Insta: Foodie.bitches
???? Bông lan cuộn trứng muối chà bông (25k)
_____________________________________________________
???? Tiệm bánh be bé xinh xinh này mình tình cờ phát hiện thôi. Nó nằm ở toà Garden Gate, ngay mặt tiền góc Hoàng Minh Giám - Hồng Hà. Tiệm có đủ loại từ cookie, bánh mì hoa cúc, bánh bông lan, bánh mì phô mai chảy đến các loại bánh lạnh tiramisu, cheesecake,...
.
???? Ban đầu nhân viên tưởng mình mang đi nên để trong hộp. Nhưng sau thấy ngồi lại thì bản đem bánh đi hâm nóng rồi đặt ra dĩa sứ. Công nhận bánh hâm nóng lên ngon lắm. Bông lan mềm, không ngọt, ăn kèm trứng muối với chà bông mặn mặn ngọt ngọt. Ngon thiệc đó. Mà có 25k thôi. Lại to ơi to. Ăn một cái là xong luôn bữa trưa.
Mới ghé sáng nay, đồ uống ngon đẹp, bánh ngon đa dạng. Khôg gian yên tĩnh theo mình thì các bạn cũng nên vào đây học, làm việc....dùng thử bánh ,nước ở đây.
Thích uống cà phê, mình hay đi đây đi đó thưởng thức ly espresso. Vị espresso của Jenny's house mang một hương vị mới lạ, uống vào thì nó có vị hơi đắng đắng nhưng khi đến cái cuống họng thì nó lại mang một hương vị dịu ngọt. Mặc dù diện tích quán hơi nhỏ nhưng view cực kì đẹp cho các bạn chụp hình.
Nếu các bạn tới jenny’s house thì mình khuyên nên ăn thử phô mai chảy ở đây. Phía trên bề mặt bánh phủ đầy chà bông bên trong phô mai cực cực cực nhiều. Lúc mình xé nhẹ, phô mai chảy ra tuôn chảy nhiều rất đã mắt. Nhưng vị phô mai không giống những chỗ khác mình ăn mà nó có vị ngọt nhẹ và thanh thanh khi kết hợp với chà bông mặn mặn thì tuyệt cú mèo. Ngoài ra, sẽ ngon hơn khi uống thêm 1 ly trà đào ở đây.
Mình thì thích nhất là bánh hoa cúc vs phô mai tan chảy ở đây. Bánh cực kỳ thơm mùi hoa cúc, ngửi vào là ghiền. Ăn vào thì bánh khá mềm và xốp. Vị ngọt vừa phải nên kết hợp vs 1 ly cafe thì tuyệt cú mèo luôn. Còn phô mai chảy ở đây là còn đc nhân viên làm nóng rồi mới cho ra lúc mà xé ra miếng phô chảy tuồn trào. Vị phô mai thì kh măn mà ngọt ngọt thanh thanh. Nói chung là mình cảm thấy rất hài lòng về chất lượng và cách phục vụ nhân viên của quán nên sẽ tới ủng hộ dài dài
Mình ghé quán đc vài lần, bánh ngon mặc dù mình chưa ăn hết các loại( rất nhiều loại) , bánh mì hoa cúc và bánh mỳ phô mai tan chảy thì ngon cực luôn thỉnh thoảng mình cũng có đặt bánh online về ăn nữa. Nước thì khỏi phải bàn nhé , cafe soda đá xoay... Ngon lắm
Halloween tới rồi mà vẫn FA ko bik nên đi đâu, đi dạo dạo thì bắt gặp quán cà phê này. Đi quanh khu trưng bày bánh thấy có một loại cookie có hình dáng ngón tay máu. Lúc đầu thì tôi có hơi "sợ", cái gì tôi càng sợ thì càng muốn, kèm với ly trà Honey Ginger nóng. Thật là tuyệt cú mèo. Thế là Halloween ko cần bồ nữa rồi vì đã có Jenny's house.
Mỗi sáng cứ thích xuống đây ăn sáng và cafe phê
Quán có nhiều thức uống rất ngon nhưng mình là fan của Cafe sữa đá - ngọt ngọt béo béo. Rất tuyệt.
- bánh của Jenny House ăn rất thích và thơm ngon.
Tổng quan quán:
- Đồng uống, bánh : ngon 10/10
- không gian quán dễ thương: 10/10
- Nhạc: dễ chịu, rất hay 10/10
- vệ sinh: quán thoáng mát, sạch : 10/10
Nói chung các bạn có ghé qua Jenny House trải nghiệm đồ ngon nhe.