Tiệm bánh nhỏ kế bên Hokkaido Snowie. Tủ bánh kem để ngoài đầy màu sắc hấp dẫn ánh nhìn. Đủ loại bánh kem nhân vật hoạt hình : angry bird, car,... Có cả chocolate Bỉ hình các con thú nho nhỏ nữa. Bánh ở đây giá phải nói khá là rẻ luôn ấy. Mình có ăn thử bánh bông lan phủ chocolate, mềm mềm, không ngấy. Lớp chocolate phủ bỏ ra khỏi tủ một lúc bắt đầu mềm, hơi chảy ra, ăn rất ngon
Review này sẽ là tổng hợp các loại bánh mà nhà mình đã ăn, đã đặt suốt từ hồi tiệm bánh này mở cửa đến nay ^^
❤️ Hàng bánh này bên cạnh Hokkaido Snowie các bạn nhé ! Đi ngang qua Hokkaido Snowie thì các bạn thử ngó qua xem thử xem thế nào nhé ???????????? Nhiều bạn cứ chê bánh Hong Kong ăn vớ vẩn, thái độ phục vụ k tốt thì các bạn có thể follow theo review này của mình nhé ❤️
❤️ Tiệm bánh này cũng nhỏ xinh thôi, 2 cô chủ (là 2 chị e) đứng bán ^^ Nghe nói làm bánh là con cô chủ làm, chị ý học bên Pháp về làm bánh,... Bảo sao rất ngon và chuyên nghiệp ????????
❤️ Nhà mình cạnh đấy, là khách quen của cô nên lúc nào ra cũng đc cô giảm giá :))))
Hàng bánh nhỏ ngay gần nhà mình, nên tiện là đi bộ ra mua được ngay.
Chủng loại: Hàng có từ bánh mỳ chuột đến bánh gato, smothies. Có những chiếc bánh sinh nhật size nhỏ xíu, dành cho nhà nào ít người, ăn ít. Có cả bánh hoạt hình ô tô, gấu cho các bé sinh nhật nữa
Chất lượng: bánh được trang trí khá đẹp mắt, ăn cũng vừa ngon, không cứng, không chảy
Giá cả: rất chi phải chăng, vì có những size nhỏ nên giá chỉ khoảng 100k thôi, tăng dần theo size
Phục vụ: bà chủ quán thái độ nhẹ nhàng, vừa phải
Cửa hàng bánh ngọt này vẫn chưa hề đóng cửa đâu nhé! Vẫn hoạt động bình thường nhé!
- Mình mua ở đây từ hồi còn ở nhà mẹ đẻ, vì hàng này ngay sát nhà mình. Mà từ ngày lấy ck là k có cơ hội qua đây mua nữa ????
- Hôm nọ bụng dạ hơi khó chịu nên muốn mua ổ bánh mì gối ăn cho lành bụng. Bánh mì cũng nho nhỏ thôi, nhưng thơm, vỏ ngoài mềm, mà độ ngọt vừa fai, cất miếng cũng nhỏ nhỏ thôi nên rất dễ ăn. Bánh mì này chấm cùng với sữa hoặc Pate thì ngon fai biết ????
Điểm mình ấn tượng nhất là trên bao bì sản phẩm lúc nào cũng có nhãn mác tên tuổi của Jammy Bakery- nên nhìn trông rất sang trọng nhé!
- 1 gói bánh là 10k tròn trĩnh con lợn cắn đuôi ????
- Hôm bữa quay lại mua cô vẫn nhớ mặt, cô chủ vẫn rất thân thiện nhiệt tình hỏi thăm tình hình, còn hỏi là: Sao k mua thêm cả Pate nữa này (vì thấy mình mua bánh mì) ????
Lúc chiều mấy em ở công ty có rủ mua bánh ngọt nên mình cũng mua một cái cho mấy bé con ở nhà ăn. Về đưa cho chúng nó mà chúng nó háo hức ghê cơ, chả biết ngon không mà nhìn chúng nó chờ đợi cũng thây vui lòng.
May là nếm một miếng bánh nhỏ thấy cũng ưng. Mình ăn bánh bông lan trứng muối nên chỉ nhận xét bánh đó nha. Đầu tiên là màu bánh: màu vàng ươm nhìn đẹp vô cùng luôn, đặc biệt nhiều sốt và nhiều ruốc. Phần sốt trứng ăn gì mà ngon k thấy ngấy (có thể tại mình ăn miếng nhỏ). Phần bột bánh thì mềm, thơm vị trứng.Trứng muối chín vừa, đủ độ mằn mặn khá dễ ăn.
Một quán bánh ngọt mọi người nên thử nha
Mình hay thích ăn bánh ngọt nên cũng hay săm soi để gọi về ăn thử. Biết đến quán cũng lâu rồi nhưng vì xa nên mình cũng ít gọi về ăn. Nhân tiện có vụ freeship ở Deli nên mới dám gọi về. Bánh ở đây thì mình cũng chưa biết không gian quán hay nhân viên phục vụ ra sao vì chỉ mới ăn order nên mình chỉ nhận xét về bánh thôi nha.
Bánh ở đây hình ảnh cũng yêu, nhỏ nhỏ xinh xinh. Vỏ bánh mềm thơm ngòn ngọt, nhân bánh béo ngậy vị sốt trứng, Bông lan trứng muối thì mình không thích trứng sốt kiểu sống nên không có nhận xét thêm. Bánh socola ngọt vừa ăn ổn.
Quán này hôm trước mình gọi đồ về ăn thử mà thấy ưng lắm luôn. Bao bì thì cũng bình thường không phải là dạng đầu tư nhiều nhưng mà chất lượng ok lắm. Minh thích ăn bánh socola ở đây, bánh mềm ơi là mềm, lớp socola béo vừa, không bị ngọt đậm, bánh thơm vàng ươm nhìn bắt mắt và ngon. cách bảo quản trong hộp nhựa như hình cũng là các giúp bành khồn bị xô vỡ nhưng ước gì chúng có cái bao bì đẹp hơn thì giá trị sử dụng ví như làm quà tặng thì cũng rất hay.
Mình mua bánh sinh nhật, lần đầu ra hà nội chơi và liên hệ chị chủ, chị rất nhiệt tình, còn free cho mình nến , tiền ship mặc dù mua bánh nhỏ.
Bánh ngon, kem thơm, vừa miệng, không ngọt , giá hợp lý .
Cảm ơn chị Trà nhiều lắm nhé, hy vọng có dịp gặp chị ở Hà nội