Quán này được cái kem tự chọn nhiều mùi vị tha hồ lựa chọn, thích hợp cho các gia đình có con nhỏ. Không gian quán dễ thương, dịch vụ tốt, bởi vậy giá thành củng khá là cao.
Ăn kem ở đây mới đc một lần và thích luôn phong cách tự phục vụ này :))))
Có khá nhiều loại kem và topping khác nhau cho mình tự lựa chọn thêm vào phần ly của mình sau đó để lên cân và tính tiền thôi :))) giá bt là 27k/100g, giá này mình thấy hơi mắc :3 Kem ngon nhưng hơi mau chảy :3
Vô tiệm kem nhưng hổng ăn kem, ăn bánh toast đc ko :))
Bữa vô tình mìn phát hiện trong i love kem có cả thiên đường các loại bánh toast
Nhìn ngon mắt quá nên mình orđr hết 1 lượt từ mặn đến ngọt ăn thử :))
Ngọt có bánh toast xoài socola trân châu, mặn có trứng ốp la, chà bông trứng muối phô mai
Bánh toast nướng vỏ giòn vừa tới, nhân ngọt ngon hơn nhân mặn, riêng xoài có thêm viên kem nữa, socola trân châu hơi ngọt nhưng ẩm dễ ăn, toast trưngs muối ăn lạ mà ngon nè, còn lại bình thường nha
Mình rv nhầm chi nhánh, cn thống nhất mới có bánh toast nha
(+) Hương vị: ok. Điểm mạnh của kem ở đây là khá rõ vị và không bị lẫn đá nà, vị ngọt cũng vừa phải. KEM VANILLA dễ ăn, mịn, béo béo hơi ngọt. KEM CHANH là loại giống sorbert ớ, ăn đá đá, thích hợp với ai thích chua nà, có chút đắng nhẹ nữa. KEM PHÚC BỒN TỬ màu hồng xinh xinh, ăn chua nhẹ, ngọt dịu. KEM DƯA LƯỚI mùi dưa lưới thơm ớ, vị thì không giống lắm, ít ngọt nên cũng ok.
(+) Không gian: trang trí hường hường, mát mẻ phù hợp ăn kem nhất là với gia đình có bé nà.
(+/-) Giá cả: 32k/100g cũng ổn tùy theo lượng mình lấy thôi (ly nình chụp là cỡ 400g ớ - 4 cục kem to và kha khá topping)
(-) Dịch vụ: nv Tết nên chắc không được chuyên nghiệp lắm rồi, nhưng cũng lịch sự và ân cần với khách. Chỉ có 1 bạn nv là thái độ hơi lồi lõm thôi, kiểu nói chuyện với khách cọc lóc à. Ngồi tầm 1 tiếng hơn mà thấy bạn đó 2 lần nói chuyện tay đôi với một khách đi lộn lên tầng trên và một khách nhầm quán - mà chán nản luôn.
Mình là khách ruột của I Love Kem LVS. Cứ cuối tuần rảnh rỗi là đi với gia đình ăn kem.
Về vị trí: Nằm cạnh Baskin Robbins LVS luôn haha, hai quán kem khá cạnh tranh nhau. Nhưng mình thấy ILK đông hơn bên BR. Chỗ để xe nhân viên bảo vệ rất nhiệt tình dễ thương, luôn dắt xe không để khách dắt.
Về không gian: Thoáng mát, trang trí dễ thương, có thể chụp ảnh được luôn. Có dưới nhà lẫn trên lầu nhưng mình thích trên lầu hơn. Trên lầu sau 5h chiều mới mở nhé!
Về nhân viên: Thân thiện, hoà đồng.
Về món kem: Do đây là kem tự chọn nên có khá nhiều loại để mình tha hồ mà lựa. Ở đây có rất nhiều loại kem lạ nhưng tiếc ghê mình lại không nhớ tên ???? Cái kem gì màu đen với kem màu xanh dương siêu ngon luôn. Topping cũng rất nhiều loại, có cả siro bạc hà - dâu - cam - socola để rưới lên nữa. Ở đây free cả nước lọc khi dùng kem xong nữa. Tuy nhiên chất lượng của kem thì ở mức khá thôi chứ không so cựa được với BUD hay Baskin đâu.
Giá cả: Hình như là 27.000/ 100gram. Lâu lâu có ưu đãi cho HSSV nữa đó! Giá cả phải chăng, kem ổn, không gian thoải mái, vừa túi tiền nên mọi người muốn tìm nơi thoáng mát thì ghé I LOVE KEM nhé ❤️
Ghé CN bên Lê Văn Sỹ. Nhân viên vui vẻ, dễ thương. Lên lầu là view bao đẹp luôn, rộng rãi. Kem ngon, giá rẻ vừa túi tiền của sv như mình :))) Topping nhiều bên đây hông có chocochip như bên Lê Hồng Phong . Hè mà không ăn kem là uổng lắm ngen :))
Quán kem yêu thích của mình tuần nào cũng ghé ăn. Quán có nhiều vị kem nhưng mình thích nhất là kem nhãn, ngon ơi là ngon. Topping đa dạng, nếu có thêm topping vải, kiwi thì tuyệt.