Bánh tráng trộn Thanh Mai
????50 Hoa Cúc, p7, Phú Nhuận
17h đến khuya
10k đến 30k
[#caibungdoi_binhthanh]
------------------
????Món ruột của mình ở đây là bánh đa trộn, bánh tráng trộn, trà tắc, lâu lâu có ăn gỏi xoài (món này làm chưa được ngon, thèm chua mới mua)
????Bánh đa trộn gia vị rất là ngon luôn, ăn cực bắt vị, khô bò, khô mực, xoài, rau râm, đậu phộng đầy đủ.
????Bánh tráng trộn ăn vừa vị, ngon miệng, trộn rất khéo và đều tay. Được 3 cái trứng cút cho bịch 15k luôn. Trà tắc mình thường gọi chua ơi là chua vì mình thích ăn chua. kakakak
????Thường combo mình ăn lúc tối thứ 7 mua về xem phim là bịch 20k tráng trộn, 1 hủ bánh đa trộn 15k và 1 bịch trà tắc 10k thiệt chua. Cứ mỗi tối thứ 7 là thế. Hì
Ăn vặt ngon rẻ thì chưa phải nhưng tạm chấp nhận được một vài món như món há cảo to bự, ăn đã miệng; bánh tráng chấm nước sốt đậm đà, cay xé lưỡi; món trà đào tắc, trà chanh pla pla pha không đậm quá, uống khá vừa miệng; món bánh tráng trộn trộn ướt quá nên ăn hơi ngán, không có gì đặc biệt nhưng giá khá cao; riêng tui thấy đến đây đừng nên uống trà sữa vì toàn mùi vị của sữa không có nghe vị trà một xíu nào. Đặc biệt đến đây thích nhất là món xoài lắc, xoài chua chua lắc lên với nước sốt siêu ngon.
Mình thấy quán đông và bánh tráng cuốn cũng khả nối tiếng nên mua ăn thử nhìn cũng được nhưng phần cuốn chả có gì đáng để bình luận, chỉ có xoài và sốt mayonaise.
Ăn xong còn bị đau bụng nữa.
May chưa uống trà chanh, trà tắc.
Bánh tráng rất ngon vị cũng ngon. mình ăn ở đây cũng 4 5 năm rồi nhưng dạo này mình không ghé quán được nên đặt qua app khi đặt mình đều ghi chú đầy đủ và có xin thêm tắc. quán lưu ý nhé lần sau mình xin thêm tắc nhớ cho mình nghen mình xin rất nhiều lần nhưng lần nào giao cũng kh có tắc. cảm ơn!
Do thèm cay cay nên ord bánh tráng sa tế chấm nhưng không có sa tế, không cay một chút nào, không 1 cọng rau răm lẫn trái tắc như trong hình giới thiệu. Lần đầu và sẽ là lần cuối. Hi
Mua ba bịch bánh cho có được 1,5 đôi đũa.
Kêu cay nhiều mà bỏ có 2 lát ớt.
Comment vầy để tốt hơn nhé chủ quán. Bánh ngon rồi đó, người mua cũng nhiều nhưng chắc lâu
Có thể loại nhân viên nào nói xấu khách trước mặt khách?!
Mình xin thêm hành phi, mái ngang hỏi lấy mấy ngàn. Lần đầu chả biết tính giá thêm hành phi như nào nên mình bảo thêm 1 ít thôi. Xong quay qua nói xấu mình với nhân viên bên cạnh ngay. Mình hỏi lại em đang nói về chị đó hả thì im?!
Dù chỉ 1 con sâu làm rầu nồi canh nhưng k bao h quay lại đâu
Mình mua bán tráng ăn nhân viên hỏi "ăn gì "cứ như cái kiểu mình phải đi xin tụi nó vậy đó mình trả tiền mà có phải xin tụi nó đâu . minh nói bán cho e 2 hộp bánh tráng cuốn bà bán bánh tráng nói vs mình " đi ra đằng trước đứng ", nói vs khách cọc lốc y như mình đi xin từ thiện vậy đó bán bánh tráng có phải bán vàng đâu mà nv ăn nói chảnh z , k bao h mình ghé ăn lần nào nữa . bán như kiểu bố thí ng ta z đó