So với địa chỉ cũ ở bên Nhuyễn Đức Cảnh thì đồ ăn ở địa chỉ mới đã được cải thiện và ngon hơn hẳn. K gian thì rộng rãi thoáng mát hơn.
Nồi lẩu ở đây tương đối đầy đặn, nước lẩu ngon duy chỉ có thịt viên có sẵn trong nồi lẩu thì m k thích tẹo nào, thịt viên gì mà được có 2, 3 viên mà mỗi viên thì bé bằng đầu ngón tay út...???????????? thực chất cho nó vào chả tạo lên được tâc dụng gì ở trong nồi lẩu cả.
Món vách xào dưa ăn mềm ngon, soda bạc hà thì u được nhưng cách trình bày thì hầu như k có nên đồ ăn ở đây sẽ bị mất điểm ở khâu trình bày.
Nhân viên ở đây toàn là các e trai, các e rất nhanh nhẹn, nhiệt tình, lễ phép.
Nói tóm lại món ăn ngon bổ rẻ thì cứ qua đây
Trước quán nằm ở mặt đường Nguyễn Đức Cảnh, giờ chuyển về đường Hồ Sen rồi, view chỗ mới này không đep như chỗ cũ, được cái vào trong ngồi có vẻ rộng rãi.
Ở đây bán cả nướng và lẩu, mình gọi 1 lẩu huế FA có giá là 69k 1 nồi bào gồm sụn, thịt bò, chả cắt, hoa chuối, rau muống chẻ, giá đỗ và rất nhiều bún. Bún nhiều đến nỗi mình ăn còn ko hết :)). Nước ngọt ở đây 1 chai coca có giá là 12k. Lẩu nấu bằng bếp ga mini nên rất nhanh.
Mình rất thích nước lẩu Thái ở đây. Ăn vị rất đúng điệu nước lẩu thơm, vị rất hài hòa. Nước lẩu bò Huế (hình như vậy mình không nhớ rõ tên lắm) có thêm mắm tôm. Đồ nhúng thì mình thích ăn viên chả nhỏ nó không giống các chỗ khác vị khó tả nhưng ngon. Mình đến toàn những lần quán đông nên phục vụ hơi chậm một chút. Nhưng nhân viên của quán mình thấy nhiệt tình, lễ phép. Nói chung sẽ quay lại quán.
Quán này nằm ngay mặt đường Hồ Sen, trước ở Nguyễn Đức Cảnh mình thấy quán chuyển đi mà ko để ý nên chả rõ quán chuyển đi đâu. Nọ tự dưng qua đây mới biết quán chuyển qua đây rùi, thế là ghé vào ăn. Địa điểm mới này khá là rộng rãi, bàn ghế nhiều, xếp cũng san sát nhau. Giá cả thì cũng bình dân, 1 xuất lẩu thái fa như hình là 69k, đĩa dưa chuột là 10k 1 đĩa, nước dùng ở đây khá ngon, chua chua, nêm nếm rất vừa mồm, giá cả phải chăng, nên sẽ ghé quán dài dài ^^.
Quán lẩu nướng sinh viên đích thị là đây. Đọc review tích cực nên mình đã tới thử và không hề thất vọng. Quán hơi bé nhưng dễ tìm. Mình gọi 2 lẩu FA bò huế 69k 1 suất , thêm đĩa sườn sụn 50k, đĩa váng đậu 20k và khoai tây chiên 30k. Khoai tây chiên quá là ngon luôn. Sườn sụng cũng nhiều. Mới gọi ra trong ít nhưng 2 người bọn mình đã phải bỏ lại nửa đĩa sụn vì quá no. Đồ ăn tươi sạch, lẩu bò huế thơm ngon ngọt nước. Nhân viên phục vụ nhiệt tình. Mình sẽ còn quay lại nhiều để thử ăn nướng và các loại lẩu khác.
Là một người thích lẩu mà bỏ qua quán quả là một thiếu sót lớn trong hành trình trải nghiệm ẩm thực.
Ăn ở quán từ hồi còn trên Nguyễn Đức Cảnh cho đến khi chuyển về Hồ Sen nên các bạn cũng hiểu đồ ăn ở đây gây nghiện đến mức nào rồi.
Quán trước chuyên lẩu với cơm, nhưng giờ có bổ sung thêm một vài món phù hợp với việc " nhậu " như các món : sụn gà rang muối, bao tử cá basa xào dưa, ... chả hạn.
Giá cả thì thường mình đi ăn với bạn, no muốn bội thực mà chia ra cũng chưa quá 200k/ người bao giờ đâu ạ.
không gian quán siu siu đẹp đến 1 lần là lại muốn đến tiếp những lần sau luôn đó nhé.
đồ ăn khá là ngon và giá thành hợp lý lắm nên mọi người có thể đến thử ngay tại quán nhé. mk sẽ đến những lần sau.
Ngày xưa quán còn ở NĐC, mình với mấy đứa bạn ở chỗ làm trưa nào cũng ghé qua đây uống nước, mỗi ngày một món, nhưng được cái quán pha chế ngon, nên món nào uống cũng ok cả. Đồ ăn vặt cũng được. Thích nhất ở quán có phòng đọc sách, ngồi bệt, rất tự do thoải mái, vậy nên bọn mình toàn vào đấy ngồi đánh lốc. Từ lúc quán chuyển vị trí mình cũng chưa đến lần nào, không biết còn được như trước không nữa. Có 1 điều nữa mình thích ở đây là nhân viên từ a-z toàn boy:))))
Ngày trc ở nguyễn đức cảnh ăn còn được, lâu lâu k qua ăn, hôm t7 vừa rồi 2 vk ck rủ nhau ra hồ sen ăn cơm mà phát chán từ cách phục vụ đến đồ ăn. Cả quán có 5 bàn , 2 bàn có khách ăn rồi, 2 bàn ăn lẩu đến sau cả bàn mình mà nvien sắp cho bàn ăn lẩu trc ( cái này k biết có phân biệt khách ăn cơm hay ăn lẩu nữa k). Gọi 1 cơm sườn sụn rang mắm, 1 mì sào hải sản, 1 nước chanh, 1 nem rán. Ngồi từ 12h15 đến 12h30 đc cốc nước chanh đựng vào cốc uống bia ( loại có quai ) cắm ống mút to của trà sữa, ( đúng nc chanh cổ truyền chỉ có đá, nc cốt chanh vs đương, k trang trí j thêm ). Ngồi đợi dài cổ nhắc nvien 3 lần thì 12h 50 bê đĩa mì xào hsan gồm 2 tôm, 4 miếng mực ( mì xào nát, nhiều dầu ), 5' sau thì bê đĩa nem rán, nem tẩm bột chiên xù,rán cháy đen bột chiên xù vẫn đem nên cho khách, tiếc của ăn thử nem bở như kiểu để ngăn đá cả tuần vội đem ngâm nc rã đông rán ấy. Đến 12h55 thì cơm sườn sụn cũng đc mang ra, sụn thì vẫn hôi hôi nhưng muộn vs đói vẫn cố ăn. Tiếc là hôm đó máy đt hết pin xạc ở nhà k mang theo chứ k đã có ảnh chụp.