Caramen rau câu thập cẩm ngon. Chè dương châu trông hay chưa ăn.
Siêu ngon, siêu thích luôn. Thạch ở đây ăn rất ngon, mát, không bị ngọt quá tẹo nào. Quán bé bé thôi, nhưng có không gian thoáng, bàn ghế sạch sẽ. Đồ ăn được làm cũng khá vệ sinh. Giá cả lại cực kì bình dân. À, nếu mua thạch mang về thì thêm 1 nghìn tiền cốc ???? mang về không mất công rửa cốc, không tốn điện, quạt, mà sao lại tính thêm một nghìn cô chủ ới. Ngoài đồ ngọt, thì quán có thêm mấy đồ ăn vặt đơn giản, nhưng mình chưa thử, vì đến đây chỉ có mục đích chính là ăn thạch.
Tối 9h thèm caramen quá nên lên foody thì thấy quán này khá gần thấy cũng được khen nhiều nên ghé thử
Bọn t có gọi 2 caramen cốt dừa, chỉ 16k một bát. Ăn thơm mùi dừa nhưng t thấy hơi nhạt hay sao ấy, vẫn thích vị đậm như Ngọc Thạch quán hơn
Nhưng caramen khá mềm và mịn, phục vụ khá nhanh. Đồ đưa ra ngay luôn chứ không phải ngồi chờ lâu.
Địa điểm ngay sau kichi kichi ý, đây đúng là một khu ăn uống sầm uất đấy, lần đầu t vào ngõ này
Sẽ đến lần sau
Quán nằm trong ngõ gần trường mầm non Việt Triều nên tìm cũng đơng giản. Mình gọi thạch rau câu trà xanh thì mình thấy ngon, độ ngọt vừa phải, bát đầy. Cô chủ quán nhiệt tình, dễ thương. Mình gọi món thì được phục vụ ra rất nhanh. Giá cả ở đây mình thấy hợp lý không quá đắt. Mỗi tội quán có điểm trừ nho nhỏ là diện tích hơi bé. Mọi người nên đến đây ăn vì rất ngon.
Mới tới lần đầu, may đọc được comment của một bạn là nằm sau Kichi Kichi nên mới dễ tìm. Quán sạch sẽ, menu khá nhiều món. Ăn cũng rẻ, chất lượng cũng khá.
Không biết là đọc nhiều review khen nên kì vọng k mà mình đến ăn đập vào mắt là chán hẳn luôn
Bát bé và chân châu lẫn thạch ít hơn Ngọc Thạch Quán. Mình và ny gọi caramen cafe và matcha ???????? thạch nhỏ lại k đậm vị. Do giá rẻ chăng? Có 15k một bát. Định mua về cho gia đình mà thất vọng ????????
Địa điểm thì dễ tìm ngay sau kichi kichi
Nên rate 4/5 sao thôi ạ
Nhà gần nên thỉnh thoảng vòng qua ăn, tại mùa đông năm nay nóng quá đấy mà :))). Mấy món này nhìn chung là dễ ăn, mát mát, thơm thơm, ngầy ngậy. Caramen mềm mịn, trân châu với thạch giòn dai, nước cốt dừa thơm béo, lại ko quá ngọt, hợp khẩu vị với mình hơn là mấy món chè 10k mà mấy thằng cháu hay mua cho ở Vĩnh Hồ. Có hôm foody khuyến mãi, cả nhà 4 ng chơi luôn 10 cốc :)))