Thấy quán có khá nhiều khuyến mãi+ đọc review foody khen nhiều nên ghé thử
Matcha hơi đắng, viên kem houji thơm, đậm đà, có mấy viên màu trắng là hơi sượng tí(cái viên này ăn dở quá), nói chung với giá 88k cho 1 ly đầy đủ như này cũng khá hài lòng
?Bình thường mình uống tại chỗ nhưng hôm bữa vội quá nên mua về luôn.
Gọi 1 ly M15. Matcha shiratama gelato cream latte có thạch shiratama dai dai như mochi vậy á, có cục kem matcha gelato nữa. Ăn chung ngon lắm
?Matcha ở đây đậm và đúng vị mình thích nên lần nào quất hết 1 ly cũng còn thòm thèm.
Ly này giá 69k nha nhưng rất đáng
Mới đi bên Cao Thắng và lần đầu qua thử đây, quán cũng gần ở phía đối diện cty. Dessert decor xinh xắn, nước uống hấp dẫn nhưng giá hơi cao. Ly có soft cream của mình cảm thấy hơi nhạt, được lớp kem ổn nhưng ko rõ vị lắm. Bánh thì mềm, có ít mứt ở trên nên ko bị ngọt gắt. Bánh Tokyo crepe chắc ngon nhất, crepe với hương vị ổn, có mùi sữa và nhìn nhỏ xinh. Quán hơi đông vào cuối tuần, giá khá cao nhưng MOF cảm thấy ngon hơn vs rõ vị hơn :) Quán tông hồng, có món màu hồng nhìn so điệu và nữ tánh.
Quán nằm***góc qua Pull Man, gần đoạn giao Nguyễn Cư Trinh.
Không gian hơi nhỏ, chỉ có 1 tầng, khách thì khá là đông. Quán hay có km, có thấy để standee bên ngoài luôn.
Gọi 1 houjicha kem kiểu cheese vs 1 houjicha kem dưa lưới. Kem dưa lưới dạng kem tươi, mềm và béo, hơi ngọt một xíu. Houjicha thì khá đậm. Bánh crepe trà xanh ngàn lớp ăn ổn, nhân viên dặn chờ 5 phút hẵng ăn nhưng vẫn thấy hơi cứng.
Còn lại miễn bàn, mấy chú giữ xe cũng dắt nhiệt tình.
Thèm matcha bữa giờ mà không biết đi chỗ nào thì được nhỏ bạn suggest cho chỗ này. Quán cũng khá nhỏ, gửi xe trước cửa miễn phí. Có cái gác nhỏ nữa, nhưng ngồi ở dưới cho nó thoáng. Nhân viên ở đây nhiệt tình thân thiện, menu cũng đa dạng món, giá cả cũng phải chăng. Mình gọi:
- Strawberry shaved ice 60k: món này ngon nè, nhưng mình nghĩ cho nó ngọt thêm tí là ổn, hoặc có tí sữa, tại quen ăn bingsu nên lúc kêu món này cứ tưởng giống ai dè không phải, nói chung không tới nỗi.
- Green tea with ice cream 55k: món này cũng được nhưng mình không đánh giá cao, hơi đăng dù đã bỏ full đường, lát xin thêm tiếp một ít nên cũng đỡ hơn.
Mọi người biết ko: trong số 5 màu sắc rau củ quả cần phải ăn mỗi ngày thì màu tím là màu mà mình ăn ít nhất đó. Chưa kể năm nay cái gì cũng trend tím hết ? Nên khi thấy Japanit ra món khoai lang tím trông hay ho quá phải đi thử liền ? Chưa kể đang giảm 3️⃣0️⃣% nữa chứ tui thấy giá gốc thấy hơi cao đó nha ? Giá ở dưới đây là giá đã giảm rồi đó ??
? Crepe Purple Potato - 54k bánh nhiều lớp mềm mịn rất ngon ko bị ngọt lịm.
? Purple Ice Cream Chiato - 53k lớp kem macchiato là kem mặn nha. Đi kèm là viên kem khoai lang rất là ok lah.
? Purple Potato Whipping Caramel - 48k ly này thì đi kèm whipping cream và sốt caramel rất ngon. Vì nước khá nhạt nên ai thích uống ngọt thì khuấy lớp kem lên là hơi bị được lun ?? Cá nhân mình thích ly này hơn tại mình ko hảo kem mặn á.
Nhìn chung thì nước và bánh đều nhạt thanh hơn mình tưởng. Nhưng mùi vị khoai lang thì vẫn rất là rõ ràng. Đáng để thử nà!
Quán nằm ngay mặt tiền Trần Hưng Đạoo, gần khúc giao Trần Hưngg Đạo với Nguyễn Cư Trinhh, cũng gần khách sạn Pullman. Dễ tìm nha
Không gian khá nhỏ, chỉ được mỗi bề ngang thôi. Vừa ăn vừa ngắm đường phố xe cộ qua cửa kính nè.
Menu đa dạng với các món Matcha và Sakura nè. Matcha ở đây phải nói là rất đậm vị luôn, matcha khá là đắng, đúng chuẩn vị matcha nhật bản luôn hơi đắng đắng. Khi gọi nên chú ý hỏi nhân viên kĩ để được tư vấn về độ đậm nhạt của matcha nha nếu không là uống không quen đâu. Bánh mềm cũng được chứ không xuất sắc
Ngoài ăn ở quán thì thường xuyên order về. Vì trà xanh đúng từ Nhật bản sg chỉ vài quán. Nhưng dạo này, bánh crep trà xanh k còn như xưa, kem bên trong ít, vỏ bánh dày, trà xanh làm bánh hình như dùng loại chất lượng thấp hơn. Thực sự mong quán đừng vì lợi nhuẬn mà giảm đi chất lượng, đặc biệt là dùng loại trà xanh chất lượng thấp.
Một số món trong menu order k có dù rất thích, như bánh crep sakura. Mong quán bổ sung, vì quán ở xa và k f lúc nào cũng có tgian tới trực tiếp quán
Quán nằm ngay mặt tiền Trần Hưng Đạo , trung tâm nên ưng lắm , bề ngang dài nhưng không gian khá bé . Menu không chỉ chuyên matcha mà đợt mình ăn còn có thêm Sakura nữa ? vị dessert làm từ hoa thơm rõ , màu sắc cũng đẹp mê luôn nha . Giá cả cũng ổn , lại rất chịu giảm giá cho khách hàng , hiện đang giảm 30% lận đó . Có dịp mình đều chọn Japaint để relax khi thèm dessert kiểu Nhật giá ổn . Hiện quán ngưng bán khá nhiều món (buồn nhẹ) ?
Quán khá nhỏ. Nhìn từ bên ngoài thì bảng hiệu khá nổi bật. Giữ xe trước quán. Không gian nhỏ, bàn ghế xếp san sát nhau. Đi vào buổi tối hơi đông. Đang có chương trình giảm giá 45% khi đặt hàng qua app now.
Nhân viên dễ thương. Anh chủ người nhật rất là lịch sự.
Uống matcha ở đây chỉ có thể nói là ngon lắm. Mình order 1 matcha chiato giá 59k. Ly theo mình hơi nhỏ so với giá tiền ấy, vị matcha ngon. Lớp kem béo. Nói chung là uống ổn lắm. Tính ra đặt hàng qua app thì tiết kiệm hơn nhiều.
Macha machiato kèm 1 viên kem ngon tuyệt cú mèo. Trà xịn hơi chát nhẹ, hoà cùng lớp kem béo ngậy không thể hợp hơn ?
Các bạn nhân viên cũng nhẹ nhàng lịch sự. Điểm trừ duy nhất là điều hoà để lạnh quá, tối đông sẽ hơi ồn xíu nha
Ai là team matcha thì ko thể bỏ lỡ chỗ này. Matcha ở đây hoàn toàn là matcha nhật ? % ko pha trộn nhé. Ăn vào là biết ngay.
Vị đậm, thơm và ko bị ngọt gắt nên mình rất thích luôn. Kem viên matcha ở đây cực kì ngon. Lần nào đến cũng phải làm 1 viên hihii
À ở đây có trà gạo rang cũng thơm cực kì, uống tốt và lại ko mất ngủ. Bạn nào sợ mất ngủ thì nên gọi món này, mùi gạo rang thơm dễ chịu lắm ?
Mỗi lần thèm Matcha là mình hay order món Matcha Latte ở Japanit hoặc Newdays. Ở Newdays thì giá mềm hơn nhưng thực ra mình vẫn thích vị Matcha ở bên này hơn. Ly Matcha ở Japanit thơm và đậm vị matcha, gọi kèm thêm kem thì càng thích. Hơi bực bên giao hàng Now khi giao đến nơi thì ly nước bị đổ mất gần nửa rồi.
Cũng có bữa thèm ngọt dữ quá nên gọi thêm cả bánh Matcha cheese nhưng mà bánh ở đây không hợp mình lắm. Mình không thích kiểu bánh xốp xốp, nhiều gelatin thế này, ăn cũng không rõ vị matcha, nhìn chung là không ấn tượng.
Aaaa mỗi làn muốn order japanit là đầu óc quay cuồng đấu tranh dữ dội, bởi tiền 1 ly + ship toeis mình là 1 trăm mấy rùi hơn ly starbucks mình vẫn hay uống
Nhưng đáng thiệt sự , trà xanh ở đây siêu ngon nên đành thắt lưng buột bụng
Ngưng mình nghĩ bên đây nên đổi ly với cho up size :(
Hút cái rột hết cmn nước
Menu phong phú nhìn vào rối cả lên , không biết nên chọn gì :))
Vị trí thuận lợi , để xe trước cửa có bảo vệ nhiệt tình dắt sẵn cho khách.
Không gian không có điểm nhấn gì cả , bàn ghế set up ngồi san sát với nhau nên hơi ngộp , bất tiện và không được thoải mái tự nhiên. Sức chứa cũng không nhiều. Đổi lại dịch vụ và phục vụ tốt , luôn kèm ưu đãi giảm giá. Giá cả khá cao so với mặt bằng chung. Chất lượng và trình bày món cũng không tệ , bánh và thức uống tạm ổn. Này là đã điều chỉnh cho hợp khẩu vị chung của người Việt , chứ mình thích dạng tự nhiên hơn , ví dụ : matcha là phải đắng chát chứ dịu dịu ngọt ngọt thì cái chất lượng nguyên bản cũng không còn. Vị khoai tím cũng vậy , chưa được rõ vị ... còn nhạt nhòa quá , không ấn tượng.
Lâu rồi ko uống ở japanit nhưng vẫn ko khiến mình thất vọng, lần trc đi chi nhánh***lần này ở đây
Không gian: có vẻ lớn hơn bên***xíu nhưng cũng ko lớn lắm
Nhân viên: thân thiện, chú bảo vệ cũng nhiệt tình
Đồ uống: ra nhanh, mình gọi matcha gelato shiratama, khá là ngon luôn, nói chung rất hài lòng
Mình nghiện quán tùe khi uống houjicha latte với kem và shirratama. Món đó thơm ngọt vừa miệng hấp dẫn lắm. Viên nếp thơm dẻo dai còn to nữa kem thì có vị như houjicha latte luôn mà béo hơn tí. Món đó mình nhớ là mã A6 giá 69k. Còn lại mình còn uống matcha capuchino món này nóng béo thơm mùi matcha lắm bạn nào thích uống nóng có thể thử. Bánh creepe mình thấy không ngon lắm có vị hơi đắng tí kem giữa bánh béo béo thơm thơm không ngọt lắm. Còn houjicha machiato lớp kem sữa béo ngọt món này cũng nên thử vì hợp lắm.
Món mình đặt:
- Matcha shiratama GELATO CREAM 69K
- Kem hũ 85k
Khoảng cách 3 km
Và khi giao tới, đoán xem, món nhận như hình :Đ Tại vì CHẢY THÀNH NƯỚC HẾT. Mình đã căn dặn kĩ hãy giữ lạnh cẩn thận vì món có kem. Kết quả nhân viên lót đúng 1 gói đá dưới đế hũ kem :) còn ly nước thì chỏng chơ 1 bịch khác. Giao tới thì chả còn viên kem trong nước nữa, còn hũ kem cũng thành trà sữa matcha luôn :) và đoán tiếp xem, nó lại xài HŨ GIẤY, nên kết cục sẽ như thế nào nhỉ :)
sao nhân viên có thể ng u một cách thần kì vậy nhỉ, cách giữ lạnh thua quán lề đường
và nực cười hơn, sau khi phản ánh, thì quán và shopeefood đền bù cho mình, VOUCHER GIẢM 10K cho lần order tiếp theo :))))) má ơi đền bù to quá không dám lấy luôn á :)) Cái bill hơn 150k đé o có món nào ra hồn mà phản ánh lên xong được đền hẳn 10 nghìn VND cơ. Không thấy nhục hả.
Mình với bạn hẹn nhau cafe ở đây trước khi ăn tối. Mình gọi matcha kem, hojicha kem và matcha foam. Nói chung đều ngon hết, kem béo, thơm, cá nhân mình thì kết houjicha hơn, nhưng matcha cũng rất ngon nha. 1 ly giá ổn so với chất lượng, chỉ cái đá hơi nhiều, mà chắc đá nhiều mới bóp kem nổi được :))). Quán hơi bé nhưng vẫn đủ chỗ ngồi. Buổi tối khá ồn ào luôn. Nhân viên nice, nhanh nhẹn, nước uống thì mình thấy cũng có khá nhanh. Có chỗ giữ xe luôn, tiện lợi nè.
Panna cotta là đặc sản ở đây, khi chọn sốt trà xanh sẽ có thêm vài viên mochi và thạch ăn đỡ béo
Chè cũng khá ổn, vị trà rang thơm hơn trà xanh nhiều
Bánh crepe hạt mắc***béo chủ yếu có vị dừa và hạnh nhân
Quán nằm ngay đường trần hưng đạo nên về tối là khá đông, thường kín bàn. Muốn ăn phải đi tầm 6-7h thì chắc ăn :))
Crepe houjicha: bánh crepe dẻo, thơm vị trà kèm lớp kem tươi béo đậm, vị chung quy khá giống trà sữa đó :))
Panna cotta trà xanh: panna cotta mềm hơn cả tàu hữ, thêm viên mochi to và ngọt lịm, thạch trà xanh mềm và tan ngay trong miệng ăn kèm sốt trà xanh đắng.
Món cuối tên gì bỗng dưng quên mất rồi, nhưng chung quy có thạch trà xanh và viên mochi như panna cotta, thêm 2 viên kem trà xanh rất dẻo và lâu tan, và 2 miếng đào khá chua.
Đặc biệt quán mở xuyên tết :))
[Sài Gòn - Cà Phê]
_
_Đây là lần thứ N mình ghé Japanit,vẫn cảm giác hào hức như lần đầu cách đây 8 năm... há há.Menu Matcha ở đây thiệt có mà hoang mang với đủ loại trà xanh trên trời dưới đất luôn, hoang mang nhất là món nào cũng đặc sắc và giá rất tốt luôn trong phân khúc sản phẩm về ẩm thực Nhật í.
_Câu chuyện xoay quanh " matcha " của Japanit lâu lâu được điểm xuyến những bông hoa đào với sắc hồng từ các món theo mùa.
_Tới đây bạn chưa là fan của Matcha chắc chắn sẽ thành fan liền,còn ai là tín đồ matcha thì chắc chắn mê mệt chỗ này mất rồi.
_
[JAPANIT MATCHA & COFFEE HOUSE ]
_?Giá: 39K ~ 149K
_?Thời gian: 09:30 ~ 22:30
_?Địa chỉ:
CN1: 130***P*** Quận 1
CN2: 62B*** Quận 1 ( góc Nguyễn Đình Chiểu)
__
IG - #SamLaCaReview
#SamLaCaCaFe #SamLaCaQuan1
Group - #LaCaReview
Nếu bạn là 1 người yêu thích matcha và cần tìm chỗ lý tưởng để thưởng thức những loại trà Nhật Bản kèm dessert Nhật Bản thì nhỡ bỏ túi ngay địa điểm mang tên "Japanit Matcha & Coffee House" nhé ❤
Tại đây có : Matcha nguyên chất, matcha latte, houjicha, trà trái cây, kem, ... cùng các loại bánh ngọt socola, matcha, chanh dây, trái cây ngon nhắm nhắm ???
Bình thường là mình dùng : matcha latte with soft cream (M12) kèm bánh matcha premium crepe (như hình bên dưới, hấp dẫn quá phải ko nào ^^)
- Phần nước uống M12 tuy có giá 72k nhưng theo mình nghĩ ở mặt bằng Q1 như vậy, chất lượng nước kèm theo 1 phần kem ở trên thì khách hàng khá hời, matcha latte có độ đắng vừa và vị béo nhẹ, ko quá gắt, kem ngon, ko quá nhão và ko nhiều đá
- Bánh matcha premium thì bạn nhất định phải thử nhé, bánh vừa vô miệng thì tan quyện với vị matcha thơm đặc trưng kèm theo vị ngọt thanh và đắng của socola, hình như có giá là 65k thôi à ???
- Nhân viên lịch sự, nhiệt tình, dễ thương
- Tuy nhiên đi vào buổi trưa thì vắng vẻ, bạn có thể họp nhóm và học tập. Buổi tối thì đông rất đông nhé, tầm 7h là có thể hết chỗ ngồi và rất ồn
- Máy lạnh thì phà phà có thể bạn sẽ từ mát chuyển sang cóng được luôn ấy ?
- Vị trí: gần nhà hát Trần Hữu Trang, mặt bằng rất dễ tìm nhé, có thể sẽ được gặp nghệ sĩ ^^
Bên đây đúng là thiên tài của matcha xịn của nhật. Hơn nữa còn có nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Mình đi từ cầu ông lãnh xuống nguyễn - thái - học rẽ trái vô trần - hưng - đạo quán nằm bên tay phải luôn.
Không gian: thoáng mát, sạch sẽ. Bên này có bán cả thức ăn nên không được mang thức ăn khác vào quán nha.
Nhân viên nhiệt tình dễ thương.
Kem matcha: kem ngon vị matcha rõ. Bán hộp thấy tiện nè mua mang về bỏ tủ lạnh.
Nama matcha chocolate: ngon nên thử. Mua làm quà cũng được.
Gì thì gì vẫn đam mê matcha dù trà xanh của hiện tại hơi bị vấy bẩn.
Quán này quá nổi chuyển về matcha chuẩn rồi. Cả dòng houjicha cũng xức xắc xúc xích thiệt sự. Giá cũng ổn cho ly chà bá.
Đến trong tết chả bị phụ thu thiệt dung dăng dung dẻ.
Mình có order thử món matcha parfait của quán, vị rất ok. Trong món có khá nhiều thành phần, gồm mochi, bánh trà xanh, trân châu, thạch trái cây và trà xanh. Vị dùng rất kiểu ổn, và các món phụ ăn với nhau khá ổn. Mình cảm giác mochi rất dai, ra mùi Nhật Bản ngay, và bánh ăn rất xốp và giòn, dùng kèm với trà xanh là thấm vị ngay. Còn thạch trái cây mình thích vị dai và ngọt của món không bị lấn át mà còn làm cho món tăng vị ngon. Tổng thể đây là món dessert mình rất muốn thử dùng lại tại quán. Mong sẽ có nhiều dịp order thêm từ quán.
JAPANIT COFFEE & MATCHA HOUSE
?130***Quận 1
Nếu có ai hỏi mình ghé đâu dùng thử đc các món về matcha mà giá lại phải chăng nhưng lại có nhiều sự lựa chọn thì mình sẽ #highlyrecommended @japanitmatcha luôn ?
Mình đến quán dùng từ lúc mới mở đến bây h tuy là đã có thêm chi nhánh mới gần nhà mình hơn, nhưng mình vẫn cứ thích ghé cn THĐ hơn vì view nhìn ra đg khá thích. Và vì mỗi lần mình ăn Tokyo Deli kế bên và ghé đây làm dessert lại quâ tiện lợi. Đến đây từ chú bảo vệ đến nv trong quán lúc nào cùn khá nice luôn. Ở đây giá cả khá ổn so với mặt bằng chung mà lại hay có giảm giá cho từg lọai menu khác nhau.
Đến đây nếu bữa nào thích "ngọt ngào" tí mình hay gọi mấy món Parfait, còn đậm đà thì gọi hẳn series Matcha Nguyên Chất hay Matcha Latte đổi vị. Mà series Houjicha Rang uống vào cũng dễ ngũ lắm ấy ?
Bữa đó thì định gọi hẳn combo bánh nc nhưnh quán khá đông món lại hết lum la nên hơi buồn. Nên làm hẳn ly Matcha Ice, Matcha Latte with Green tea Gelato với bánh nghìn lớp thần thánh Crepe Premium Matcha. Thật phải nói đây là thiên đg dành cho ai mê các món nc và desert kiểu Nhật từ matcha, houjicha,.. Từ món ngọt đến món mặn lun ý ?
À mà quên đối với món ngọt nên dùng thử Bánh matcha premium à nhennn, bánh vừa vô miệng thì tan quyện với vị matcha thơm đặc trưng kèm theo vị ngọt thanh và đắng đắng, lại quá chuẩn cho hương vị Nhật ???
Đây là ý kiến cá nhân của mình, bạn hãy đến và trải nghiệm rồi hashtag #bigmoutheatmore chia sẻ cùng mình với nhé ?
#saigon ***#vscocam #vsco #diadiemanuong #review #foodaholic #foodoftheday #foodininstagram #foody #foodlover #foodporn #milktealife #milktealover #bubbletea #milkfoam #cheesetea #eatanddrink #foodblogger #saigonstreetfood #eatsaigon #ansapsaigon #bigmoutheatmore
Thể loại: cà phê + kem + tráng miệng, Ăn gia đình, Hẹn hò, Họp nhóm, Tiếp khách, Takeaway
Vị trí: mặt tiền Q1
Thời gian: chiều đến tối
Không gian: xuống cấp, bao nhiêu năm hầu như không thay đổi nhiều. Vì mình biết quán từ hồi 5-6 năm về trước.
Thức ăn: chuyên về matcha + kem, bảo đảm rất ngon nha. M có lần mua mang về nhưng ko hài lòng nên ăn tại chỗ là tốt nhất. Matcha đúng kiểu nhật chát chát đắng ở đầu lưỡi, thơm mùi sữa. Kem thơm và béo theo kiểu riêng.
Nhân viên: vui vẻ nhiệt tình, chiều khách, tư vấn món ăn phù hợp
Giá cả: theo cảm nhận riêng thì giá cũng tương đối rẻ.
Gửi xe: trước quán, lưu ý đây là khu q1 nên gửi xe cần chú ý, để xe lấn bên ngoài dễ bị hốt.
Ngoài lề: Bạn nào là fan của matcha thì nên thử ở đây 1 lần và cảm nhận. Có thể chưa cao cấp như MOF hay Morico nhưng bù lại giá cả hợp lý.
Uống thử rất đậm vì mình thì rất thích uống trà đậm mình hay ăn bánh crep ngàn lớp béo béo mát mát ngọt vị trà ngon tuyệt
Quán lúc nào củng đông nên vô sớm nha
Black sesame latte 52K giảm còn 42K. Vị ngọt, thơm vị mè đen, nhưng uống một hơi là hết sạch, ly to vậy thôi chứ đá nhiều. Phục vụ tốt và nhanh, miễn phí nước đá.
Mình thích ăn món Crepe matcha có sốt chocolate ở đây nhất nên thường cùng bạn trai đi ăn, ngoài ra ở đây có món Houjicha Macchiato cũng ngon tuyệt (ngon hơn Morico) và Matcha có mochi ăn kèm. Recommend quán này cho các cặp đôi nhe, ăn ngon và cũng tiện trò chuyện với nhau trong các buổi hẹn hò nữa.
Quán quen hay ghé mỗi khi thèm houjicha or matcha mà không có tiền uống quán mắc hơn mà mình thích hơn kia :)) hehe chỗ này gần nhà tiện nữa, đi ngang hoài~ giá tầm 60-70k/ly, mình uống 30-50% đường lạt lạt thôi để cảm nhận rõ vị của matcha và houjicha, chọn thêm kem hoặc thạch và viên gạo dẻo nhai cho vui miệng ?
-Tuần trước ăn thấy hài lòng nên tuần sau đi tiếp :))
-Lần này gọi matcha shiratama 62k đc 7 viên nếp lận, viên nếp to, dai dai ăn vui miệng , matcha latte khỏi bàn, ở đây pha vừa ý mình lắm. Vì thích ăn viên nếp nên gọi thêm 1 phần, hồi trc đi bên chi nhánh Cao Thắng hỏi chị nv thì chỉ bảo kêu thêm là 10k/10 viên, ở đây cho tận 12,13 viên ăn ngán luôn :)))
-Bánh crepe macca cũng ngon, mà mau chảy hơn crepe matcha, bánh này khá béo và ngọt hơn, cá nhân mình thích bánh crepe matcha hơn
-Phần vì khá xa nhà nên ko ghé jabanit ăn matcha thường xuyên đc dù tui đúng là con ghiền matcha
-Ko gian đc bề rộng thôi chứ chiều dài có chút xíu à, bàn ghế thì nhiều nên cảm thấy hơi ngột ngạt, đc cái quán mở máy lạnh vù vù nên cũng k thấy khó chịu lắm. Quán có nhiều cửa kính nên ánh sáng tràn vào nhiều khá sáng sủa, nhìn ra cảnh ngoài đường cũng hay hay
-Nv nhiệt tình lịch sự dễ thương, lần nào tới cũng câu mở đầu là quí khách dùng ở đây bh chưa, cũng tư vấn mấy chtrinh khuyến mãi. Giữ xe miễn phí, mấy chú bv dắt xe tận tình
-Bánh crepe matcha 67k thì phải, bánh đc xếp lớp khá chắc ko vị vụn khi sắn xuống, bánh ăn rất ngon, vừa thơm matcha, vừa béo , lại ko quá ngọt, mà cảm giác bánh ăn rất tươi
-Houjicha latte thêm kem viên houjicha và shiratama ngon nè, mình uống li này mà bên yamamoto thấy bên đây ngon hẳn hơn bên đó, vị trà rang pha rất vừa ko quá béo của sữa hay quá chát của trà, kem ngọt vừa phải, ko ngọt quá, cũng thơm mùi trà rang nữa
-Nói chung hài lòng lắm, đáng tiền
Mình vốn là fan của matcha, đã thử matcha ở khá nhìu quán , hầu như quán nào vị cũng na ná nhau , đến quán này giá có hơi cao hơn những quán khác thật nhưng thật sự rất ngon , nay mình uống matcha chiato, rất đậm vị matcha nhật bản, không phải chỉ để vị vào thui , lớp kem ở trên béo ngậy , sữa hòa chung matcha cũng béo, nay mình đến còn được giảm 30% chỉ còn 45 k . Không gian quán rộng rãi ,sáng sủa, nhân viên cũng nhanh lẹ, thật sự rất thích những đồ uống và phong cách của quán.
Nay ăn thử bánh lava, bên trong cũng ẩm mượt nhưng mà có lẽ còn hơi sống lava ko nhiều mình xắn vô đến nửa cái mà vẫn chưa thấy chocolate chảy ra nữa, mà ăn âm ấm cũng ngon kèm whipping cream rất ngon với kem trà xanh, ngũ cốc khô và sốt chocolate on the side. Trình bày đẹp, bánh gần như chuẩn, duyệt. Còn bánh kế bên mình ăn hoài mà quên tên rồi dạng layer với kem mỗi lớp với sốt chocolate và bột trà xanh on top. Bánh ngon mà ăn 2 người mới hết nha mng. Mình uống ở đây riết thành super vip có thẻ giảm 20% luôn nên ngán nước chỉ đến ăn bánh thui. Thích chú bảo vệ nè, chú dthuong dễ sợ. Vô đây như thiên đường nước ngon, bánh ngon, ghế đệm, máy lạnh, nước lọc free hết xin thêm, nhà vệ sinh kế bên luôn tiện vl ^^
Mình hay gọi Matcha Latte vs Houjicha Latte, ăn kèm với kem gelato matcha hoặc houjicha và shiratama.
Bánh Crepe Houjicha ngon nhưng hơi khô.
Panna cotta béo béo, kết hợp sốt matcha ăn không bị ngấy và vị hài hòa.
Bánh waffle có tooping kem gelato matcha, whipping cream, shiratama, đậu đỏ, siryp mật ong. Ngon cực kì, đáng thử lắm nha.
Mình đi lần đầu, hơi bỡ ngỡ :)) Nhưng bạn nhân viên cũng rất nhiệt tình chịu khó giới thiệu menu cho mình. Bọn mình vẫn cái tật gọi nhiều hơn nhu cầu, gọi 2 ly chà bá mặc dù bạn nhân viên đã cảnh báo trước là nhiều lắm :)) Mà có 1 vấn đề là không gian rất khó chịu. Cách sắp xếo bàn ghế hơi vô lý, kiểu cứ san sát nhau không thể ngồi thoải mái được. Có chỗ chỉ dư 1 chút nhưng cũng ráng xếp 1 cái bàn với duy nhất 1 cái ghế vô. Mà chắc chắn không ai ngồi được đâu vì sẽ vướng người sau lưng. Nói chung đối với quán bán đồ Nhật mà không gian như vậy thì rất kỳ. Vì cố nhét cũng không thể cho khách ngồi thêm được thì nên sắp xếp và trang trí lại sao cho vừa đủ chỗ mà phải chừa không gian cho khách ngồi thoải mái và trò chuyện nữa chứ cứ san sát vậy kiểu như fast food ấy :))
Giá cả ở đây không phải rẻ nhưng chất lượng tương xứng
Một ly như này mình ăn không hết, do tham gọi thêm viên gạo dẻo. Hai người ăn một ly thì đỡ phí hơn
Matcha thơm ngon
Sẽ thử những món khác của quán
Chất lượng tốt nhưng đề nghị nvien order quan tâm khách hơn
Mình order 2 ly:
- 1 parfait Houji
- 1 matcha azuki
Về chất lượng thì rất ổn so với giá thành, vị matcha rõ, nhân viên dễ thương nhưng chỉ chê đúng 1 điểm ở đây là khi minh order 1 parfait houji, cá nhân mình thì cứ nghĩ là kem ra sẽ là houjicha vì trước đó mình thường ăn ở quán đều là như vậy.
Kết quả là đem ra 1 ly parfait kem Dưa Lưới - không phải nói chứ thật sự TỆ (tệ ở đây là quá hok hợp vị, 1 sự kết hợp kem dưa lứoi vàng và trà rang - không nói nên lời)
Sau đó mình có ra hỏi nhân viên là có nhầm lẫn gì không, 1 em nhân viên mang ra thì kêu là c order phần này, mình đem trực tiếp lại bạn order thì đc giải thích là c đã order đúng phần như hình. Đến đây thì quả là đúng như mình đã gọi thật.
Omg, thật ra là cùng 1 tên gọi Parfait Houjicha nhưng sẽ có 2 loaii kem ở 2 trang menu khác nhau. Mình không có ý chê bai nhưng muốn góp ý nhỏ là vậy thì Tại Sao không để 2 tên gọi khác nhau cho khách đừng nhầm lẫn như vậy, dẫn đến ăn mất cả ngon.
Đó là 1 điểm trừ to lớn mình dành cho quán và bạn nhân viên order không tư vấn giúp mình việc này. Còn lại everything đều okie.
Thân
Đồ ăn, thức uống khá ngon, hợp khẩu vị cho dân "nghiện" matcha, dân thường sẽ chịu không nổi do đô khá cao
Quán bố trí như quán ăn :v leo lên lầu hết cả hồn, tưởng đi lạc vô quán hủ tíu mì
Mình hay uống matcha ở đây, phải nói là chất lượng vô cùng. Giá cũng khá hợp ly so với mặt bằng quận 1. mê nhất món nama matcha, socola tươi vị matcha uống với ly matcha nóng nữa là vô cùng hợp
Lần trước ghé quán quên chụp, thấy ngon nên quay lại. Nhân viên ở đây siêu dễ thương, từ bảo vệ nhân viên order đến nhân viên phục vụ. Matcha thì siêu ngon, kem thơm thơm ít béo ăn ngon xỉu. Ly nước khoai lang tím thì thấy khôgn đặc sắc lắm. Quán hơi bé nhưng tối tối lên đèn cực thơ mộng. Ai fan matcha nên ghé thử nha, đang có khuyến mãi món mới giảm 20% mấy món tím lịm tìm sim siêu xinh nha. Bánh cũng xơm xơm ngon ngon nhưng hơi ngọt. Túm váy thì sẽ quay lại hihi
Hôm nay Valentine, thấy nhỏ bạn mua hộp Nama Chocolate 65k bên shop Cao Thắng ăn ngon quá, mình cũng mua hộp Nama Chocolate bên shop Trần Hưng Đạo. Cùng là Nama chocolate, cùng hệ thống shop Japanit, cùng giá 65k, mà bên Cao Thắng giảm 20% tổng đơn giao cho bạn mình 1 hộp cả 12 viên, bên Trần Hưng Đạo để giảm 30% giao cho mình hộp lèo lèo có 8 viên(trong khi cái hình chụp sản phẩm thì để 12 viên). Vậy thì bày đặt cho mã giảm giá để làm gì!?? Chia bà nó ra Nama Chocolate nhỏ 8 viên giá 45k với Nama Chocolate lớn 12 viên 65k đi cho người ta lựa!!? Cảm thấy ức chế nên xin phép lên complain quán tí, nếu có hiểu sai gì thì bà con vô giải thích giùm mình nha. Cám ơn bà con nhiều. .!
Matcha hay Houjicha gì cũng pha đậm đà hết, Houjicha dễ uống hơn. Giá khá đắt cho một ly nhung đáng tiền, không chê vào đâu được.
Bánh ngon lắm, hơi đắng nhẹ và có vị béo.
Không gian quán thì nhỏ, cả hai chi nhánh luôn. Japanit có vẻ thích kiếm mặt bằng nhỏ nhỏ cute thì phải. Bình thường không sao, mấy dịp lễ Tết đi ngang thấy đông là mình đi về luôn.
Quán nằm ngay góc Trân Hưng Đạo và Nguyễn Cư Trinh. Phục vụ matcha và houji trà các thể loại.
Nhân viên phục vụ nhiệt tình, nhanh nhẹn.
Món đa dạng và ngon. Matcha khá đắng, nếu ko quen nên chú ý kỹ món ăn trước khi gọi vì có các mức độ đắng khác nhau. Giá cả ở mức cao chứ ko thấp nhưng cũng ổn so với chất lượng.
Quán không rộng lắm nhưng mát mẻ nên không cảm thấy ngộp.
Giữ xe miễn phí!
Ghé vào quán một ngày mưa rào. Ấn tượng đầu tiên khi bước vào quán là không gian sáng sủa ngập tràn mùi matcha nhen~
Bạn nhân viên thân thiện chào hỏi tận tình và tư vấn món cho mình, khách hàng mới đến lần đầu.
Mình gọi 2 món như hình và mình bị sốc vì nó to và nhiều lắm luôn (・Д・).
Ngồi nói chuyện được 1 lúc thì hình như chị quản lí ngồi kế mình có mời mình dùng mấy viên matcha ăn thử (cảm ơn chị lần nữa :3), Ngon cực kì lun (*⁰▿⁰*), tiếc là tụi mình ăn ko hết do no quá rùi :(.
Hai ly Matcha cũng ngon, có ly to nhiều topping thì hơi ngọt so với mình, thạch trắng ăn dẻo dẻo ngon cực (≧∀≦).
Các món ở đây khá ổn, chủ đạo là món matcha.
Matcha đậm vị và đắng nên có thể nhiều bạn không quen lắm
Giá cũng hơi cao tầm 70k/ly nước
Phần nước mình uống là houjicha có thạch trong đó, kem tươi ở trên hết vị nên lấy matcha
Không gian nhỏ, nhan viên lịch sự
Phần kem và bánh j ấy quên tên rồi: kem và bánh rất ngon, bánh sẽ có lớp sốt ở giữa chảy ra nhưng có lẽ nhân hơi đăc nên ko có chảy ra như mong đợi mà chỉ sệt sệt.
Mình cực kỳ thích matcha của quán, rất thanh và ngọt dịu, kem dẻo ăn rất bùi. Mình đã thử nhiều brand khác nhưng matcha của quán làm mình hài lòng nhất. Quán nhỏ xinh, decor đơn giản, thích hợp hẹn hò bạn bè buôn dưa lê ✌️
Vì thấy cái màu tím bắt mắt nên quyết định đi thử món mới. Tính sẽ thử luôn phần nước khoai lang tím nhưng bữa đó quán đã bán hết :(.
Phần bánh cheese ngon, béo. Ăn vừa miệng ?
Matcha thì vẫn ngon vì là món ruột hehe
Hom nay minh dat nuoc matcha thach tra xanh va banh kem khoai tim ve nha uong. Khi minh nhan duoc thi thieu thach tra xanh, nhung minh khong nho. Sau do nhan vien Jabanit da chu dong goi dien xin loi va con tang minh voucher giam gia cho lan sau. Ban ay riu rit xin loi va cam on minh, lam minh thay rat hai long, hai long ve phong cach phuc vu rat chuyen nghiep va biet ton trong khach hang. O***that su rat it thuong hieu dat dich vu va chat luong phuc vu len hang dau. Cam on ban nhan vien nhiet tinh ay va cam on Jabanit. Chuc Jabanit ngay cang thanh cong!
Matcha siêu đậm, dân trùm ghiền matcha hãy đến đây :D quán hơi xấu, y chang cái quán ăn bún đậu chứ ko có đẹp đẽ gì. Cơ mà matcha thì khỏi phải chê, siêuuuu ổn
JAPANIT - TIỆM MATCHA NỔI TIẾNG NHẤT NHÌ SÀI THÀNH
Lâu rồi ko đặt vẫn chất lượng như mọi khi, matcha đậm, ko quá ngọt, matcha latte thì ko chê vào đâu. Mình gọi 2 ly matcha uống thử mà công nhận chỗ này uống ngon thiệt. Matcha ở đây thì rất đậm hợp với gu mình lắm luôn. Rate 5* cho quán
Mình hay uống matcha ở đây, phải nói là chất lượng vô cùng. Giá cũng khá hợp ly so với mặt bằng quận 1. mê nhất món nama matcha, socola tươi vị matcha uống với ly matcha nóng nữa là vô cùng hợp
Mình là Fan ruột matcha nhật nên khá là ưng ý chỗ này vì bán matcha đúng chuẩn Nhật hợp gu của mình. nước thơm ngon béo ngọt, kem mát lạnh, giá cả trung bình nhưng rất chất lượng nha. Ai có dịp đi ngang quận 1 nên ghé thử lần
Mình gọi bingsu matcha và matcha latte nhưng món nào cũng ngọt và béo quá, uống rất nhanh ngán. Giá hơi cao. Bạn order giới thiệu cụ thể, món ra nhanh.
Nghe mọi người comment trà xanh ở đây rất ngon nên mình đặt về thử.
Xo mình ở xa quá nên trà xanh bị tan hết đá nên mình phải mua đá bỏ thêm vào, mì ý đút lò thì nguội nên phô mai cứng lại. Nhận xét nho nhỏ của mình là ống hút nên có vỏ nilon bao lại cho lịch sự.
Ngoài những điều đó ra thì mì ý đút lò phô mai béo, trà xanh thơm, rõ vị, có mùi hơi tanh một chút.
Lần sau có lẽ mình sẽ chọn vị đậm hơn nữa.
Có cơ hội mình cũng muốn đến tận quán thưởng thức.
Quán nổi bật dễ tìm, gửi xe dễ dàng. Quán trang trí gọn gàng và xinh xắn màu sắc nhẹ nhàng. Menu đa dạng phổ biến nhất là các loại matcha, uống chưa quen sẽ thấy hơi nồng nhưng mà thích rồi thì sẽ rất nghiện món nước này. Nước kèm kem và dai dai rất ngon. Món bánh ăn mềm mới vừa miệng. Có nước lọc tiện lợi, phục vụ nhanh chóng lịch sự.
Hồi trước mình hay ăn match với houjicha ở đây lắm. Sau dịch mình có quay lại thấy chất lượng đi xuống quá. Matcha đậm vị trà nhưng k có mùi gì ngoài mùi sữa, cứ như đang ăn kem vani vị trà vậy. Houjicha mùi vị ok, nhưng hơi bị đá, chắc để lạnh lâu quá. Có kêu 2 viên mè đen ăn thử thì ngọt muốn tiểu đường, phải đổ nước vô hoà vị cho đỡ tiếc tiền. Tuy nhiên, hột gạo nếp ngon nha, chỉ recommend hột gạo nếp thôi nhe. Vớt vát điểm cộng là nhân viên quan tâm khách hơn trước. Hình chụp thiếu 1 bill nha
Bữa nay đi vô mua ăn tại chỗ với con gái. Mình thấy quầy trống vừa mới tới quầy, còn thời gian ẵm em bé lên rồi vừa nói chuyện với con vừa lật menu xem thì có bạn staff chạy qua tiếp mình. Mình vừa mở miệng hỏi bạn ý món thì bạn ý kêu mình chờ chút!? Rồi tiếp chuyện với 1 khách hàng khác ko xếp hàng chen ngang. Đã vậy order thì lâu thấy mình ẵm con nhỏ mà để mình chờ vớ vẩn như vậy 5 phút đồng hồ. Mình order chỉ 30 giây. Service quá kì cục. Còn nhớ tên bạn staff mà mình ko ghi rõ ở đây. TTHN.
Mình thường xuyên ăn kem ở đây, gần như tuần nào cũng đi.
Chất lượng ngày càng kém, kem không dẻo như trước, kem toàn đá, nhanh tan.
Vị trà xanh không còn đậm, vị sữa nhiều
Panna cotta vị sữa rất đậm.
Các loại nước thì không còn vị matcha, cũng như kem thì vị sữa nhiều và ngọt hơn trước.
Bánh nếp dẻo lúc sống lúc nhão, gần đây hình như còn ngọt hơn trước.
BAD TASTE
Bạn đứng quầy kêu khách gọi món bằng mã món ăn. Mình chọn món F1 mà bạn đó nghe thành S1, mà lúc ra bill mình cũng ko kiểm tra lại.
Xong lát bạn phục vụ bưng ra mình mới phát hiện. Bạn phục vụ xin lại cái bill rồi vô trong đem lại món F1 ra, còn thối tiền dư nữa (món S1 mắc hơn). Mà làm rất lẹ và thái độ ko hề khó chịu nha :">
JAPANIT COFFEE & MATCHA HOUSE
?130***Quận 1
Nếu có ai hỏi mình ghé đâu dùng thử đc các món về matcha mà giá lại phải chăng nhưng lại có nhiều sự lựa chọn thì mình sẽ #highlyrecommended @japanitmatcha luôn ?
Mình đến quán dùng từ lúc mới mở đến bây h tuy là đã có thêm chi nhánh mới gần nhà mình hơn, nhưng mình vẫn cứ thích ghé cn THĐ hơn vì view nhìn ra đg khá thích. Và vì mỗi lần mình ăn Tokyo Deli kế bên và ghé đây làm dessert lại quâ tiện lợi. Đến đây từ chú bảo vệ đến nv trong quán lúc nào cùn khá nice luôn. Ở đây giá cả khá ổn so với mặt bằng chung mà lại hay có giảm giá cho từg lọai menu khác nhau.
Đến đây nếu bữa nào thích "ngọt ngào" tí mình hay gọi mấy món Parfait, còn đậm đà thì gọi hẳn series Matcha Nguyên Chất hay Matcha Latte đổi vị. Mà series Houjicha Rang uống vào cũng dễ ngũ lắm ấy ?
Bữa đó thì định gọi hẳn combo bánh nc nhưnh quán khá đông món lại hết lum la nên hơi buồn. Nên làm hẳn ly Matcha Ice, Matcha Latte with Green tea Gelato với bánh nghìn lớp thần thánh Crepe Premium Matcha. Thật phải nói đây là thiên đg dành cho ai mê các món nc và desert kiểu Nhật từ matcha, houjicha,.. Từ món ngọt đến món mặn lun ý ?
À mà quên đối với món ngọt nên dùng thử Bánh matcha premium à nhennn, bánh vừa vô miệng thì tan quyện với vị matcha thơm đặc trưng kèm theo vị ngọt thanh và đắng đắng, lại quá chuẩn cho hương vị Nhật ???
Đây là ý kiến cá nhân của mình, bạn hãy đến và trải nghiệm rồi hashtag #bigmoutheatmore chia sẻ cùng mình với nhé ?
#saigon ***#vscocam #vsco #diadiemanuong #review #foodaholic #foodoftheday #foodininstagram #foody #foodlover #foodporn #milktealife #milktealover #bubbletea #milkfoam #cheesetea #eatanddrink #foodblogger #saigonstreetfood #eatsaigon #ansapsaigon #bigmoutheatmore
Đây là lần đầu tiên ghé Japanit mà tui lại không order Matcha, đơn giản là thấy cái món mới này đặc sắc quá nè. Cái ly lên màu nhìn phát biết ngay 100% mè đen luôn. Món này vị béo nhẹ, thơm mùi mè đen cực kì mà không bị gắt. Khá lạ và ấn tượng, mè đen uống cũng đẹp da mà tốt sức khoẻ nữa.
Ghé quán một chiều mưa, gọi ra quá trời món.
Parfait Premium Matcha: Ly to pự nhất trong menu matcha của quán, lần nào đến đây mình cũng phải kêu 1 ly như này, thơm, béo, có ngũ cốc, có kem, có sicula
Ice Cream Houji Chiato : lớp chiato ở Japanit khá béo và vừa uống, không bị ngọt gắt
Toast Houjicha : toast siêu siêu ngon, nên kêu nha, bánh giòn, sốt sicula ngọt vừa, kem gạo rang thơm thơm, đậu đỏ không bị gắt cổ, CỰC KỲ MUST TRY
Crepe Sakura Cake: bánh mịn, thơm, tuy nhiên lớp matcha át mất phần nào mùi sakura rồi, nhưng cũng là một trong những món best seller của menu Sakura ấy
Quất xong đống bên trên khỏi ăn tối luôn :))))
Mình đến quán dùng từ lúc mới mở đến bây h tuy là đã có thêm chi nhánh mới gần nhà mình hơn, nhưng mình vẫn cứ thích ghé cn THĐ hơn vì view nhìn ra đg khá thích. Và vì mỗi lần mình ăn Tokyo Deli kế bên và ghé đây làm dessert lại quâ tiện lợi. Đến đây từ chú bảo vệ đến nv trong quán lúc nào cùn khá nice luôn. Ở đây giá cả khá ổn so với mặt bằng chung mà lại hay có giảm giá cho từg lọai menu khác nhau.
Đến đây nếu bữa nào thích "ngọt ngào" tí mình hay gọi mấy món Parfait, còn đậm đà thì gọi hẳn series Matcha Nguyên Chất hay Matcha Latte đổi vị. Mà series Houjicha Rang uống vào cũng dễ ngũ lắm ấy
Bữa đó thì định gọi hẳn combo bánh nc nhưnh quán khá đông món lại hết lum la nên hơi buồn. Nên làm hẳn ly Matcha Ice, Matcha Latte with Green tea Gelato với bánh nghìn lớp thần thánh Crepe Premium Matcha. Thật phải nói đây là thiên đg dành cho ai mê các món nc và desert kiểu Nhật từ matcha, houjicha,.. Từ món ngọt đến món mặn lun ý
À mà quên đối với món ngọt nên dùng thử Bánh matcha premium à nhennn, bánh vừa vô miệng thì tan quyện với vị matcha thơm đặc trưng kèm theo vị ngọt thanh và đắng đắng, lại quá chuẩn cho hương vị Nhật
Mình là 1 fan của Japanit. Đã tới đây thưởng thức nhiều lần và thấy nhiều bạn review rồi nhưng hôm nay vẫn mạo muội review nhẹ( mình review vui thôi và k mang tính chất pr nên có gì mn bỏ qua cho ạ).
Hôm nay mình lại đc rủ đi Japanit và có thưởng thức qua 3 món:
Matcha latte M6(45k): các món latte đc xem là best seller của quán(lần nào tới mình cũng uống). M6 có vị thơm đặc trưng của matcha, kèm theo vị k quá ngọt với bánh nếp dai dai(ăn rất vui miệng).
Matcha ice shiratama with gelato cream M150(69k): đây là matcha nguyên chất nếu uống k quen thì nó rất là đắng và có thể bị say. Bn mình là 1 fan của matcha nguyên chất thì bảo vị đắng k còn đậm như xưa.
Crepe Premium Matcha(69k): vỏ bánh crepe mềm, mix giữa vị ngọt của chocolate và 1 vị đắng nhẹ của matcha( cực kì thích hợp cho mấy bn hảo ngọt).
❌JAPANIT - TIỆM MATCHA NỔI TIẾNG NHẤT NHÌ SÀI THÀNH❌
❌JAPANIT - TIỆM MATCHA NỔI TIẾNG NHẤT NHÌ SÀI THÀNH❌
RATE: ⭐️⭐️⭐️⭐️
Nếu có ai hỏi ở đâu uống matcha ngon thì mình không có câu trả lời khác ngoài Japanit (đối với mình thôi nha, quán này chắc nhiều bạn cũng biết rồi, uống cũng nhiều nơi nhưng vị ở Japanit rõ nhất và không bị ngọt gắt nhất)
?Parfait Premium Matcha (110k): Ly to pự nhất trong menu matcha của quán, lần nào đến đây mình cũng phải kêu 1 ly như này, thơm, béo, có ngũ cốc, có kem, có sicula. Rất nghiện nhưng nghiêm cấm với các bạn đang có nhu cầu giảm cân (như mình :()
?Ice Cream Houji Chiato (75k): lớp chiato ở Japanit khá béo và vừa uống, không bị ngọt gắt
?Toast Houjicha (75k): toast siêu siêu ngon, nên kêu nha, bánh giòn, sốt sicula ngọt vừa, kem gạo rang thơm thơm, đậu đỏ không bị gắt cổ, CỰC KỲ MUST TRY
?Crepe Sakura Cake (69k): bánh mịn, thơm, tuy nhiên lớp matcha át mất phần nào mùi sakura rồi, nhưng cũng là một trong những món best seller của menu Sakura ấy
Quất xong đống bên trên khỏi ăn tối luôn :))))
?ĐÁNH GIÁ CHUNG: Điểm mạnh nhất của quán là MATCHA & CHIATO chứ kf là những thứ khác, đến với quán đừng nên bỏ qua 2 thứ trên.
----------------------------------
JAPANIT MATCHA & COFFEE HOUSE
?Địa chỉ: 130****** Quận 1
Thấy nhiều bạn thắc mắc nên mình thêm CN2: 62B*** P5, Q3
⏰Thời gian: 09:00 - 23:00
?Giá cả: 40.000 - 150.000
Click để xem thêm các bài khác:
https://m.riviu.co/post/62b7ea4875c14a3c9ff3e9d0a96bdbbc
Mình mới đặt bánh crepe cao cấp(loại có phủ sốt chocolate)nhưng khi nhận được lại là bánh không phủ sốt.
Quán làm ăn vậy thì sau này ai dám mua nữa.Mong shop nhìn nhận và khắc phục để lần sau đừng phạm những sai sót này nữa dùm.
Đó h chạy ngang qua cửa hàng nghe ngon lắm nên đặt thử. Không thế ngờ đặt 3 ly M15 Matcha Shiratama Geleto cream latte mà cả 3 ly đều không hề có 1 cục shiratama nào cả. Quá buồn
Tia quán từ hồi lớp 10 rồi, chả rủ đc đi chung quyết định đi một mình vậy:)))
Bữa thấy mã giảm 30% đi cái vỡ lẽ nay T6 r mà người ta "chào Tháng 5 vui vẻ" cơ :v.
Uống thử ly Shiratama gì đó giá 69k.Vị trà rất thanh và thơm, viên kem trà xanh ngon không tả được kem đặc lạnh nhưng không phải kiểu lạnh đá đâu! Rất là ưng ý luôn, viên bột gạo trắng trắng cũng không đặc biệt lắm. Lần đầu đi uống vầy là quá ok đáng đồng tiền bát gạo? Nhân viên tận tình cho hẳn bình nước chà bá lửa luôn. Điểm trừ duy nhất là quán hơi nhỏ hoi!
Sẽ quay lại lần sau chắc chắn <3
Mình đặt 1 mochi matcha, 1 crepe sakura & 1 nama chocolate mà lại giao nhầm sang nama matcha :((
Mochi ăn bình thường, ko ngon lắm
Crepe sakura siêu béo
Nama ăn được nhưng mà hơi ngọt, mình nghĩ nama chocolate có vẻ ổn hơn
Vừa mới order về xong. Rất thích nước và bánh của Japanit nhưng không hiểu nắp đậy ly nước có vấn đề hay sao mà lần nào cũng bị đổ, chắc chắn k phải do bên vận chuyển vì đã có lần mình mua mang về nhà cũng bị y hệt vậy. Mong quán xem lại và khắc phục vì thực sự rất bất tiện.
Hôm qua mình đi thì trúng ngày được giảm giá 20% món nước và món bánh mới nên mình có kêu 1 phần nước matcha softcream vị dưa lưới hết 60k.
?Về vị trí thì rất dễ tìm vì nó nằm ngay mặt tiền luôn.
?Về món nước thì matcha đúng vị nguyên chất, ngon làm mình mất ngủ cả đêm ??? Bình thường mình uống trà ô long hay cà phê vẫn ngủ bình thường được, hôm qua uống thì khó vào giấc nên những bạn khó ngủ cũng nên note lại để xem xét khi đi vào buổi tối. Kem vị dưa lưới bên trên thì theo nhận xét của mình là quá ngọt , kiểu như kem vani mà bỏ hương dưa lưới vào ? ăn được một xíu thì phải khuấy nó tan ra luôn vì ăn không nổi :(( Và khi khuấy ra thì một ly matcha đắng thành một ly matcha ngọt ngây luôn :)))))) Gợi ý cho bạn nào thích vừa uống nước vừa ăn kem thì nên gọi loại kem gelato í, ăn mịn mịn tan tan mà không ngọt gắt, béo béo nữa vì mình có ké thử của bạn mình đi chung :)))))))
?Về nhân viên thì các bạn rất nhiệt tình nhe, vừa vào đã có người mở cửa cho sẵn, khâu order món thì bạn nhân viên order cũng rất tận tình hỏi mình đã thử dùng ở đây bao giờ chưa, vì cũng là lần đầu mình đến nên bạn í offer mình đủ thứ món làm mình phân vân không biết lựa gì luôn :)))) Các chú gửi xe ở đây lịch sự và cũng giúp đỡ mình trong việc dắt xe.
?Về không gian thì ở chi nhánh này không nhỏ cũng không to, nếu đông khách thì sức chứa cũng được 50 người và không có lầu ngen. Không gian thoải mái cho việc làm bài, họp hành hay tán gẫu các kiểu. Điểm cộng là mỗi bàn đều có một hộp khăn giấy cho khách.
Nói chung mọi thứ đều ổn trừ cái kem dưa lưới thôi :))))) sẽ quay lại để uống matcha gelato nữa.
Đến ăn vào một buổi chiều lúc 4h. Do sáng tôi và người đi cùng có việc ko kịp ăn trưa nên lúc này tan tầm xong việc mới quyết định vào đây ăn trưa và thử cả những món tráng miệng luôn.
Nói một cách công bằng, thức ăn và tráng miệng của các bạn đều rất ổn. Tuy nhiên, tôi thực sự ko hài lòng với phương cách làm việc của nhân viên trong quán. Hình như không hề có sự phối hợp và truyền thông về thông tin giữa nhân viên nhận gọi đồ/thu ngân với bên nhà bếp thì phải. Tôi gọi 2 món mặn (2 đĩa mỳ Ý), và bày tỏ sau khi ăn xong món mặn tôi sẽ ra gọi tiếp đồ ngọt sau cũng được phải không, và bạn nam nhân viên nhận order lúc đó (tóc vàng vàng) đã nói “Vậy hai chị cứ gọi luôn cũng được ạ bên em sẽ mang đồ ngọt ra sau khi các chị đã ăn xong đồ mặn”, nên tôi đã order thêm một cốc parfait matcha còn bạn tôi order thêm một phần toast Houjicha. Trước khi cầm thẻ bàn để ra lấy chỗ ngồi, tôi còn dặn lại bạn thu ngân để bên bếp lên đồ ăn mặn cùng với cốc trà mơ của tôi trc rồi hãy mang đồ tráng miệng (parfait + toast) lên sau. Nhưng không hiểu quá trình truyền đạt thông tin của các bạn thế nào hay đơn thuần quên luôn ko nhắc bếp, mà khi tôi ngồi xuống bàn tầm 5’ thì món đầu tiên các bạn bê lên cho tôi lại chính là cốc parfait matcha đầy kem mà tôi đã dặn đi dặn lại là làm ơn mang ra sau khi chúng tôi đã ăn xong đồ mặn??? Khi tôi hỏi nhân viên bê đồ rằng tại sao lại mang parfait lên trước trong khi tôi đã dặn bạn thu ngân như vậy rồi, hay bạn ấy k nhắc lại yêu cầu cho bếp hay sao; thì bạn nhân viên bê đồ lại chống chế rằng: “Nhưng do đồ ăn mặn bên em phải chờ rất lâu nên chúng em lên cái này trước. Chị cứ dùng trước đi ạ.” Làm tôi thật sự rất bực.
Bản thân tôi do vấn đề về thể chất nên khi vừa thức dậy hoặc khi nếu từ sáng đến qua trưa mà chưa có gì trong bụng thì sẽ ko ăn được các món ngọt có bơ sữa vì sẽ bị đau bụng. Tuy nhiên, khi các bạn phát hiện ra lỗi sai là từ nhân viên của quán mình, một lời xin lỗi cũng ko hề có mà các bạn đổ cho việc đồ ăn mặn chờ lâu nên mang parfait lên trước, trong khi 10-15’ sau là các bạn đã bắt đầu mang 2 đĩa mỳ ý ra rồi. Tới khi tôi chuyển sang parfait thì nó đã chảy nước nhoe nhoét ra rồi :).
Do trải nghiệm ko hề vui vẻ ngay từ đầu bữa này, nên cho dù sau đó vị các món ăn có tốt hay như thế nào tôi đều cảm thấy không thoải mái. Do tôi ko phải người SG mà từ xa tới, nên có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng đến quán. Thật sự rất đáng tiếc.