Vì đường trước cửa quán đang sửa lại nên hơi khó khăn trong tìm đường nên các bạn nhớ để ý kỹ khi đến quán là được. Không gian quán ấm cúng nhìn khá ấm áp, nhân viên vui vẻ nhiệt tình. Đúng như tên gọi, sở trường của quán là các món đút lò và đặc biệt là cá hồi đút lò. Cá hồi đút lò được quán chế biến công phu, mặt ngoài chín và bên trong tái nên khi cắn vào sẽ thấy vừa đủ độ giòn nhưng lại vừa đảm bảo sự tươi ngọt khi cắn vào bên trong. Nước sốt cho các món cũng khá ok. Quán thích hợp cho việc dắt gấu đi ăn. Chắc chắn sẽ đến quán vào các lần tới.
Mình order 3 phần mì về qua deliverynow. Vị nêm khá ổn. Mì cá hồi tươi. Mì bò bằm cũng ngon nữa. Tuy nhiên hơi ít, bỏ vào hộp ăn vài nỉa là thấy hết rồi. Nên cảm giác tính ra 85-95k/phần thì giá khá cao so với nội dung
Bữa thèm quá nên qua đây lại để ăn combo giá mềm của quán. Đồ ăn ngon, thích nhất là món cá hồi đút lò phô mai ăn bao ngon luôn. Quán hơi vắng nên yên tĩnh quá trời. Mà quán nằm ở cao thắng là cao thắng phú nhuận nha nên check trước không thôi bị lầm nha. Đồ ăn ở đây chắc ko chê được món nào
Bữa ăn cái combo kia thấy rẻ với ok quá nên thấy quán có combo này trên fb nên quyết tâm lập hội liền. Combo gồm 8 món lận đó mà giá có 709k cho khoảng 4 người à. Thích nhất là món cá hồi nauy phô mai, cá hồi ở đây phải nói rất là tươi và ngon nha. Ngoài ra còn có món cá bơn cũng có trong combo này nên tính ra ăn khá lợi. Và cũng ở đây mới có món sốt mayonaise ngon thần thánh. Bữa nay quán ko để ra hủ như mọi khi vì sợ khi ăn thọc muỗng làm hư nên cứ thoải mái mà kêu nha. Tính ra khá hài lòng
Mình gọi combo 399k cho 2 người ( ăn no cành hông luôn ) : salad cá ngừ, cánh gà xông khói ( đổi mì ý ), cá hồi Nauy đút lò, bò Mỹ sốt BBQ, 2 viên kem + 1 lon coca. Thức ăn có thể đổi món khác còn kem và nước không đổi được.
Salad cá ngừ 45k : nhiều phết, bánh mì giòn trộn ăn với cá ngừ khá ngon.
Mì sò điệp sốt bơ tỏi đút lò 95k : sò điệp cho nhiều chứ không hề ít, mì sốt thơm, dễ ăn có bông cải nữa.
Cá hồi Nauy đút lò 105k : phômai thơm cực, bánh mì giòn quết phômai ăn kèm cá hồi không gì chê luôn.
Bò Mỹ sốt BBQ 135k : sốt này chắc ăn ổn nhất, bò miếng to, có điều cho hơi nhiều hành phải ngồi lọc ra, có cả khoai tây cắt miếng.
Phục vụ ra món nhanh, lúc mình đến không có thêm khách nào nên nhanh cực, ngồi thoải mái.
Đường từ cầu Công Lý rẽ xuống ngay khi đổ dốc cầu, nằm bên tay phải, tầm 300m từ đầu đường vào
Biết quán này lâu rồi nhưng cứ nghĩ Phú Nhuận là xa lắm nên chưa có dịp đi ăn, nay biết chỗ rồi nên đi ăn thử. Quán khá gần trung tâm, đi từ Hướng Nam Ky Khơi Nghĩa ( q3) vừa qua cầu Công Lý thấy đường Cao Thắng quẹo vào là tới. Quán nằm trong khu chợ nên hơi chật tí.
Hôm mình đi ăn vào btrua nên quán vắng k có ai hết.
Mình gọi món:
1. Salad giấm táo tom: ngon, k bị chua mùi giấm quá, vừa ăn, tuy tôm nhỏ nhưng tươi, dưa leo giòn và k bị đắng
2. Cá kiếm đút lò: cá vừa chín tới, ăn ngon, tươi , phô mai dễ ăn, k bị nồng quá. Bánh mì ăn kèm nóng hổi, giòn. Rất ngon
3. Mì ý cá hồi sốt pha mai: tuy cá hồi k có nhiều nhưng lại rất chất lượng, làm vừa miệng, sốt hơi sệt, ngon.
4. Tôm cuộn thịt xông khói: 5 cuộn 75k tuy là tôm nhỏ tí nhưng rất tươi, sauce bbq khá là vừa ăn
4. Chesse cake: nên ăn, bánh đây ngon, vị chesse luôn. Bánh vừa lạnh, ngon lắm
Nhân viên khá nhiệt tình, nhanh tay dễ thương nữa
Quán này giá khá ok k mắc lắm.
Quán này công nhận đa số các món đều ngon, cũng có ghé đến thử qua vài món. Món Lasagna có 2 loại: số bò bằm và loại rau củ dành cho người ăn chay hoặc ăn kiêng. Sốt bò bằm hòa quyện với 3 loại phô mai, mì lá tươi quán tự làm, cán mỏng, cộng thêm 1 số lá gì đó rất thơm. Steak bò miếng thịt bò mềm nóng hổi với lớp nước sốt bên trên, kèm theo là salad tươi ngon và khoai tây chiên 135k. Mì cá hồi miếng cá chín vừa tới ăn thấy được độ ngọt của thịt 95k. Nhân viên nhiệt tình.
- Ngày xưa lúc JCat vẫn ở bên Ng Trãi, mình và bạn bè ghé quán khá thường xuyên, cực kỳ thix bò sốt tiêu và mỳ đút lò ở đấy. Nhưng quán đóng cưa cũng khá lâu rồi.
- Jcat ở Cao Thắng có cách trình bày không khác mấy với chỗ cũ, nhưng giá cả thì cao hơn, có thể do mặt bằng. Quán này đông đúc hơn hẳn quán cũ.
- Tụi mình chỉ thử 2 món nên không biết các món khác thé nào. Quan điểm cá nhân thì cá hồi đút lò khá ngon, nhưng chese hơi loãng, nhưng vẫn ngon. Bò sốt tiêu thì hơi bình thường so với giá 135k, cũng không thấy ngon lắm. Tụi mình thử tiramisu thấy chẳng có chút mùi rượu nào cả, bánh cug hơi ngọt. Rượu ngon.
Cuối tuần cũng lũ bạn kéo đến JCat, nhân viên tư vấn cho phần combo 8 món giá 709k. Mình thấy đi tầm 3-4 người thì gọi phần này cũng ổn đó.
+ Bò Mỹ nướng BBQ: bò mềm, sốt BBQ thơm, Khoai tây và bánh mì nóng hổi.
+ Cá Bơn sốt phô mai: mình thích cá bơn hơn cá hồi do thịt lạ, da béo béo, đặc biệt mang ra nóng hổi ăn phô mai béo ngậy.
+ Mì Ý thịt viên cừu ÚC: thịt viên bự, ăn chất lượng, mì trụng dai, vừa ăn.
+ Hàu nướng đút lò phô mai: hàu tươi, phô mai quyện vào hàu hấp dẫn.
Quán vẫn giữ được nét ấm cúng, lãng mạn như mọi khi, nhân viên nữ dễ thương, nhỏ nhẹ lắm. Không gian ngọt ngào, phù hợp với những buổi hẹn hò.
Hồi Tết có ghé qua Jcat rồi nhưng quán đóng cửa đột xuất, giờ mới quay lại ăn được. Tụi mình đi 4 đứa kêu cái combo 709k, ăn no muốn xỉu, 2 phần cá hồi với cá bơn đút lò, bánh mì sốt mayo, mì thịt cừu, beefsteak, hàu phô mai với 4 viên kem tráng miệng, đi ăn món chia ra mỗi đứa tầm 100 mấy mà ăn được nhìu món dễ sợ.
+ Cá hồi đút lò ngon hơn cá bơn, do chắc lần đầu ăn cá bơn hay sao ấy, thịt ngon mềm nhưng không béo như cá hồi, cái phần phô mai nhìu lắm luôn, cái combo gì đâu toàn mấy món phô mai, đã dễ sợ.
+ Sốt mayonaise ở đây đúng ngon, chắc quán tự làm nên thấy béo ngon, không giống loại mình hay mua trong siêu thị, ăn ngon quá nên xin thêm hoài ngại vãi :(
+ Không gian quán nhỏ, được cái ấm cúng, dễ thương, nhân viên cực kì thân thiện, nhiệt tình, đường vô quán hơi khó kiếm, có trà đá uống free.
Mùng 3 tết 3 đứa ghé quán ăn 5 món, tổng thiệt hại hết 600k nhưng phải nói là rất đáng đồng tiền bát gạo luôn. Súp bí đỏ nêm nếm rất hợp khẩu vị, cá hồi hay steak cũng đều rất mềm đặc biệt là sốt bbq sốt chanh bơ thơm ngon kinh khủng. Nói chung là vượt xa mong đợi của mình luôn nên mình cho 10 sao và sẽ ủng hộ quán dài dài
Mình nhớ là cũng đi ăn quán này lâu rùi, mà quên chưa review ^^
** KHÔNG GIAN: quán có không gian bé thôi, nhưng rất ấm cúng, cách bố trí bàn ghế khiến bàn nào cũng có không gian riêng nên ngồi khá thoải mái.
** CHẤT LƯỢNG: mấy món mình ăn qua khá ok.
-- Bò mỹ cắt miếng BBQ: bò ko để miếng to mà cắt nhỏ ra nên thịt rất thấm gia vị, nước sốt BBQ và phô mai phía trên ăn rất vừa miệng.
-- Cá bơn đút lò: cá ko bị quá mềm, phía trên phủ lớp phô mai béo ngập ăn rất ngon.
-- Hào đút lò: hào con to, đút lò thơm nức ăn ok lắm.
** GIÁ CẢ: tầm trung ko quá mắc, 2 người ăn hết tầm 400K, giá cả phù hợp với chất lượng.
** DỊCH VỤ: NV quá là dễ thương, nói chuyện nhỏ nhẹ và rất nhiệt tình.
Cách đây không lâu, mình có ghé Jcat để ăn trưa. Lúc đên thì thấy quán khá vắng và không được sáng sủa cho lắm.
Chất lượng món ăn thì mình thấy cũng tạm tạm. Phần cá của mình ăn không được ngon lắm. Chất lượng cá hơi bị cứng.
Điểm mình không thích ở quán là mở nhạc khá buồn ngủ, Những buổi trưa nắng nóng như ở Sài Gòn mà nhạc nó cứ du dương, êm đềm như vậy thì buồn ngủ mất thôi.
Quán ghé cũng mấy lần rồi, thấy đồ ăn ở đây khá hợp khẩu vị nên khi nào cần một không gian riêng tư, đồ ăn ngon thì chọn quán này. Bữa nay chọn món cá hồi đút lò là món mà đi ăn mình hay chọn, cá hồi béo bùi bùi kết hợp với lớp phô mai phía trên là tuyệt ngon luôn. Thấy cái mì ý đút lò cũng rất ngon, mì thơm thơm. Ngoài ra còn mấy món đút lò cũng khá ok là sò điệp đút lò, cá kiếm đút lò cũng nên thử.
Quán này ngày xưa ở 345 Nguyễn Trãi nè, do hết hợp đồng thuê nhà nên giờ quán dời về đây. Giá cả vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Đến quán mình vẫn thích gọi súp bỉ đỏ vì món này ở đây nêm nếm rất đậm đà và hợp khẩu vị của mình. Quán vẫn chuyên về các món đút lò và phô mai, nhìn menu món nào cũng có phô mai. Cá kiếm phô đút lò là 1 trong những món mà mình rất thích của quán, thịt cá rất tươi ngọt, thơm mùi phô mai nữa chứ, phô mai hơi bị nhiều hơi bị thích ak nha :D
Mì Ý còi sò điệp: sợi mì vừa ăn ko quá cứng hay quá mềm lại thơm mùi tỏi nữa, còi sò thì lại tươi, vị thì rất là ok.
Nói chung vẫn như xưa, chất lượng của quán vẫn thơm ngon như ngày nào :)), bữa ăn được tặng cho cái phiếu giảm giá cho lần sau nên là tháng sau lãnh lương rồi chắc chắn sẽ quay lại quán tiếp ^^
Cực thích quán này nên cuối tuần làm xong rủ đồng nghiệp sang ăn tối luôn. Mọi khi hay đi buổi trưa, hôm nay đi tối mới để ý không gian buổi tối nhìn lung linh lãng mạn hơn. Nhóm mình đi 4 người gọi 1 phần combo 709k giá gốc nếu gọi riêng là 823k giảm còn 709k siêu tiết kiệm luôn. Bánh mì nướng cá hồi xông khói ăn ổn đặc biệt sốt chấm kèm mình thấy ngon. Mình vốn kén ăn rau nhưng salad ở đây khá tươi nên ăn hơi nhiều, ấn tượng với món cá hồi đút lò với cá bơn đút lò, cá hồi đúc lò thì mình ghé quán ăn nhiều lần rồi, thích cá bơn đút lò hơn vì nó lạ với ít có chỗ bán. Mì thịt viên cừu ăn ổn, thịt cừu viên ăn vừa vị lại k có mùi hôi của thịt cừu, bò mỹ nướng bbq với hàu nướng đút lò ăn cũng ngon lắm. Nhìn chung phần combo nhiều món nên ăn no ứ ự đã thế giá còn hợp lí nữa.
Quán quen của bạn thấy nó khen nên trưa ghé thử. Quán không gian ấm cúng, đặc biệt mấy bạn nhân viên siêu dễ thương phục vụ lại nhiệt tình nữa, riêng điểm này đã thấy có thiện cảm rồi. Thấy quán mới có combo mới giá 709k nên gọi thử luôn. Combo nhiều món lắm nhé, mì thịt viên cừu sốt cà chua ăn vừa miệng, vị của tiêu và ớt vừa đủ khiến món ăn ngon lại không có mùi hôi của thịt cừu. Hàu đút lò tươi ngọt thịt kết hợp với phô mai ăn ok lắm. Bò Mỹ nướng BBQ phần sốt cũng khá ok, thịt bò mềm, không bị dai. Bánh mì đút lò, lúc đầu nhìn món này thấy không có gì đặc biệt vậy mà lúc ăn õng thấy ấn tượng lắm luôn, bị kết phần nước sốt chấm cùng bánh mì. Ngon nhất phải kể đến phần cá bơn đút lò và cá hồi đút lò, bạn mình nói cá hòi đút lò là món tủ của quán, còn cá bơn là món mới mà ở Saigon ít thấy quán nào có, 2 phần này kết phần cá bơn đút lò hơn tại nó lạ mà lại ngon. Nhìn chung combo 709k nhưng nhiều món lại chất lượng, đủ cho 4-5 người ăn nhé.
Dạo này Sài Gòn nắng nóng bỏng đít nhưng vẫn không ngại đường xa lết qua đây cùng đồng nghiệp măm măm bữa trưa soang mà không chảnh ở Jcat nè.
Bước vào quán là ấn tượng liền bởi không gian nhỏ xinh ấm cúng, bóng đèn mờ mờ ảo dịu. Mấy bài nhạc tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha bất hủ cứ vang lên du dương nghe rất êm tai. Quán có cây đàn Piano dành cho ai có năng khiếu và muốn trổ tài thì tùy ý nhé.
Về món ăn, mình thích nhất món xúc xích cừu, không hôi mùi cừu tý nào, mềm và rất ngon. Pate gan ngỗng ăn với bánh mì cũng khá bắt vị. Súp hải sản thì khá vừa miệng. Salad ngon. Tôm hùm thì không tươi lắm nhưng đang khuyến mãi tặng bánh khói nếu order tôm ý.^^
Ăn quá trời mà bill chưa tới 1tr. Giá khá ok!
Đi cùng đồng nghiệp thưởng thức tại quán, từ cầu Công Lý quẹo xuống Cao Thắng là thấy quán, ấn tượng ban đầu là không gian quán, rất ấm cúng và lịch sự, bàn ghế được sắp xếp ngăn nắp. Quán có cả đàn piano và khu để tổ chức sinh nhật ở trên lầu khá hay, thích hợp để họp mặt và đãi tiệc.
May mắn hôm nay ghé được chị chủ giới thiệu mấy món mới của quán nên thử luôn, món ăn trang trí đẹp, mang phong cách châu Âu. Món Pate gan ngỗng ăn với bánh mì ăn ngon nhưng không bị ngán, salad oliu phô mai nhiều, xúc xích cừu mềm, ăn không bị hăng mùi, các món khác ăn cũng ổn và lạ. Ngoài ra món mình hài lòng nhất là tôm hùm Alaska, thịt tôm mềm, ăn với phô mai béo béo cũng ngon, đặc biệt khi kêu món này được quán tặng thêm phần bánh khói nữa.
Chi phí có thể hơi cao nhưng mình nghĩ là hợp lí vì hài lòng với món ăn ở đây, thêm cách phục vụ nhiệt tình với không gian quán đẹp. Sẽ rủ gia đình và bạn bè thưởng họp mặt thưởng thức ở đây :)
Lần đầu ăn do giảm giá 10% cho thành viên foody, đường đang sửa nên ổ gà ổ voi không, không đèn đường do chỉ là một con đường nhỏ cạnh chợ Phú nhuận, quán ko có biển hiệu nên phải vòng lại lần nữa để kiếm số 113 ( số của quán )
Nhỏ, ấm cúng, nhân viên lọng ngọng nhưng dễ thương, menu cũ chưa in lại menu ở cơ sở mới.
Nhìn giá dưới 100.000₫ ( hầu hết ) tưởng rẻ nhưng ko rẻ, món ăn ít ko đủ no, ko có cơm ăn kèm nhé! Salad cá ngừ cá hôi và tanh. Mình gọi cá hồi đút lò ăn với bánh mì cá còn xương vậy là ko phải phile, món kia bạn đi cùng gọi là mỳ ý cá hồi. Gọi 2 viên kem nhỏ xíu à, 27.000₫/viên
Tặng thêm 1 phiếu giảm giá 10% cho lần ăn sau với hoá đơn trên 200.000₫ nhưng chắc chắn mình ko đến nữa.
+ Không gian : lúc nào ở đây cũng cảm giác ấm cúng - dễ thương - nhạc rất dễ chịu
+ Nhân viên : tận tình )) xinh đẹp và thân thiện .
+ Món ăn : lần này lên món hơi lâu .
- Cà hồi đút lò : vẫn ngon - nhưng không ấn tượng bằng lần đầu tiền được ăn - lần đầu ăn là ăn miếng đầu tiên đã muốn bùng cháy não đoi )) lần này không có - chỉ thấy ngon hơn nhưngx chỗ khác thôi .
- Mì tôm tươi đút lò : hơi nhạt - nhưng ngon :3
+ Vị trí : dễ tìm , dưới chân cầu quẹo vô 1 tí là tới .
+ Món Ăn :
Cá hồi đút lò ngon bá cháy ))
Mì tôm tươi sốt phô mai đút lò : ăn bình thường chưa ngon :(
Pizza phô mai : không quá mỏng - nhỏ - ngon :3
+ Phục vụ : mấy chị nhân viên thấy cưng hết sức :3 nhiệt tình lại rất thân thiện nữa :3
+ Không gian : Ấm cúng :3
pizzachees cahoidutlo pastatomsotkemdutlo
Vừa ghé lại nhà hàng này. Lần này không biết có đổi đầu bếp hay sao mà món khoái khẩu ở đây là lasagna bị cháy viền đen và vị không ngon như những lần trước. Lần này làm liều thử pizza ở đây (điều mà mình không làm bao giờ với món này nếu không phải chỗ chuyên về pizza), hối hận toàn tập, bánh dở từ base tới topping, báe bảo đảm là hàng đông lạnh từ siêu thị, nhân thì nêm nếm kiểu Việt Nam thuần tuý. Mình nghĩ Jcat không nên đánh mất điểm với móm pizza này. Lời khuyên chân thành là không bao giờ nên gọi món pizza ở đây nếu bạn không muốn đánh giá thấp nơi này vì nó còn những món ăn khác ngon hơn nhiều.
Quên nữa là khi gọi pizza có nói cho nhiều cheese thì sẽ được hiểu là thêm cheese và sẽ được thêm tiền không được báo trước nha.
Lý do là quá thất vọng với quán này (không phù hợp với tiêu chuẩn nhà hàng). Lâu rồi không ghé, vừa rồi mừng 8/3 Bà nhà nên ưu tiên bà chọn quán này vì bà nhà là big fan của quán này. Thất vọng nhiều hơn khi sự thật là món ăn bị thu nhỏ lại đáng chú ý cùng với giá tăng lại càng đáng chú ts hơn nữa, chưa hết, món ăn đã được thu gọn như các quán nhỏ khác mà hương vị quá tệ so với xưa thậm chí có món còn thua quán dở khác như Ti Mi chẳng hạn. Tôi nghĩ là có thể đầu bếp của quán đã bị ghay đổi cũng nên. Sốt chấm đi kèm cũng bụ giảm chất lượng và khối lượng, phải hỏi thêm liên tục đến phát ngại luôn.
Đối với người mới đến lần đầu có thể thấy ngay món không ngon và giá không vui.
Tôi sẽ không bao giờ quay lại quán này nữa vì so ra còn thua cả No Năm mà trước đây Jcat từng đứng hàng trên về nhiều mặt dù giá có cao hơn tí.
Đối với khách cũ thì quán xuống dốc quá.
Quán rất ngon mà mấy lần mình đến đều thấy có vẻ vắng, có lẽ do vị trí khá khó kiếm, nằm gần chợ. Mình hay đi 2 người nên chọn combo 2 người. Ăn thấy nấu rất thơm và đậm đà ??
Quán này có mấy món đút lò khá là ngon, mình khoái món cá hồi đút lò phô mai ở đây. Phần cá hồi được phủ phô mai ngập dĩa phía trên. Sau đó được bỏ vào lò vi sóng nướng lên. Mùi vị rất thơm, phần thịt săn chắc, vị phô mai béo béo rất ngon. Ngoài món này ra thì mình thích phần beefsteak ở đây, miếng bò dày, vị thịt ngọt ăn rất ngon. Món pasta và lasana cũng ok lắm nha, mỳ ý dai dai sật sật ăn kèm với thịt bằm rất ok. còn lasana thì có thêm lớp phô mai phía trên nữa.
PHục vụ dễ thương.
Rủ người yêu đi ăn thử. Tới 6h nên quán vắng tanh haha. Với lại người ta về quê ăn tết hết nên chắc hán vắng.
- Không gian yên tĩnh, hẹn hò lãng mạn đồ là đúng bài nha.
- Nhân viên nhanh nhẹn, cũng dth.
- Gọi cá hồi đút lò, người yêu thích chấm bánh mì với sốt cheese lắm haha. Cá ngon, vị ngọt thơm không tanh.
- Xúc xích cừu thơm cừu lắm, người yêu cũng khoái luôn món này.
- Mì lá bò bằm đút lò, lá mì mỏng ngon, bò ngập miệng, thơm lắm.
-Salad sò điệp thơm ngon, sốt dấm chua chua hợp lắm.
- Tóm lại quán tây giá việt như Jcat là khá ổn cho mọi người, đi họp mặt hẹn hò là good
Vị trí : Vị trí nằm trong chợ. Bán từ 11h sáng nhưng nên đi chiều thì chợ tan, đỡ đông và chật chội hơn. Giữ xe miễn phí. Lúc giữ xe có người kêu để đó, lúc ra người ta cũng dắt ra.
Giá cả : Giá thì khá mắc. Đi 2 người ăn 500.000 VND mới no.
Chất lượng : Salad Ceasar (ô liu, phô mai) thì khá thường, oliu ngon nhưng phô mai ít lắm. Khoai tây nghiền với sữa thì cũng ổn, khoai hơi mặn. Bò hầm sốt rượu thì khá là thất vọng, nước hầm có vẻ hơi giống bò kho, bò chưa mềm, vẫn còn bị dai. Mì sò điệp đút lò ăn khá là ngon ha :3. Sò điệp cho cũng nhiều. Cá hồ phô mai đút lò ăn thì cảm thấy rất là ngon nha :3. Mình thích nhất luôn. Nước lọc miễn phí, nước chanh dây thì cũng mắc nhưng mà cực đặc luôn mình phải xin li nước để pha cho loãng.
Phục vụ : Phục vụ nhẹ nhàng, dễ thương lắm nhưng lên món hơi lâu tẹo. Được cái lên 1 lúc cũng nhiều :3.
Không gian : Ở đây nhỏ nhỏ, nhẹ nhàng. Nhạc không ồn ào tuy nhiên hơi tối tí. Nói chung không gian ổn.
Giống như tên gọi của quán, thực đơn đa dạng với các món ăn chế biến từ cá (nhiều loại) ăn cũng được, hơi ít nên khá mắc so với giá. Bạn nữ nv tiếp khách nhiệt tình, giọng nói SIÊU nhẹ nhàng, SIÊU chậm rãi (các bạn nam chắc thích), mình thì thấy hơi kì vì nghe mệt mệt :)))
Mình gọi 2 món: Cá hồi sốt phô mai đút lò và Mì nướng sốt bò. Cá hồi ngon, mì nướng bình thường. Gọi mì nướng được tặng 1 viên kem Galeto. Quán vắng do khuất, thêm nữa là không có bảng hiệu.
Thấy khen nhiều quá nên ghé ăn thử coi thế nào. Ấn tượng đầu tiên là phục vụ dễ thương, nhiệt tình. Không gian quán nhỏ nhắn, ấm cúng. Đi đúng dịp Halloween nên quán cũng decor đúng chủ đề. Mình đi hai người order 1 salad sò điệp, 1 tôm tươi cuộn bacon, 1 cá hồi nauy đúc lò, 1 mỳ spagetti tôm đúc lò, 1 khoai tây lắc phomai, 1 tiramisu, 1 chesse cake chanh dây, 1 nuớc mận HN và 1 nuớc chanh dây.
Nuớc chanh dây lạc, nuớc pha hơi nhiều và hơi nhiều đường nên không thấy vị chanh dây lắm.
Salad sò điệp thì sò điệp rửa chưa kỹ lắm còn chút cát. Mình nghĩ rau thì nên dùng rau Đà Lạt sẽ ngon hơn và vị hơi ngọt xíu.
Tôm cuộn bacon với sốt BBQ thì tôm là tôm tươi, bacon hơi dai xíu nhưng vị sốt còn hơi thiếu nên điều chỉnh lại chút.
Cá hồi đúc lò thì được cái cá mềm phomai không quá béo nhưng hình như không ướp sơ cá với chút muối nên ăn cảm giác lạt. Nếu ai order món này mà ăn cá sống được thì nên dặn làm tái tái xíu sẽ ok hơn mình nghĩ.
Mỳ spagetti thì hơi thất vọng xíu vì tôm là tôm đông lạnh và mỳ mềm quá nên khi ăn không có được vị dai dai ăn hơi ngán. Và vị cũng hơi lạt so với những chỗ mình từng ăn.
Khoai tây mình thấy ổn vì chiên giòn và vị khá ngon.
Tiramisu thì với mình thì hơi ngọt nhưng ăn cũng đuợc.
Cheese cake thì phần bánh bông lan hơi ngọt nên giảm đường lại sẽ ngon hơn. Lớp chanh dây ở trên phủ chưa đều lắm. Chỗ dày chỗ mỏng.
Nhìn chúng giá cả, phục vụ thì ổn nhưng vị thì hơi lạt nên chỉnh lại sẽ ok hơn.
Mình tới ăn trưa cùng bạn ở đây. Chọn combo 5~6 người ăn 709k. Thấy giá khá cao nhưng khi các món ăn ra thì thấy rất vừa vặn với chi phí bỏ ra.
Món ăn bày trí khá bắt mắt, các món ăn cũng rất ngon.
Hầu hết các món theo hương vị Pháp, có mỗi món Steak thì mang hương vị của Ý.
Mình thích các món phô mai đút lò của quán, béo và thơm. Đặc biệt mình thích ca bơn, thịt cá ngọt-chắc, không béo như cá hồi..
Món tráng miệng cũng khá là ngon nữa :D
Nhân viên phục vụ cực dễ thương :D
Chắc chắn quay lại để cùng ăn với GĐ.
Style "chanh sả" thanh lịch nhưng vẫn rất ấm cúng :>
Không gian yên tĩnh, có nhạc nghe thư giãn ?
Nhân viên thân thiện
Wifi, máy lạnh đầy đủ
Giá khá cao nhưng chất lượng cũng rất ổn ?
Bản thân mình không thích món bò lắm, nó hơi dai. Nhưng mình nghĩ là do bản thân mình quen ăn chín, không hay ăn kiểu nấu tây như này ? Nước làm ngon, ly cũng lớn, uống vừa đủ
Mình đi 2 người, không gọi combo, chỉ 2 món ăn và 2 món nước cũng đủ "lăn" về rồi ?
Đến quán mấy lần để ăn mấy món cá đút lò, quán ở phú nhuận nhưng rất gần trung tâm, dễ tìm
Nhìn bên ngoài quán khá nhỏ, bên trong ấm cúng, nhạc nhẹ nhàng
Phục vụ hơi chậm, đợi lâu dù không đông khách, nhân viên thì thân thiện
Cá đút lò: đến đây ăn cá hồi, cá ngừ, cá kiếm đút lò phô mai, nhìn chung phô mai ngon, béo, vừa miệng, cá chín thơm, giòn, không tanh, thịt ngon, ăn với bánh mì, nhìn tưởng ăn không no nhưng ngược lại, có lẽ do phô mai
Thịt bò sốt tiêu: mềm, thịt ngon, sốt cũng khá
Vị trí : quán khá dễ tìm . Đi qua cầu Công Lý nhìn tay phải liền là đường cao thắng chạy vào chút sẽ thấy quán
Không gian: trang trí ấm cũng hợp với mọi lứa tuổi . Các bàn xếp khá gần nhau tuy nhiên cũng k gây bất tiện khi nói chuyện
Món ăn : quán có mấy món đút lò ngon à nhaaa . Must try cá hồi , cá kiếm đút lò nha . Mỳ ăn cũng ngon nè nêm nếm vừa miệng . Steak mình ăn chín thấy cũng okie mà giá thành không quá mắc . Nói chung là rất đáng thử ;) Điểm cộng là bạn phục vụ dễ thương và nhiệt tình nữa nha ;)
Sẽ quay lại một ngày không xaa !!!!
Có thể do mình k thích béo nên k hợp khẩu vị chăng,...
Nhưng điểm trừ chắc chắn đó là thịt bò bị dai, chắc vị trí thịt k tốt, kiểu gân mà gân dai quá ấy, còn lại tẩm ướp thì ok vị rất ngon haizz, mà miếng thịt dai nhách nhai k đc, giá cao chứ k phải j... mà lại nhận về chất lượng thịt bò như v, buồn thiệt chứ :(
Mình gọi combo 2 ng
Cá hồi đút lò thì ok thơm ngon, có đều ngán vì mình k phải fan phô mai. Hic
Bánh mì tươi nóng giòn rất thích
Xúc xích cừu ngon nhất đó mà hơi mặn mất, nếu chờ salad cá ngừ ra ăn chung thì thêm xà lách đỡ mặn là ngon.
Kinh nghiệm là người k thích ăn béo quá như mình thì nhớ dặn k dùng sốt majo lên salad ^^
Thịt cá tươi, ngọt nấu vừa chín tới nên ăn không bị bở , thích vị béo béo của phô mai đút lò ăn cùng với cá. Tuy nhiên mình không thích ăn ngò tây lắm nên chắc lần sau đến ăn sẽ nói nhà hàng bỏ ra luôn.
Được hôm đọc review xong tò mò đến quán, quán nhỏ xinh không gian ấm cúng. Chị chủ quán rất dễ thương, đồ ăn rất ngon mình rất bất ngờ, ngon từ muỗng đầu tiên luôn.
*Vì ngon quá nên mình quên chụp hình luôn, sẽ ghé lại sớm
Hôm valentines có ghé đây, mình dc thằng bạn thân dẫn đi, 2 đứa fa ngồi ăn giữa 1 rừng couple. Mình tới lúc 6:30 tối, vì là lễ nên thức ăn phục vụ khá chậm, nhưng mình thấy đó là chuyện bthg, dù mình chờ r ăn chờ r ăn tới tận hơn 8:30 mới xong cơ :))) Mình đi 2 ng nên order phần combo valentines gồm mì sò điệp bơ tỏi đút lò, cá hồi đút lò, beefsteak sốt tiêu đen, salad cá ngừ dâu tằm, nc ngọt và 2 viên kem gelato, giá 399k. Mình thấy giá ok vs chất lượng, combo nên còn rẻ hơn, đặc biệt mình nghĩ mấy món đút lò sẽ béo nhưng Jcat làm vừa phải, k quá ngấy, mì sò hơi khô, còn lại đều ngon, cá hồi cực ngon. Quán hơi ít nhân viên nên nhiều khi muốn gọi cũng hơi khó nhất là khi quán đông. Dù sao mình cũng khá hài lòng. Sẽ quay lại!
Ko gian: quán vắng, ko gian ấm cúng thoải mái dễ chịu. Khá yên tĩnh.
Menu: đa dạng nhiều món
Pv: bình thường ko nhiệt tình ko hời hợt nhưng chậm chạp quá dù cả quán chỉ có mỗi bàn mình.
Thức ăn: cá hồi đút lò phômai 105 hay 115k ko nhớ, phômai ko ngon và rất ít, cá nhạt nhẽo ko ngon lắm. Bánh mì ăn kèm thì thấy vàng khè chắc là bánh cũ. Sốt chấm kèm là mayonaise thì khá đặc và mặn.
Bò sốt bbq đút lò thì mang ra còn lợn cợn bột, vị ko gì đặc biệt, bò ít và ko ngon mà giá tận 155k thấy ko xứng đáng chất lượng cho lắm.
Nước sắn dây thì khuấy bột chưa chín nên còn nghe mùi bột lắm, nói chung là làm ẩu. Biết vậy uống nước lọc free đỡ bực.
Nói chung ko ghé lại!
Mình thích không gian ở đây,nhỏ nhỏ mà yên tĩnh, lãng mạn.Quán bật nhạc hay,toàn nhạc mình thích
Thức ăn ổn, chưa món nào ấn tượng với mình.Tuy nhiên vì thích không gian ở đây,menu đa dạng nên mình sẽ quay lại thử thêm vài món.
Cá hồi ngon,sốt phô mai béo,phần da hơi tanh.
Mì ý sốt kem nhạt quá,thiếu béo và ko sánh, được 4 con tôm,tôm giòn ngon.
Steak ổn, bò có gân. Cái sốt mayonaise ở đây ko có xíu chua nào hết,ăn như bơ phết bánh mì,có vị ngấy ngấy.
Nước yogurt hơi chán, chỉ đựng trong cái ly nhỏ, ko đẹp. Nước xay ko kĩ còn đá. Mà quán cho cái ống hút loại nhỏ uống ko dc cứ bị tắt.
Bạn nhân viên khá tận tình nhưng nói chuyện từ từ cứ mệt mệt.
Khá có tăng so với menu của foody đăng, theo mình ko rẻ.
Nói chung mình thích ko gian,còn món ăn thì bình thường,vài tiểu tiết nhỏ hơi bị mất hứng (chai tương,cái ống hút, kiểu nc bạn phục vụ).
Mình đến đây dịp halloween. Quán nằm trong đường đang sửa chữa gì đó nên dễ đi lố. Không gian quán nhỏ nhưng trang trí khá, nhân viên hóa trang dễ thương. Hôm đó mình order 1 cái cá hồi đút lò, 1 lasagna. Ngồi chơi 1 xí là có món liền, khá nhanh. Cá hồi đút lò nhiều phô mai, thơm ngon. Còn lasagna thì cũng ngon, nhiều bò và phô mai. Nước lọc được nhân viên châm liên tục nên nếu không dùng nước khác cũng được. Ăn xong được tặng 2 cái bánh khói, nhân viên nói ăn càng nhanh thì khói càng nhiều. Mình thấy bánh cũng được,chưa rõ vị lém. Bánh đó chắc là làm bằng cách bỏ vào nito lỏng nên hóa đá và có khói như vậy. Giá cả thì cũng ok,có dịp sẽ quay lại.
Quán nhỏ xinh. Món ăn ngon vừa miệng.
Khẩu phần hơi nhỏ, combo 2 người nữ ăn thì được chứ nam hơi thiếu. Lên món lâu.
Tính gọi thêm tráng miệng nhưng quán không có sẵn phải chờ 20' :(
Hẻm sâu và bình dân, không phù hợp trải nghiệm món âu cho lắm. Nhưng nếu ở gần thì có thể ghé thử đỡ ghiền.
Món ăn ngon, vừa đủ ăn. Giá cả phù hợp. Không gian nhỏ, ấm cúng, nhạc êm dịu vừa đủ nghe. Phục vụ ổn, nhanh nhẹn. Nói chung không có gì để chê, nhưng địa điểm hơi xa trung tâm tí tẹo.
quán cũng dễ tìm
Nhân viên dễ thương, nhiệt tình nhưng lên món hơi lâu
Cá hồi đút lò sốt phô mai béo thơm, thịt cá ko tanh nhưng hơi ít
Bò mỹ sốt BBQ ngon, sốt BBQ vừa ăn ko ngọt gắt như một số chỗ, khoai tây chiên ăn kèm ngon ráo dầu giòn rụm, thịt bò mềm ngọt thịt, xơ gân đẹp, duyệt, bánh mì ăn kèm dc làm nóng nên ăn cũng rất ngon nha
Không gian quán hơi nhỏ, đèn tối nhưng khá lãng mạn, ghế ngồi cũng khá thoải mái
Có thời gian nhất định ghé lại
Ko gian yên tĩnh, thoáng, dễ chịu nhưng bị cái ở vị trí khó tìm, nằm ngay đầu chợ, hơi bị thất thế ở đó, nếu vẫn ở đg Nguỹên Trãi q1 thì hay hơn. Món ăn thì rất ngon, vs chất lựơng nt thì giá cả là vừa, ko đăt đâu, nếu 2 ng đi ăn tầm 150k-200k ko đắt. Vị ngon, nêm vừa mịêng lắm, khi đưa món ra thơm fức, còn nóng nên ăn rất ngon. Fục vụ dễ thương, thân thiện, nhưng mình úông nc lọc,ly nhỏ xíu mà tính tụi mình 2k/ly, mình nghĩ nc lọc thì nên free, chứ tính là 2k nt thì ko hay. nhưng dù sao Mình vẫn sẽ ghé wán tíêp dài dài
Quán thiết kế ấm cúng nhưng mà nóng, quạt vs điều hòa ko đủ mát. Đồ ăn ngon, dù sốt phô mai nhưng không quá béo, thích món sò điệp salad, sò ngon nhắm ạ. Nhân viên nhiệt tình thân thiện ?
Vài bữa trước có ghé đến ăn trưa với em gái. Về cảm nhận món ăn hợp với khẩu vị người Việt Nam dù là món tây nhưng ăn đậm đà vừa miệng. Mình gọi steak cá hồi sốt nấm và cá kiếm đút lò phô mai.
+ Về món ăn: cả 2 loại đều được tẩm bột chiên trước nên vị vừa ăn mà cũng bớt mùi của cá hồi. Thịt cá mềm ngọt. Thịt cá kiếm chắc và ngọt, thơm hơn cá hồi. Cả 2 đều ngon. Được tặng kèm 1 ly kem cốm sữa cũng khá ngon. Phần ăn theo mình là ko mắc so với giá. Có thể nói là rẻ hơn và ngon hơn nhiều chỗ khác.
+ Về cung cách phục vụ: phục vụ là cô gái rất dễ thương, xinh xắn và rất lễ phép. Nói gì cũng dạ, dạ khiến cho mình và em gái rất hài lòng và cảm thấy ngon miệng hơn :). Đây chính là điểm cộng lớn nhất của quán.
Chỉ tiếc 1 điều quán ko có thấy bảng hiệu mình phải nhìn số nhà mới tìm được quán. Nói chung mình đánh giá quán khá cao về mọi mặt.
Lâu lâu đổi món xíu. Mình gọi:
- bánh mì phô mai đút lò (quên ko chụp) món này ngon, vị mặn vừa phải, có kèm theo 1 lọ mayonnaise.
-mì cá hồi nauy phô mai đút lò: rất béo, nhiều phô mai và cá hồi, miếng cá rõ ràng chứ ko làm kiểu vụn vụn như mấy chỗ khác. Cực thích món này.
- mì lá sốt bò bằm: cảm giác hơi chua 1 xíu nhưng tương đối lạ miệng
Ko gian hơi nhỏ, hơi tối nhưng trang trí ấm cúng.
Nhân viên dễ thương, món lên ko nhanh lắm, do toàn món đút lò mà nên ko vấn đề gì. Mình đi ngày thường tầm 7h thì chưa thấy ai. Anh em mình ăn gần xong thì mấy khách vô liền ( để ý là anh mình đến quán nào là sau đó nhiều khách vô lắm :3 )
Ơn giời quán đã mở cửa lại :))
Vô tình thấy quán có địa chỉ mới trên foody, lại gần nhà nên đi luôn, bữa đó quán mới bán lại đc 2 ngày. 2 cha con gọi:
-Súp kem tôm tươi bí đỏ: tương đối ổn, ko ngậy như mấy chỗ mình từng ăn
-Mì sò điệp sốt bơ tỏi đút lò: khá nhiều sò điệp, vị ko quá đậm và béo vừa phải (lỡ ăn 1 nửa rồi mới chụp hình)
-Cá hồi sốt phô mai đút lò, ăn kèm bánh mì: siêu nhiều phô mai, béo vô cùng, chấm bánh mì ăn kèm ngon hết sẩy luôn. Nói chung đến quán nên ăn những món có phô mai.
-Steak bò mỹ sốt BBQ kèm bánh mì: bữa đó quán chỉ có sốt BBQ thôi, mình hảo sốt tiêu/ nấm hơn. Thịt mềm, lẫn 1 ít gân sật sật.
Quán dễ tìm, chắc bây giờ có bảng hiệu rồi chứ bữa mình đi chưa có, ngó qua tưởng nhà nào chuẩn bị ăn tân gia ko à. Ko gian quán khá nhỏ. Quán mới mở lại nên cả nhà chủ quán phục vụ luôn.
JCAT - Nhà hàng Cá Hồi Nauy ngon và giá rẻ nhất mình từng ăn
Mình được giới thiệu tới Jcat từ một người bạn. Tuy nhà hàng chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh ở một hẻm đường***Tháng 8 nhưng trải nghiệm đem lại thực sự làm mình ấn tượng. Mọi thứ đều được chuẩn bị rất chỉn chu, tạo cho mình cảm giác ấm cúng, riêng tư và thoải mái. Đặc biệt nhất vẫn là món cá hồi đút lò trứ danh của nhà hàng, cá hồi tuy giá khá rẻ nhưng chất lượng thì ngoài sức mong đợi, cá rất tươi và được chế biến vừa ăn, không có cảm giác bị bở giống những nơi khác. Chắc chắn mình sẽ ghé lại ăn để thử thêm nhiều món khác nữa.
Hôm qua đi đông, cả đám ăn như hạm mà phục vụ món rất nhanh, tuy nhiên hơi nguội tí
+ Space : ấm cúng
+ Food : cá hồi đút lò ngon, mì cá hồi phô mai cực ngon, salad không đặc sắc, bò dai :(
+ Staff : dễ thương quá trời :))) nhất là chị áo hồng buộc tóc 2 bên, xong còn được anh nvien đề nghị chụp ảnh hộ bằng máy cơ omg đã )))) chưa quán nào có đội ngũ nhân viên dễ thương như ở đây tee hee ???
Đến ngay đêm trung thu nên quán kín hết bàn, không gian hơi nhỏ nhưng bù lại phong cách trang trí rất ấm cúng và thoải mái trò chuyện mà không sợ bị ảnh hưởng. Mình gọi hai món thịt bò sốt bbq và món cá hồi đút lò, cả hai món đều rất ngon nhưng vẫn khoái món cá đút lò hơn vừa nóng vừa béo béo.
Mình đi ăn hai người hết 160k, mình gọi hai món mì hải sản đút lò và súp
Món mì khá ngon, vừa miệng, hải sản tươi . Nhưng món súp thì cho quá tay sữa thì phải nên ăn dễ bị ngán và cảm giác như bột em bé ấy.
Thấy quán trong hẻm nhưng rất dễ tìm có cả chỗ đậu xe hơi trước quán luôn nên rất ok. Đồ ngon nha, mới đi lần đầu ăn mấy món special rất ngon luôn, hơi bị ấn tượng món cá hồi phô mai đút lòvới bánh mì pate.
Các ban nên ăn thử mấy món này. Lần sau ghé sẽ thử mì với món cá hồi wellington mình rất thích cá hồi tìm được quán chuyên cá hồi theo kiểu Âu vậy thích ghê luôn. Ah quán nhỏ thui nhưng phục vục rất nhiệt tình, bạn mình giới thiệu nói quán làm đồ món hơi lây nhưng được cái chăm chút khá kỹ, mấy món salad khá ngon vì rau rất tươi, mình là đứa ít ăn rau nhưng bữa lại ăn hết được cả phần salad.
Đồ ăn quá tệ, steak bò quá dai, miếng bò chưa được xử lý tốt, dính cả phần mỡ bò dày.
Mì Ý sốt phô mai cũng tệ
Món ăn so với giá cả quá đắt tiền, không có gì đặc biệt như pr
Bò ko ngon, giá cao. tiền đó mình qua Steak TiTi ngon mà rẻ hơn nhiều
Giá bán quá cao (chưa VAT) mà thức ăn chút xíu à, đã vậy lại ko ngon. phục vụ rất rất rất chậm. không hiểu sao có mấy bạn khen ngon cho dc. bái phục khẩu vị của bạn. ko có chỗ để xe. bên trong khá nóng
Không gian quán tuy hơi nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ, mình đã đi ăn món tây ở rất nhiều nhà hàng khác nhau nhưng riêng ở đây cho mình khá nhiều ấn tượng về các món ăn.
Món ăn ở quán đều được nêm gia vị rất vừa phải và hợp khẩu vị với mình không như một số nơi quá mặn hoặc quá nhạt, món salad rất là fresh, hàu thì rất là tươi, mì đút lò thì do được phủ lên 1 lớp phô mai dày phía trên nên khi ra món phần mì bên trong vẫn còn nóng bốc khói, phần phô mai thì cực kì ngonnn. Bò well ở đây thì được làm rất chuẩn và combo xúc xích và khoai tây cũng vậy.
Nói chung là mình cùng gia đình sẽ quay lại quán nhiều lần nữa, chị chủ quán cũng rất dễ thương và thân thiện nữa.
Món ăn ở đây dở tệ
Mình biết quán này qua tiktok và thấy khen quá nên cũng ghé ăn và vừa về. Mình có rất nhiều trãi nghiệm ở đây. Nhà vệ sinh thì dơ, chủ quán mặt đồ như ở nhà, và không thân thiện vui vẻ gì. Mình gọi 4 món:
1. cá hồi đút lò: chỉ có mấy cục cá hồi thôi mà mình ăn không hết mặc dù rất cố gắng (vì tiết tiền) do quá mặn mà dở
2. Bò sốt tiêu: ăn bình thường (đỡ nhất trong các món mình order)
3. pate gan ngỗng: bánh mì ăn chung thì muối nhiều quá nên khi ăn chung pate thì quá mặn, pate gan ngỗng nhưng chỉ cảm nhận được pate (mình phải uống một đống nước để đỡ mặn)
4. salad còi sò điệp: nước sốt trộn salad mà tưởng đâu nước đường, quá ngọt, mà chắc được 2 cái sò điệp và 1 trái oliu vì sò và oliu xắt lát rất mỏng.
mình đi 2 người mà hết 740 mấy ngàn.
Nếu chấm chất lượng món ăn so với giá tiền thì 4/10. Và mình cũng không ghé lại.
Mỗi người mỗi khẩu vị, trên đây là ý kiến cá nhân của mình hy vọng mọi người có thêm thông tin.
Không gian ấm cúng. Hẻm cũng dễ tìm.
Cá hồi phô mai đút lò ăn rất béo, phù hợp cho những bạn đam mê phô mai, thịt cá không bị quá khô. Cá hồi sốt bơ chanh thì đỡ ngán hơn, khá thơm, 1 phần cũng vừa đủ, không quá nhiều cũng không quá ít.
Quán hơi nhỏ và k có nhiều chỗ để xe máy, nhưng đồ ăn rất ngon. Mình ăn 2 món cá hồi và beafsteak thấy đều được nêm nếm vừa ăn. Xúc xích Đức ngon.
Một trong những quán đồ Tây mà mình rất thích, chăm chút cho từng món ăn.
Vào hôm đẹp trời, hỏi đứa bạn có biết chỗ nào bán đồ Âu ngon hông? Cái được chỉ chỗ này, quá xuất sắc luôn. Không gian ấm cúng, đồ ăn thì tuyệt mà giá thì cũng mềm... 10 điểm
Ăn cũng rất nhiều quán món Âu rồi, vẫn thích nhất Jcat, giá phù hợp mà chất lượng lại chẳng khác biệt.
Chị chủ phục vụ thì khỏi bàn rồi, rất thân thiện và dễ mến.
Cứ cách tuần thèm vị món Âu đút lò là kiếm chị ngay!
Vừa đi tối qua, không gian quán khá ấm cúng, yên tĩnh, có nhạc nhẹ
Mình gọi combo 2 người - 399k
Phục vụ tốt, đồ ăn ngon, lên nhanh
Beefsteak thơm, thịt mềm
Sẽ quay lại!
Món ăn đa dạng, nấu và nêm nếm vừa miệng. Rất ngon.
Súp kem ngon, béo, đậm vị bí đỏ. 2 người ăn sẽ đở ngán.
Mì sò điệp tươi, hơi nhiều dầu
Cá hồi sốt phô mai đút lò - sốt ngon, da cá nên chiên giòn một chút.
Thấy foody review thích quá nên mình cùng người bạn đến đây thưởng thức combo 400k + mojito ocean 42k nữa dành cho 2 người.
> Cà hồi siêu ngon: Phô mai phủ mềm mại cộng với lớp béo ngọt của thịt cá hồi làm tan chảy trong miệng luôn > thích quá đỗi
> Salad cá ngừ: cũng khá ngon, giống với món ăn của quá thiên về sushi
> Bò Úc BBQ: Mềm mịn, óng ánh > nước sốt khỏi phải nói
> Mì sò điệp: Sò lúc ẩn lúc hiện trong lớp phô mai đút lò, con nào con nấy to và mập ú ù.
> Kem & coca thì như bình thường
Quán nay vắng khách, cực yên tĩnh và lãng mạn luôn. Nhạc rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên, quán làm món ăn chậm nhưng được lại rất chất và nóng trên từng muỗng. Nhìn chung combo này giá cũng tương đối so chứ không có đắt lắm đâu. Ăn 2 người là đủ no
Món ăn thì khỏi chê >< chị chủ quán cx rất dễ thương nữa >< giá cả cũng không mắc lắm đâu nè >< nói chung thì tuyệt vời quá rồi >< ăn riết chị chủ nhớ mặt luôn ><
1 lần loay hoay tự nhiên tìm ra chỗ này trên google do thèm lasagna ,bị nhầm địa chỉ nơi đây với Cao Thắng Q3 nhưng không sao,tới vào khoảng 6-7h,order đặc sản 2 cá hồi đút lò,lasagna với 1 phần bánh mì bơ tỏi và xà lách
Về cá hồi : không nóng lắm nhưng vị rất ngon,còn 1 chút vị cá hơi tanh nhưng phô mai đã lấn bớt: chắc do đút lò chưa đủ lâu- cần thêm vài phút
Lasagna: vị ổn,phần tuy nhỏ nhưng rất chất lượng nhưng về độ nóng hổi thì hơn hẳn phần cá hồi nên chắc mới ra lò
Xà lách: thêm 1 chút xốt sẽ ngon hơn
Bánh mì : chưa thấy đậm vị nhưng cũng có vị
Nhân viên phục vụ bình thường nhưng kết nhất là chị chủ quán,chị rất dễ thương :)) còn offer mình chơi piano dù mình chỉ biết chơi 1 chút,cổ vũ mình lúc mình run khi chơi nữa chứ
Chắc chắn sẽ quay lại vì rất kết chị với cây piano :))
Bò Mỹ BBQ ngon - Cá hồi đút lò phô mai ngon tuyệt vời.
Mình là khách quen của quán luôn từ khi ăn thừ món cá hồi Nauy đút lò của quán. Cũng lâu lắm rồi mới quay lại vì từ khi quán dời về Phú Nhuận hơi xa chỗ mình nên cũng ích ghé. hôm qua hẹn hò tìm chỗ lãng mạng nhớ quán này đi lại. Vẫn cảm giác dễ chịu khi bước vào quán nhạc nhẹ không gian lãng mạng yên tĩnh, ghế ngồi cách mỗi bàn rất riêng tư thoái mái.
Về phần món ăn: vì cũng lâu rồi mình quây lại nên kêu cái combo 399k vì hầu như các món ngon nhất của quán đều ở trong combo này rất tiện lợi và tiết kiệm nữa hihihi
Món ăn vẫn ngon hương vị cũ ăn vẫn cực thích món cá hồi đút lò phô mai . Má ơi nó ngon béo thơm mặn mặn cá mền mền thịt còn ướt không khô ăn nó đã gì đâu ah. Miếng hơi nhỏ hơn lúc trước thì phải vì lâu rồi nên mình không nhớ lắm hay tại ngon quá nên ăn mau hết @@ đúng lad món special food của quán này. Mình đã ăn cá hồi kiểu này ở 1 quán Âu khác nhưng không bằng.
Bò Mỹ bbq bò mền hơi có 1 tẹo gân dai dai sốt bbq rất thích vị chua không nhìu vừa ăn lắm thơm đậm đà Good
Các còn lại là mì sò ddiejp bơ tỏi đút lò : sò nhìu sốt tỏi thơm mặt dù có phô mai chảy nhưng không ngán bưng dĩa mì ra thơm nức mũi chắc là vì tỏi thơm.
Salad cá ngừ mình đổi thành salad xúc xích ăn cũng bình thường không đặc sắc lắm xúc xích xông khói ngon và rất hợp với vị sốt của salad.
có thêm 1 lon Coca và 2 viên kem : kem ăn bình thường không hấp dẫn.
Với gái 399k cho 2 người như vậy quá đã luôn. Minh khuyên mấy bạn mới đến đây lần đâu không biết chọn món gì thì nên kêu combo 399k này vì rất chất lượng từ gía đến chất.
Quán trang trí nhẹ nhàng rất dễ thương quay lại cho mn xem nè.
Đến lần thứ 2. Món ăn vẫn ngon. Khoai tây nghiền đút lò rất ngon, ăn kèm với bánh mì nữa rất hợp. Giá cả hơi nhỉnh với mặt bằng nhưng chất lượng xứng đáng. Không gian hơi nhỏ, ấm cúng! Có bất tiện chút là nằm ngay chợ nên ban ngày hơi ồn chút. Nên đi buổi chiều tối hợp hơn.
Thấy khen nhiều quá nên hôm qua mình đi ăn thử, xong rồi không cần quay lại.
Đồ ăn: cá hồi: nhạt, chả có vị gì
Hàu: ăn tạm ổn
Mỳ đút lò: khô, chả có vị cheese hay sốt kem gì hết, nhạt
CREME brulee: không béo, quá ngọt
Tiramisu: bánh lạnh nên hơi khô, ăn cũng được
Đồ ăn ít, giá cũng không rẻ.
Thái độ phục vụ của anh nv thì khá tốt ly nước uống 1/2 thì ảnh thay ly mới. Khúc cuối hết nước thì hỏng thấy rót
Thiết kế: hỗn hợp của hiện đại + sến rện + Nhật bản + vintage ?!?!
Mình tới từ tầm 7h - 8.30 chỉ có 2 đứa mình là khách, trên lầu thì k biết...
Thèm cá đi vòng vòng kiếm thấy chỗ này Review khen quá trời đi ăn thử , thấy đường lạ lạ tưởng xa ai ngờ gần ngay EFFOC nguyễn văn trỗi ^^. Cá hồi ngon bá cháy, lần đầu ăn cá hồi làm kiểu này vừa có sốt phô mai vừa có phô mai dẻo dẻo chảy, lúc mới đem ra pho mai thơm phức, mình có kêu thêm salad vì ăn không với bánh mì hơi ngán, con bạn mình ăn cá bơn, thịt cá bơn lạ lạ ăn rất ngọt, ko tanh như cá hồi, cá bơn cũng đút lò luôn nhưng nó wên chụp ùi.
Không gian đơn gian nhẹ nhàng ấm cúng cũng không ấn tượng lắm. ấn tượng nhân viên hơn dễ thương ,
Thấy review trên facebook nên quyết định qua ăn thử. Không gian quán ấm áp nhưng hơi nhỏ, cảm giác hơi ngộp. Bé nhân viên phục vụ rất dễ thương và chu đáo. Quên hỏi tên ^^ đồ ăn hơi mặn so với món âu. Các món đút lò ngon và "chất".
Ăn quán này nhiều rồi giờ tập tành viết comment.
Về vị trí : Rất tốt (Vìgần nhà đi bộ 5 phút ), mà cũng dễ tìm nữamấy bạnđi Cấu Công Lý hướng từ Sài Gòn ra Sân Bay vừa qua cầu là thấy đường Cao Thắng, quêọ vô đi chừng 50m là tháy JCAT đầu đường có quán EFFOC nữa không lo đi lạc.
Về không gian: Thì hơi nhỏ , nhưng cách sắp àn và trang trí rất tốt không chật chội cũng không gây ồn ào, lãng mạng dễ thương, có hoa treo trên trần nhìn lãng mạng lắm, mình thích nhạc của JCAT toàn nhạc cổ điển không lời nhẹ nhẹ.Ưng lắm
Thực đơn : đa dạng pizza, mì ý, bò Mỹ, Cá hồi đặc biệt lần nào tới đây mình cũng kêu món Cá hồi đút lò này, nó ngon kinh khủng, về sau mới biết đây là món tủ của quán hèn j. ^^
Các món khác cũng được, gia vị ăn thấy vừa miệng, đặc biết mình ăn sốt phô mai đút lò quán này làm mình ăn ko thấy ngán .
Điểm cộng: quán dễ tìm, không gian nhỏ nhưng đẹp và ấm cúng, playlist nhạc classic rất hay. Nhân viên phục vụ nhiệt tình, nhanh nhẹn. Các món ăn mình thấy vừa miệng, cá hồi đút lò ngon, salad có nước sốt vừa miệng, tôm cuộn bacon cũng hấp dẫn. Mình không gọi nước.
Điểm trừ: khẩu phần ăn hơi nhỏ, so với giá mỗi món ăn thì hơi đắt. Sốt mayonnaise vị hơi ngọt, không giống mayonnaise lắm.
Không gian ổn
Vị trí dễ tìm
Món ăn ngon
Phục vụ nhanh
Giá cả tương đối hợp lý
Được ăn tối ở đây cùng 1 người bạn. Ấn tường đầu tiên là không gian lãng mạn. Mình gọi cá hồi đút lò đặc sản cửa quán luôn
Món nào cũng ngon, do 1 món lên trước, 1 món lên sau nên là món sau quên chụp hình lại hehe. Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình mà còn dễ thương nữa ?
Mình gọi phần mì cá hồi đút lò và bạn mình gọi cá hồi nana đút lò. Theo mình thấy phần ăn ok, ăn xog no luôn, trang trí món ăn cực ổn.
Chỉ có cái là do tụi mình đi vào buổi trưa mà ở trước quán còn có mấy cô bán hàng chợ nên thấy hơi bất tiện vụ gửi xe thoi.
Nói chung là sẽ quay lại ?
Được nhỏ bạn giới thiệu nên đến đây ăn thử. Quả thật giới thiệu k sai khi các món ăn đều ngon. Nhóm m đi 5 ng nên gọi 2 combo và gọi thêm món trứng cá tầm + hàu. Các món được nêm vừa miệng, phục vụ nhanh và vui vẻ. Gọi combo nên tiết kiệm. Không gian ấm cúng. Nói chung các bạn m đều thik ở đây. Sẽ quay lại. Ngoài ra còn có tích điểm ưu đãi, theo m nhớ là 3 lần / tháng thì được ak
Mì hải sản đút lò sốt nấm , hải sản lượng nhiều tươi ăn thịt thấy giòn và rất ngọt,sợi mì dai nên ăn ko thấy ngán, vị cũng thích vì vừa miệng
Cá hồi có 1 tẹo xương nhưng vị thì ăn rất good, phô mai không ngấy rất vừa miệng , hỏi quản lý thì 1 phần 150g cá file ăn kèm bánh mì bao no,món cá này ăn dễ nghiền thiệt đó, chưa ăn món này bao giờ,
công nhận quán này nhiều món đút lò thiệt đó , thích ghê mình rất khoái mấy món có phô mai , pho mai que chẳng hạn @@, thêm điểm cộng cho nhân viên rất đễ thương và lễ phép ( cảm nhận của mình)
Chỉ tiếc quánnằm ở đường nhỏ hơi khó tìm. đường xá còn đang làm nữa hi vọng lần sau đến đường xá đẹp hơn.^^
Combo cực đỉnh vào dịp lễ HALOWEEN của JCAT không gì ngon bằng luôn. Toàn các món đột quyền ở đây thôi.. <3 Áp dụng từ 26 - 31/ 10 thôi mấy bạn.. chỉ 399k thôi được ăn như Công Chúa luôn nè :( Bò Mỹ Sốt BBQ, Mì Sò Điệp Bơ Tỏi, Cá Hồi Đút Lò, Salad cá ngừ nữa ( nhưng lúc đầu vào vì ham ăn nên quên chụp Salad mất tiêu ^^ ) À... ngoài ra còn được tặng Phần Bánh Khói Tuyệt cú mèo tại Jcat nữa.. Khỏi chê vào đâu luôn. Combo 399k Chi phí thấp hơn từng món mà mấy bạn ăn cộng lại luôn. Công nhận Chị Chủ của Jcat biết tiết kiệm tiền cho khách hàng (y) Quá ưng ý luôn. Ngon mà rẻ nhất ở đất Sài Thành này rồi đó các bạn.. vừa ngon mà đáng đồng tiền lắm.. Ngại gì mà không ghé thử một lần như mình đi.. Ăn một lần từ noel mà ghiền tới tận hôm nay luôn ấy Mấy Chế ơiii .... :((((
Huraaa... Phải nói là hôm qua rất may mắn.. Làm việc về trễ hơn mọi khi tận 1 tiếng thì trúng ngay giờ cao điểm của kẹt xe. Vừa đói lại khó chịu vì phải bon chen nên mình đi đường tắt ngay cầu Công Lý bên tay phải là con đường nhỏ Cao Thắng.. Vì lúc trước đường này xấu nên mình chả thích.. giờ bí quá đi lại thì tình cờ gặp ngay cái quán nhỏ ngay đường đi sực miệng " Ơn giời , cứu thế đây rồi " , cái ấn tượng đầu tiên là không gian đầy không khí của Noel cực thích luôn.. được thưởng thức món chính của Quán là Cá hồi phômai đút lò thơm phức mà béo ăn ghiền má ơi.. chẹp chẹp.. ngoài món Cá hồi ngon thì được nhân viên tư vấn thêm cho món mới của quán là " BÒ MỸ SỐT PHÔMAI BỎ LÒ " Có Cheese là mê..không chê vào đâu được.. vừa ăn vừa nghe nhạc Noel và demo của quán cũng rất ấn tượng.. ngồi cứ thấy thích thích.. Phải check in để được tặng thẻ tích điểm thành viên để được ưu đãi quài quài nè :*
Mới đi ăn quán này hôm qua. VỪa đứng dựng xe ngay cửa là thấy không khí NOEL tràn ngập rồi. Bước zô tới cửa thì có 1 bạn nhân viên nữ cười chào mở cửa mời vào. Thích ngay cái nhìn đầu tiên về quán này rồi nhe. Vào ăn thì gọi Cá hồi đút lò với Bò Mỹ phô mai đút lò và Mì sò điệp bơ tỏi với 2 nước ép kiwi và mâm xôi.
Thứ nhất: Cá hồi philê ăn vào miếng cá tan trong miệng , hòa với vị phô mai béo béo và dẻo của phô mai đút lò. Ôi thôi rồi mê tít với món cá hồi này luôn. Bò Mỹ thì mềm không bị dai đút lò với phô mai nữa kéo miếng bò lên phô mai quyện vào ăn kèm với bánh mì tươi rất ngon và vừa miệng. Mì sò đệp bơ tỏi thì bạn mình ăn mà nghe nó cũng khen vừa miệng.
Thứ hai nước ép thì cũng ok
Nói chung bạn nào muốn ăn cá hồi đút lò và steak bò giá cả hợp lý phục vụ tận tình thì JCat này là CHUẨN rồi đó.
Mình đến đây ăn lúc 6h chiều nay, quán khá vắng và hơi tối. Món ăn mình gọi bao gồm 1 súp cà chua hải sản và cá hồi đút lò. Món súp ăn ngon và nhiều (nhiều hơn những chỗ nhà hàng khác).
Món cá hồi ok tuy nhiên cần phải coi lại cách nêm nếm. Mình ăn vào thì thấy phô mai khá ít nhưng kem sốt thì nhiều và rất ngọt. Mình ăn vào cảm thấy đọng lại vị ngọt ở cổ nên cảm giác rất ớn. Hi vọng quán sẽ khắc phục.
Nhân viên rất tận tình và luôn nở nụ cười khi nói chuyện với mình.
Quán nằm ngay chợ nên hơi khó tìm và hơi khuất.
Lần nào tới đây ăn gì thì cũng phải kêu món này, tới đây ko ăn món cá hồi phô mai này thì phí lắm, các bạn chưa ăn thì đừng ăn vì dễ bị nghiền lằm ^^ theo mình mặt bằng chung các món ở đây khẩu vị khá ngon, hợp khẩu vị Việt Nam ko ngán và lạt như phần lớn nhà hàng món tây,phần ăn nhiu nên ăn cũng đã thèm. Giá thì ko mắc nhưng cũng ko rẻ so với chất và lượng thì rất ok. Không gian trang trí giáng sinh ấm cúng cặp zô đây lãng mang lắm.
PV ở đây khá dễ thương hiền hiền và nhiệt tình lắm luôn đó hỏi gì cũng biết hết.^*^
Ở đây mấy bạn đi buổi tối hợp lý hơn chỗ để xe thoái mái, đi buổi sang đường đông khó để xe lắm đi sau 11h cho chắc ăn vì buổi sáng có người bán hàng phía ngoài đương nên khó để xe @@ giữ xe free khoái nhất là đi xe hơi miễn phí luôn sướng ghê@@
Bữa Thứ 6 ngày 13 mới đi ăn ở quán Jcat ở đường Ccao Thắng, Quận Phú Nhuận.
Ấn tượng đầu tiên khi bước vào quán này là nhân viên chào đón ngay từ cửa và chào hỏi vui vẻ và tiếp đón vào tận bàn rất nhiệt tình. Mình rất thích về cách phục vụ của nhân viên quán này ( 10đ luôn)
Thứ hai về món ăn: bữa đó mình đi 4 người và đã gọi Bò Mỹ sốt BBQ, Cá Hồi Nauy sốt phô mai Đút Lò, Mì ý sò điệp sốt bơ tỏi, và có 1 món chay là MÌ Bông Cải xanh Phô Mai Đút Lò ( do có 1 chị trong nhóm ăn chay).
- Cá hồi sốt phô mai đã thơm béo rồi còn thêm 1 lớp Phô Mai bỏ lò nướng nữa ôi thôi ngon + béo + thơm vị phô mai nướng.Còn Bò Mỹ sốt BBQ ăn kèm với bánh mì ( thằng bạn mình gọi nên mình có ké được xíu) Bò thì mềm k dai, vừa tới ăn tái chính số 1 luôn, còn bánh mì thì k giống mấy bánh mì bán ngoài tiệm mà là kiểu bánh mì tươi hay sao ak ăn vừa giòn lại thơm mùi sữa tươi ( lại thêm 1điểm + nũa ). Còn 2 món Mì Bông Cải Xanh Đút và Mì Sò Điệp Bơ Tỏi Đút lò thì Lò kéo sợi mì vàng óng quyện với phô mai lên ăn vào nó ngonnn không thể cưỡng lại luôn ak.
~~Không gian: vắng,lúc tụi mình vô chỉ có một bàn,nhỏ,trang trí ấm áp,nhẹ nhàng.Trên bàn có đầy đủ gia vị tương cà (rất chua,khuyến cáo ko nên ăn),ớt,peper sauce,mù tạt,...
~~Phục vụ: có 2 chị phục vụ.Có môt chị ord món,rất thích chị này,ăn nói nhỏ nhẹ,tận tình.Mình vừa ăn vừa uống nhiều nước,mỗi lần ly mình sắp hết,chỉ thay ly nước liên tục cho mình <3 .Lúc tính tiền thì có phát hiện chỉ ord sai món,tiền thêm hơi nhìu,có nói cho chị biết,nhưng dù vậy mình vẫn trả.Chị ấy rối rít xin lỗi quá chời,mình có cười nói không sao mà chị ấy vẫn xin lỗi đến lúc mình lấy xe nữa chứ,còn tặng mình phiếu discount đợt tới.Iu ghê <3
~~Món ăn: •salad cá ngừ:cá ngừ hộp,cà chua bi rất ngon,nói chung khai vị ổn
•mì còi sò điệp sốt bơ tỏi: món này mình gọi không đút lò mà chị ord nhầm thành đút lò.ăn đút lò phô mai cứ dẻo quánh lại mình không thích,ăn hơi lạt :(
•Sườn heo sốt bbq: ngon hết sẩy,sốt bbq rất ngon chỗ sốt bbq ngon nhất từng ăn :)
•Bò mỹ sốt bbq: vẫn câu trên,ngất vì bbq )))) bò dai dai,bự bự,ăn đã,nhớ dặn làm tái hoặc chín nha,của mình quên dặn nên đem ra hơi sống một phần...àh mà ngon :)
•Cá hồi đút lò sốt phô mai: Đến đây mà ko ăn em này hối hận.Mẹ ơiiiii, nó ngon,thịt cá béo béo,sốt phô mai thơm phức
•Bánh mì tươi chị chủ quán làm cũng ngon nữa :)))
Được tặng viên kem ngày 20/10 nữa :))
Nói chung rất hài lòng,đi 3 đứa ăn no cả bụng :)
Sẽ quay lại thường xuyên <3
Mì được gia vị rất vừa miệng không bị ngấy như ăn mấy chỗ khác, giá cả phải chăng. Vì là đồ tây nên chỉ cần ăn một đĩa vậy là đủ no rồi tuy nhiên mình mong quán nhanh nhanh có thêm không gian chứ khách đông quá
Không gian ấm áp, thích mấy chỗ trên lầu 2 vừa ăn có thể vừa ngắm nghía xung quanh. Chiều mưa mưa ra đây gọi ngay món súp nóng thơm thơm mùi sữa, nếu thích gọi ăn kèm bánh mì cũng rất ngon.
Đi làm mệt mỏi cả ngày về, ghé vào quán ăn đĩa mì bò lúc lắc đút lò xong mà thấy mọi mệt mỏi đều quên đi hết. Chính vì vậy mà ông bà mới có câu " Có thực mới vực được đạo".