Chỗ này gắn liền với thời học sinh của mình. Lúc trước làm gì có tiền mà đi ăn mấy chỗ này, Đặc biệt ở đây phải nạp tiền vào thẻ rồi vào quẹt đồ ăn, Trước thì đông vui lắm, giờ đỡ rồi. Quán ăn cũng ko nhiều như trước nữa.
Mình đến đây chỉ ăn lẩu 1 người , đồ hàn quốc và bậy bậy ăn chơi thôi, Chứ mỗi lần lên phải gửi xe rồi lên tầng nữa rắc rối lắm.
Ko gian thì vẫn vậy nhưng mà hàng quán đây bán ko được mặn mà cho lắm hay sao đó, thấy ko ngon bằng hồi xưa nữa, ngồi ngắm cảnh đà nẵng về đêm thôi
Mình hay đi lên đây ăn vì trên này có kính thưa đủ các thể loại thức ăn, đủ vùng miền, có thể đáp ứng tương đối nhu cầu của từng người nếu mỗi người một sở thích, mỗi khẩu vị khác nhau. Tuy nhiên mình chỉ không ưng ý quán bán chè và các loại sinh tố, cực kì dở và k đáng túi tiền luôn. Còn lại ngon nhất là món thái, cơm trộn thố chảo nóng, lẫu một người cũng rẻ nữa. Nói chung ưng ý và sẽ quay lại nhiều lần.
Ngồi trên ni thích dễ sợ, view quá đẹp nhìn đc toàn cảnh thành phố. Không dành cho người sợ độ cao :p. Ở đây mình thích ăn mỗi Dae Jang Geum, cơm trộn nướng rất ngon, nóng hổi, nhiều topping. Tokbokki, bò nhúng ớt cũng ổn. Chỗ ni làm cơm trộn đỉnh nhất mà mình từng ăn. Giá cả cũng vừa vặn nữa. Mùa hè chỉ chui vô đây tránh nóng với ăn cơm trộn thôi.
Lang thang không biết ăn gì. Lại lên indo ăn. Lần nào lên cũng chỉ ăn món thái. Bữa nay thêm lẩu và đồ nướng. Nhìn chung món ăn ở đây khá ngon , vị trí ngồi thoải.mái chỉ có giá hơi chát tí. Nhưng không sao nếu noia về chất lượng thì có thể xem xét được.
Đây là địa điểm hay lui tới của mình khi có những dịp lễ kỉ niệm. Không gian rộng rãi, từ đây có thể nhìn ra cầu sồng hàn. Quá lý tưởng. Đồ ăn không quá mắc, bày trí đẹp. Nhất định vẫn còn tới đây nhiều nhiều ^^