quán gần trường***của mình nên nghe mấy đứa bạn khen ngon cũng mò tới ún thử. Nước ngon, nhìu đồ ăn vặt. Hôm đó hơi no nên mới thử bánh gạo của quán thôi, đúng chuẩn vị hàn lun. Lần sau sẽ thử gà rán của quán
Tokbokki ngon xuất sắc không từ nào tả nỗi độ ngon của tokbokki ớ. Mlem mlem
Đồ uống cũng vậy, ngập ly ngon khó cưỡng.❤️❤️❤️
Nghiệm JAM JAM mất thôi!!!
Học thể dục xong nên ghé vào uống. Quán có điều hòa nên ko lo nóng. Tone màu hồng xinh xẻo, chụp ảnh chắc dễ thương á. Trà tắc đậm mùi, tan đá ra rồi nhưng vẫn còn mùi trà. Sẽ ghé lại thêm.
Đồ ăn đa dạng, có nhiều combo. Mình gọi một milo, một trân châu đường đen với một combo 4.
Trân châu mềm, nhai rất thích, milo vừa uống, mình thấy vị ở đây khá hợp khẩu vị với mình. Trong combo thì đa dạng nhiều thứ, xúc xích, cá viên, bò viên, phô mai. Bánh gạo thì mềm mềm béo béo, nhưng không ngấy nhenn, có cả chả cá với thanh cua. Đồ ăn vừa nhiều, vừa ngon lại rẻ nữa, mình với bạn mình ăn no luôn à
Vừa túi tiền, sẽ quay lại!
Mình ghé vào buổi chiều, vô là điều hòa mát rượi (1 điểm cộng liền)
Menu đa dạng, nhiều lựa chọn, mình gọi 1 nem chua rán với 2 trà sữa full thạch. Nem thì cũng như mọi chỗ, được cái nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, nên mềm ngon, không bị cứng nha. Trà sữa đậm vị, thạch nhiều, mình thích trân châu ở đây, vừa nhiều, vừa mềm, nhai thích cực (vote cho trân châu, hihi)
Giá cả thì khá rẻ, vừa với cả túi tiền học sinh.
Một điểm gọi là trừ cho quán là bảng hiệu bị cây che khuất quá, bù lại bên trong quán thì có nhiều không gian sống ảo.
Mình khá hài lòng, nhân viên dể thương, order nhanh, món hợp khẩu vị, vừa túi tiền
Sẽ quay lại.