đội mũ sinh nhật để chúc mừng các em, cái này thì mình thấy cũng hay. Mỗi lần đi xem phim là xuống đây ngồi ăn, jollibee nằm ở tầng 3 maximax không gian thoải mái, có chổ ngồi có thể nhìn xuống phía dưới đường rất đẹp. Gà ở đây k ngon bằng KFC, 1 phần gà rán của nó 30/miếng, 116k/4 miếng, còn có nhiều phần combo cũng rẻ nữa. Mỳ ý sốt bò bầm là 30k nhưng k ngon, 1 phần khoai tây chiên nhỏ 15k và 1 bánh xếp gà quay 12k (có chút xíu thôi, Các phần cơm thì tầm 40-50k. Tầm giá này thì cũng ngang ngang với kfc với lotte nhưng chất lượng không bằng. Nói chung là chắc còn ghé vì còn đi xem phim dài dài mà ^^
Cứ mỗi lần đi siêu thị hay xem phim thì không thể không ghé Jollibee la cà trước đã. Mình rất thích ăn gà giòn vui vẻ ở đây, ngoài ra bánh xếp rất ngon nhân bánh hơi bị ghiền. Nhân viên rất dễ thương và nhiệt tình. Có tổ chức tiệc sinh nhật cho các bé nữa, cũng tiện đấy ☺
Tụi mình đi xem phim rồi nhân lúc phim chưa chiếu thì xuống đây mua đồ uống rồi ngồi đợi luôn. Mình thấy Jollibee cũng có cập nhật nhiều món ăn đang hot vào menu. Mình gọi Trà đào size nhỏ (15k) và Trà sữa thái đỏ thạch nha đam (12k). Trà đào uống ngọt vừa, mỗi ly có 2 lát mứt đào, mứt đào ăn vẫn còn giòn chứ không bị mềm. Trà sữa thái đỏ uống ngon, có thêm nha đam ăn giòn giòn vui miệng, nha đam bỏ trong ly khá nhiều. Nhìn chung mình thấy 2 ly này uống ngon mà giá cũng phải chăng. Chắc chắn mình sẽ còn quay lại.
Mình thích món mì Spaghetti sốt bò bằm của Jollibee cực nên hay ghé ăn thường xuyên. Ngồi ăn tại chỗ chưa đã phải mua thêm 1 phần về ăn mới chịu. Có lần ghé Coopmart ăn mà thấy không ngon bằng bên Maximark nên cứ phải chạy ngược đường lên Maximark ăn cho thỏa. Jollibee Maximark thì đông nên lần nào đến cũng phải ngồi chờ hơi lâu đấy. Tuy vậy, các bạn nhân viên vẫn rất nhiệt tình và lịch sự. Món mì này có nước sốt đậm đà, mùi thơm vừa ngửi là thèm, có thêm sốt bơ beo béo và xúc xích nữa. Sợi mì dai ngon trộn với nước sốt thơm lừng, thêm ít tương cà chua chua ăn kèm là đúng gu mình thích. Vẫn sẽ còn ghé Jollibee Maximark ăn món mì Spaghetti yêu thích của mình dài dài.
Thích ăn mỳ ý ở jollibee nhất luôn í.Kiểu có lần 3 ngày liên tiếp mình đều ăn mỳ ý ở JLB luôn mà không ngán.Cho mình ăn suốt đời cũng được hêh.Gà ở JLB mình thấy cũng ngon hơn lotte,đậm đà hơn nhất là mấy cái có sốt.Lại còn có cả trà sữa thái đỡ phải uống pepsi vì mình k uống đc mấy đồ có ga.Nhân viên ở đây lúc nào cũng nhiệt tình,dễ thương hết nè
Quán làm ăn kiểu gì mất dạy v
Hàng đã huỷ mà không huỷ đơn lại còn lấy tiền trước khi hoàn thành đơn hàng
Số điện thoại thì không tồn tại
Đề nghị xem xét lại