Trưa trốn nóng chui vào javo làm ly mật ong nha đam, thiệt nó đã khát j đâu, trà đậm mùi ,mật ong ngọt dịu ko gắt như mấy nơi khác , nha đam giòn sựt . Bạn mình thì ghiền cafe sữa ở đây, minh thì ko hảo món này hihi
Trà sữa đây rẻ, ngon. Ở đây có thấy bán bánh su kem nữa , để bữa sau thử ròi review nha
Quán ruột nhé, trà sữa ngon đậm vị đủ các loại topping mà bên Phú Nhuận cũng tiện đường nữa nè
Mấy bé nhân viên dễ thương lắm nhé ❤️ giá siêu rẻ so với các tiệm khác mà chất lượng quá oki lun ????
Trà sữa thơm, béo giống vị bobabop, đậm hơn koi giá rẻ bèo, có 23k ly size M. Thêm trân châu chỉ có 5k mà qa chời luôn.
Sẽ tụ tập lại tiếp thử các món khác xem sao
Đi shopping đường HVB mệt qa nên ghé đại tiêm trà sữa Javo uống nghỉ mệt . Menu trà phong phú như mấy tiệm lớn. Gọi thử ly trà đặc biệt của quán size L thêm topping, đem ra nhìn mún xỉu. Ly to, pudding các kiểu mềm béo, vị trà đậm thơm vừa miệng. Nhìn tưởng uống ko hết nhung ngon quá làm 1 phát sạch bách, tổng thiệt hai ly to uych có 45k chứ mấy chỗ khác là 70-80k
Chỗ ngôi mát mẻ, thấy có bán cả bánh su singapore thì phải, để bữa khác quay lại thử xem sao.
Là tín đồ của phúc long, koi , bobabop nhièu năm, được đứa b rủ đi uống Trà sữa Javo, mình gọi thu ly trà mật ong chanh, vị đậm ngon ko thua j koi mà giá rẻ qá trời, chỉ 25k size M. Con bạn gọi lục trà machiato, vị kem béo mặn cũng ngon tuyêt. Giá ở đây mình thấy rẻ nhưng chất lượng thơm ngon , đậm vị, đúng gu mình.
Sẽ quay lại thử các vị khác xem sao