Quán ko đông, mình ăn gọi đĩa chứ ko phải ăn buffet là đồ ăn lên thì siêu siêu lâu @@ . Giục đi giục lại mãi cũng ko thấy đâu, đi ăn mà mua cái bực vào người
mình gọi đĩa bò cuốn nấm lần đầu thì mang ra đĩa có 9 miếng, lần sau đĩa có 7 miếng mà hỏi nhân viên cũng ko biết luôn.
Gọi đĩa theo set thì thiếu đồ phải thắc mắc thì khi gần ăn xong mới đc nv mang ra bù @@
Hôm hay đi ăn. Đồ ăn tạm đc. Gọi 2 đĩa đầu thì nhanh. Đĩa sau phải 15-20’ mới mang. Chắc gọi e ơi ko mang c chả có gì để ăn mới mang ra. Đến phút cuối bảo mang cho c đĩa dưa chuột thì mất hút. Đợi mãi chán ra thang toán. Tổng 3 người ngồi 1,5 tiếng ăn đc đúng 2,5 đĩa thịt. Lửa thì siêu bé. Chắc quán tiết kiệm cồn. Lưu ý ai ko ăn đc đồ mỡ thì thôi nhé.ck mình ko ăn đc mỡ ăn vài miếng sợ vì ngấy quá. Rất nhanh ngấy. Nhà hàng bảo đã thái độ nhân viên đã tốt hơn mà gọi mang đồ đợi dài cổ. Hay là mánh khoé nhà hàng thì ko biết. Vì đợi lâu quá đầy bụng mất chả ăn đc mấy