Tình cờ ghé ngang đây buổi trưa. Quán trang trí gọn gàng đơn giản. Nằm trong khuôn viên chung cư Imperia nên cũng không đông khách lắm. Mình gọi bò beafsteak ăn trưa nhưng bò dở không ngon, nhiều dầu mỡ. Ăn kèm salad và bánh mì nhưng dưa leo trong dĩa salad nhìn khô héo. Bạn mình được tư vấn ăn bún chả hà nội. Bún không ngon,phần chả thấy nhiều thit mỡ quá. Duy có món mực tươi nướng mình tự gọi thì rất ngon luôn. Hương vị vừa miệng,chắm muối ớt xanh làm món ăn dậy mùi rất ngon. Trà đào cũng ngon. Nhân viên vui vẻ thân thiện. Sẽ quay lại vì món mực. Điểm trừ là đang ăn trong phòng lạnh mà lại có ruồi : (. Cần khắc phục điều này.
Đồ ăn ở đây giá chấp nhận được (không quá đắt) nhưng cafe thì không nên gọi! Ngon thì cũng khá ngon nhưng nửa ly cafe đá ốm nhách uống ực là hết mà giá 40k thì quá đắt, trong khi 1 tô bún bò có 50k! Đúng là khập khễnh!