Mình được bạn người hàn mời đến đây ăn nên chắc chắn là ở đây rất nổi tiếng đối với ai thích sundae (mình nói thèm ăn sundae nên đc dắt đến)
Bạn mình gọi 1 phần sundae 1 phần canh xương hầm
Như bao nhà hàng hàn quốc khác: pan chan gồm có củ cải sợi, kim chi, hành lá cọng, con ruốc ngâm siêu mặn. Và 1 bình nước lọc free
Khi ăn sundae thì ng hàn ăn kèm với con ruốc, nhớ là 1 con thôi nha mấy bạn nó rất là mặn
Uống cùng với soju là hết sẩy
Kim chi ở đây rất ngon, 2 thứ còn lại mình k ăn vì k thích hành sống và củ cải
Đánh giá: sundae ăn rất thích, lạ miệng, có dồn miếng cọng to ở trong và có cái gì đó ăn rất là giống thính. Canh sườn hầm mềm rục luôn nước canh cũng ngon, ăn kèm với cơm trắng.
Xung quanh mình 100% là người hàn thôi vì có lẽ giá ở đây khá cao khoảng 500 mấy lúc ra bill nhưng mà ở trung tâm thì mình thấy giá vậy ok rồi
Đây là địa điểm chuyên của chị em đi ăn sau khi nhậu. Quán bán các loại canh xương hầm, dồi miến, lẩu bò vv. Sau dịch thì quán rất ít món, vô hai lần cũng vẫn chỉ có lẩu bò thoai. Bây giờ thì có thêm lẩu xương khoai tây. Kim chi cực ngon, rất thuần vị hàn. Ngon không quá mắc. Nhân viên rất nhiệt tình. Xe máy để trước cửa, xe hơi có thể đậu bên bãi xe ngân hàng đối diện. Dồi miến ở đây cũng ngon lắm, mà kêu cái 1 loại thôi, cái loại dồi có rau ko ngon, bị bở nha.
Hồi vài năm trước mình hay ăn bên Q7 nhưng giờ đã có chi nhánh bên Q1 mừng hết sức. Các loại kimchi đi kèm cũng ngon nữa. Giá ở chi nhánh Q1 cao hơn Q7 chắc vì mặt bằng và ít hơn 1 vài panchan nhưng chấp nhận được. Vẫn sẽ quay lại!