Quán có mặt tiền khá rộng ngay mặt đường Ô Chợ Dừa. Hình như địa chỉ này cũ là quán Regiustea.
Mình đã uống 2 lần ở quán, nhưng đều ngồi luôn tầng 1, cạnh quầy order nên cũng không rõ quán có 3 hay 4 tầng. Tầng 1 chỉ để order thôi còn tầng trên mới là để pha chế.
Lần đầu mình gọi 1 trà sữa nướng và 1 trà gì đó mình ko nhớ tên. Mình thấy trà ở đây uống khá là ok, thơm, ngon.
Lần sau đến quán mình hỏi nhân viên tư vấn xem uống gì. Bạn bảo mình uống trà sữa nướng nhưng vì mình đã uống rồi nên bạn lại gợi ý sang Tam Sinh Tam Thế. Mình ok order luôn, vì cái tên khá gây tò mò. Trà Tam Sinh Tam Thế thực ra là trà hoa hồng, mình thấy uống thì bình thường, không ngon bằng trà sữa nướng, nhưng thích hợp cho các bạn sống ảo phết.
Về nhân viên ở đây khá ok, nhiệt tình, niềm nở.
Nói chung là mọi thứ ổn.
Sau một thời gian dài cai nghiện đi làm bị các chị rủ rê bên tai. Không thể cưỡng lại được nên đành order về uống vậy. Hiu hiu đúng hôm thấy đang đươc giảm giá khá rẻ. Vẫn là nhai sữa dừa kem cheese quen thuộc với mình. Uống bao phê luôn. Vị ngọt thanh của trà sữa béo béo ngậy ngạy vị dừa nướng. Ngon hết xẩy luôn á. Sữa tươi nhem nhuốc và trà sữa alisan cũng đươc mọi người khen ngon. Hihi mình từng uống rồi nhưng lâu quá không nhớ vị nữa. Nói chung là ngon tuyệt ạ.
Đây không phải là lần đầu mình gọi đồ của ích hòa đường. Hehe nhân cái ngày chẳng mưa cũng chẳng nắng chị em nhà tỏi rủ nhau hút trà sữa. Lần này mình thử nhai sữa dừa nướng kem cheese và trà nhài sữa. Nói chung là khá là ổn. Mình uống nhai sữa dừa. Vị khá ngọt, cực ngọt luôn ạ. Chuẩn gu mình thích ))) lúc mới uống vào sẽ cảm nhận ngay vị béo ngậy ngập mồm của sữa, có lẫn vào là dừa khô bào bé tí nên khi nuốt rồi sẽ cảm nhận được mùi thơm của dừa đọng ở cuống họng (một chút thôi) không quá mạnh. Kèm thêm một viên chân trâu trắng thì thôi rồi. Quá đỉnh ạ ????
Lại nổi lên một bài viết nữa. Hehe fan ruột của ích hòa đường. Mình ưng với đồ ở đây dù giá cả thì có cao hơn ở những nơi khác một chút. Mình thích trà ở đây vì mùi vị trà khá dậy mùi và đậm vị. Khẩu vị mình thì thường để 50-70% đường thôi thêm topping vào thì vừa vị luôn. Toping ở đây đã khá là ngọt rồi. Mình gọi thiêu thiên thảo và alisan sữa nhem nhuốc chân trâu hổ phách. Ngon tuyệt đỉnh luôn khỏi bàn. Mình thích ích hòa đường còn vì ở đây có nhiều cái tên khá bắt tai. Mình đã từng gọi một cốc tam sinh tam thế thập lí đào hoa tên mĩ miều kinh khủng và nó chính là trà hoa hồng. Hehe
Đây không phải là lần đầu mình gọi đồ của ích hòa đường. Hehe nhân cái ngày chẳng mưa cũng chẳng nắng chị em nhà tỏi rủ nhau hút trà sữa. Lần này mình thử nhai sữa dừa nướng kem cheese và trà nhài sữa. Nói chung là khá là ổn. Mình uống nhai sữa dừa. Vị khá ngọt, cực ngọt luôn ạ. Chuẩn gu mình thích ))) lúc mới uống vào sẽ cảm nhận ngay vị béo ngậy ngập mồm của sữa, có lẫn vào là dừa khô bào bé tí nên khi nuốt rồi sẽ cảm nhận được mùi thơm của dừa đọng ở cuống họng (một chút thôi) không quá mạnh. Kèm thêm một viên chân trâu trắng thì thôi rồi. Quá đỉnh ạ ????
Đặt và uống nhiều của Ích Hoà Đường rồi mà chưa lần nào viết comment thật là thiếu sót hihi :)))
Đặc điểm của trà thương hiệu này là các vị trong ly trà đều khá mạnh, từ vị trà đến vị sữa và độ ngọt.
Menu: đồ uống phong phú với nhiều tên nghe ừ hứ phết :))
Mình chưa uống loại trà không sữa nào, nhưng các loại trà có sữa đều khá ngọt, khuyến cáo độ ngọt khuyên dùng là 30-50 hoặc 70 thôi, thêm topping hoặc sẵn topping đều đã khá đậm vị. Có vị trà nhưng không quá chát, sữa ngọt thơm, topping ngon.
Thiêu thiên thảo có khá nhiều topping, còn món nào sẵn topping như trân châu đường đen thì khuyên các bạn không nên gọi thêm topping ngậy kiểu kem chesse :))
Có nhược điểm là: giá khá chát :)) hơi cao chút nà :))
Thấy review một quán trà sữa có bán buffet gà khá lạ nên mình qua cơ sở ô chợ dừa thủ nhưng hôm đó lại hết mất buffet nên đành ăn gọi món.
Hôm mình đến quán có gọi 1 trà sữa nướng add thêm topping trân châu trắng khoảng 60k/cốc.
Uống trà sữa "nướng" mà không khác hồng trà của Feeling tea là bao, dù giảm 50% đường nhưng vẫn quá ngọt, không xứng đáng so với cái giá, ghi điểm trân châu khá mềm.
Hôm khác mình đặt qua now 1 poptok sốt cay ngọt (gà popcorn và tokbokkki) thì cực xuất sắc. Gọi qua now rẻ có 15k cho một suất gà siêu đầy đặn. Tuy có hơi cay một chút
Sẽ quay lại để thử buffet gà
Giờ uống trà chỉ đến đây vì đồ uống siêu hợp miệng, trà đỉnh và chất lắm, có món gà gì rắc phô mai(?) ngon tuyệt. Tuy vậy phần trà có một điềm trừ là mức đường hơi dị. Trà dù giảm xuống 70% hay 50% đều bị ngọt, có lần mình giảm mạnh xuống 30% thì... nhạt toẹt, ôi không hiểu nên giảm thế nào cho zừa lòng )) Nhưng đến lúc đá tan thì uống ưng miệng, thôi thì du di du di.
Giá ở đây như bao quán trà sữa khác, nhưng chất lượng tốt nên tâm lý cũng thấy giá nó rẻ đi phần nào.
Ngoài ra có mấy lần mình gọi đồ qua Now, quán hết gì đều gọi hỏi khách xin được thay đổi (như hôm nay),đông khách đông đơn vẫn bớt thời gian gọi, chứ không có cái kiểu tiền trảm hậu tấu hết thì thôi em thay cái khác là xong như nhiều quán mình từng ăn. Một điểm cộng siêu to khổng lồ cho quán luôn.
IHĐ mà sửa được vụ thêm đường quá đà cho đồ uống thì sẽ là 10/10 trong lòng mình xD
Buffet gà nma được 1 lượt mang ra thì kêu hết gà,đã thế cx ko được đủ món???? Thế ngay từ đầu còn bảo khách chờ để hỏi qli hay nhà bếp j đó có nhận ko để lgi. Thà đi ăn gọi món chỗ khác còn hơn
Mua có 1 cốc trà sữa mà đợi lâu còn hơn thiên thu??? Quán thì vắng được có 3 bàn, mà ngồi đợi 30’ ra được cốc trà sữa? :) bán hay nghỉ đây? Vừa làm vừa ngủ à? Hay bên này dùng công thức đặc biệt ủ trà từng cốc? :)