20/11 cả lớp rủ cô giáo cũ vào đây chơi. Nghe đồn giá khá cao nhưng phòng ốc dạo này khá xuống cấp. Bước vô phòng mùi bí xông lên chịu không thấu. Có điều âm thanh thì ngon, hát cũng được. Quản lý mặt hầm hầm ngó thấy chán đời. Dĩa trái cây ngon.
Hôm nay sinh nhật đứa bạn cả đám rủ vào đây kara. Quán phục vụ rất chuyên nghiệp, âm thanh cũng rất tuyệt và giá cả cũng đi kèm với dịch vụ . giá quán này chắc top 3 quán mắc nhất ở đà nẵng rồi. Nhưng cũng nên thử để biết cách phục vụ chuyên nghiệp cũng như không gian sang trọng
Dàn âm thanh ở Idol thì hay thật , nhưng giá quá cao so với các quán khác .
Và nhân viên rất ư là ko thân thiện . Điểm trừ mạnh của quán luôn. Ko những 1 ,2 con sâu làm rầu nồi canh , chứ đi 10 lần như 1 , ko thấy nỗi 1 nhân viên được chấm điểm là nhvien thân thiện .
- và nữa , quá là nguyên tắc theo giờ giới nghiêm . Thường karaoke thuộc phần tăng 2, tăng 3 . Cứ đúng 12h kém là vào nhắc nhở quán 12h quán nghỉ . Và đúng 12h khách đang hát,là đi thẳng tới dàn máy tắt bụp ..bụp..bụp .... Quá ư là mất lịch sự !
Kinh doanh ngành giải trí nhưng mình cứ thấy sao sao , nhưng quán có tiếng , vẫn đông như thường .
Lâu lâu ghé quán hét hò . Địa điểm đẹp , không gian đẹp , sang chảnh , lịch sự . Âm thanh chuẩn . Giá cả hơi cao chút nhưng đáng với chất lượng . Sẽ quay lại ^^
Quán sang chảnh nên giá hơi cao, nhưng bù lại âm thanh rất hay phòng đẹp. Tuy nhiên vì đông khách nên khi nhóm bạn mình vào thì nhân viên chưa kịp dọn dẹp nên hơi dơ. Mỗi lần gọi nhân viên hơi khó vì lực lượng mỏng, khách lại đông. Nhân viên được điểm cộng là rất lịch sự và nhã nhặn.
Quán có tiếng ở đà thành, hát hay như idol thật nhưng mà giá mắc lắm. Tổ chức sinh nhật trong này thật tuyệt vời. Với lại trong này ấn tượng nhất toalet sạch sẽ lắm ý <3
Cty mình có hội thảo ngoài Đà Nẵng và đi hát ở đây tối 19/07/2018 và cần lấy hóa đơn VAT vì là ban dêm nên quán không thể xuất hóa đơn cho mình và hẹn mình ngày khác, mình đã để lại bill lẻ có ghi thông tin hóa đơn VAT cho quán, giờ tới lấy hóa đơn thì quán nói có bill lẻ mới cho lấy.
Nhờ quán gửi vào cty theo địa chỉ trên hóa đơn thì quán bảo không gửi, giờ nhờ mãi mới có người tới quán lấy thì bảo không có bill lẻ không cho lấy. Bill lẻ quán giữ để xuất hóa đơn rồi mình làm gì còn bill lẻ nữa.
Dịch vụ gì mà tệ quá, uổng công bao nhiêu lần ra Đà Nẵng mình đều đi hát ở đây.
Uyên