Mấy lần đi qua chả biết quán bán gì . :)). May nhờ Foody nên biết đến quán.
Quán ở ngay đầu Lương Khánh Thiện với Cầu Đất. Ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ luôn nhé. Nổi bần bật với màu xanh lá. ;)).
Kem ăn tạm ổn. Được cái free topping nên muốn lấy bao nhiêu tùy thích. Tớ thích ăn mỗi cái ốc quế kia thôi. :)).
Thấy bảo có vị phô mai ăn ngon lắm mà hôm tớ qua lại hết mất nên đành gọi trà xanh, việt quất với sô cô la. Lần sau quay lại chắc chắn sẽ thử vị phô mai mới đc.
Bọn mình đi tổng cộng 139k
Lẩu kem 1ng 45k.mk thấy ăn ngon.mk chọn vị dâu vs xoài.ăn ngon mà ko bị ngấy
Tuy nhiên bạn mình ăn vị việt quất vs sầu riêng hơi ngọt,ko thấy rõ vị đâu cả.topping lấy thỏa thích
Nhân viên phục vụ nhiệt tình
View ko có gì đặc biệt.đến chỉ để ăn thì ok ????????
Bây h quán còn có thẻ tích điểm đổi kem hay lắm ạ
Quán nhỏ hơi khó tìm nhưng sau bao cố gắng mình cũng mò ra :v Không gian khá sạch sẽ và mát mắt, bao phủ một màu xanh mát mẻ. Chị nhân viên chẳng thân thiện lắm, mặt cứ ra vẻ khó chịu này kia ???? Mình ăn đào với xoài. Cả hai vị kem đều không đậm vị, chỉ có vị thoang thoảng nên ai thích vị không quá đậm thì sẽ ưng. Kem chocolate tươi khá đậm vị và ngon. Dâu thì ăn giống sữa Cô gái Hà Lan vị dâu đông lạnh ý. Sầu riêng khá đậm vị và thơm. Việt quất nói thật mình chả thấy nó giống việt quất gì sất. À mà quán có free topping nhé ???? Trên tầng trần so với mình hơi thấp, nhưng được cái có nguyên giá sách, nhưng sách xếp xhar gọn gàng gì cả, một phần do khách hàng thiếu ý thức nhưng cũng một phần là do nhân viên thiếu trách nhiệm. Quay lại hay không hả? Có thể
Quán bé, không gian hẹp, nằm bên trái cuối đường Lương Khánh Thiện nên khá khó thấy phải để ý. Không gian bên trong trang nhã, kem nhiều vị và chia làm 2 loại kem tươi và kem viên , free topping, khá ngon giá cả hợp lí. Điểm trừ là quán mới mở nên hơi thiếu chuyên nghiệp xíu còn lại mọi thứ đều ok !
Quán nằm gần chợ ga ( đối diện) đầu tiên khi nhìn vào thì vị trí ok (mặt đường) view bình thường
Về đồ ăn thì không hài lòng cho lắm
Tỉamisu trà xanh rất cứng ko đc mềm như để trong ngăn đá vậy. Ở đây chủ yếu có kem ngon, gọi trà xanh thì nhạt toẹt như thiếu đường lại còn loãng nữa. Cacao thì khá ok.
Soda thì kiểu như cho nước khoáng vào vậy. Sữa chua lắc việt quất thì bình thường
Nhân viên phục vụ khá nhiệt tình mỗi tội hơi chậm. Không biết do hôm nay đông hay sao mà tính toán hơi lẫn chút xíu. Ncl mình mỗi kem ở đây ok
Thấy trên foody nên qua ăn, phải nói là kem ăn ngon vãi lúa,đặc biệt là kem tươi vị phô mai với trà xanh,mải ăn nên quên không chụp ảnh,quán dễ tìm,trang trí đẹp,free topping nha cả nhà,mượn tạm hình của quán,mọi người nên qua ăn thử đi,ok đấy
đọc menu thấy quán mới có thêm đồ uống với đồ ăn vặt,hôm đó thử qua bánh sukem tươi với nama chocolate (cái này đang hot),quán có món này,phê luôn,chắc chắn sẽ quay lại
Mình thuộc tuýp trời lạnh ăn đồ lạnh, trời nóng ăn đồ nóng cơ. nên là đây sẽ là địa điểm tụ tập trong tháng mùa đông này. thích nhất lẩu kem, kem tươi ngon, nhiều vị, nhìn khá bắt mắt và hấp dẫn, nhân viên nhiệt tình nhanh nhạy. mình sẽ rủ bạn bè quay lại đây nhiều/
Quán trang trí màu sắc tao nhã
Biển mài xanh nhìn rất dễ để nhận ra
Kem ở đây nhiều vị, giá cả lại hợp với túi tiền nữa
Đến đây thích nhất là chọn đồ kèm thoải mái ko tính phí thêm
Bài phát biểu của mk đến đây là hết.