Tối chủ nhật rủ nhau đi ăn cà lem. Lần đầu ăn ở đây và lần lầu ăn i love kem luôn. Vào thì có bạn nhân viên đưa cho ly và đồ múc kem, có 2 tủ kem khoảng mấy loại kem và tủ topping cũng khá nhiều. Kem ăn cũng ok nhưng không có gì đặc biệt, nói chung là ổn. Có thêm một chai nước to để dùng nữa cũng ok lắm. Không gian khá rộng rãi. Giá cả cũng được, hơi cao xíu. Sẽ quay lại nếu thèm kem. Đọc thì đang có khuyến mãi học sinh, sinh viên 18k/100g chỉ áp dụng thứ 2- thứ 6 thôi ?
Kem ở đây mình thấy vị nào cũng ngon cả, không quá ngọt và vẫn biết rõ được vị trái cây trong đó, thích nhất là vị bạc hà có vụn chocolate và vị matcha, topping rất đa dạng, mỗi tội hơi đắt so với sinh viên 1 tí. Nhân viên phục vụ tốt, nhiệt tình. Không gian rộng rãi, thoáng mát. Sẽ tiếp tục ủng hộ
Chỗ này có nhiều chi nhánh nên ghé ăn tiện lắm, quán bán kem tự chọn, ăn mùi nào lấy mùi đó, rồi trang trí kẹo bánh, trái cây, mức, mà kem thì có nhiều mùi lắm luôn ah, chọn không xuể luôn, mà kem quán ăn cũng ngon đó nha, thích trang trí kiểu nào thì mình tự làm luôn,
Nhân viên quán cũng tư vấn dễ thương lắm, nhanh nhẹn, ổn
*Vị trí: Nằm ngay góc Nguyễn Sơn - Phạm Văn Xảo
*Không gian: cũng bình thường không có điểm gì là nổi bật lắm.
*Món ăn: có rất nhiều loại kem để lựa chon, nhiều mùi, nhiều vị, nhiều topping nữa, đủ loại hết ( trái cây, mứt, socola, bánh gấu...), ngoài ra có thêm các loại sốt nữa, sau khi chọn xong hết thì mang ra cân và tính tiền theo gram.
*Giá: tầm 30k ~ 80k, cũng khá là mắc.
*Phục vụ: hầu như mình tự phục vụ, nhân viên chỉ tính tiền và dọn bàn thôi. Còn lại mọi thứ là tự mình.
Ghé thăm quán trong những ngày mới khai trương, lúc đầu tìm hoài trên Foody không thấy địa điểm này, nay mới thấy. Đúng vào dịp noel và có chương trình giảm giá khoảng 50% thì phải nên thấy khách khá đông. Các bạn nhân viên ở đây tất cả đều dễ thương, nhiệt tình, hướng dẫn khách chu đáo, lịch sự . Quán trang trí dễ thương, không gian rộng, bàn ghế sạch đẹp, và được trang trí thêm theo mùa Giáng sinh cho cảm giác thoải mái.
Kem tự chọn hoàn toàn từ đầu đến cuối nhưng không thấy phiền phức vì có người theo phục vụ khách hàng tận tình và khách hàng chọn kem cũng lịch sự. Về giá cả được giảm giá nên thấy cũng được, kem cũng có nhiều vị và ngon. Khi không giảm giá mình thấy hơi đắt. Tuy nghịch đường đi của mình nhưng hi vọng dịp khác sẽ ghé lại đây.
Ấn tượng đầu tiên là quán trang trí khá đẹp, có đủ loại kem và topping nhé. Kem mình mua theo kiểu chọn tùy ý rồi cân ký tính tiền nhé. Không gian khá rộng và thoải mái, mấy anh chị nhân viên phong cách phục vụ tốt nhé ^_^. Kem cũng khá ngon. Nói chung mình sẽ ghé lại đây nhiều lần nữa :3
Kem ngon (nếu biết mix vị) vì là kem tự chọn nên có thể tự biên tự diễn, mà nếu gặp gì cũng hốt thì giá vừa cao vừa ăn ko ngon :v . Toàn đi ăn đợt khuyến mãi thôi
Kem khá ngon có vài loại lạ, nhưng đồ thêm thì không có gì đặc biệt, mình thì thích ăn thạch dừa mà ăn ở đây thì như nhai cao su muốn trật quai hàm vẫn không đứt. Không gian rộng rãi thoáng mát nhưng hơi tối cảm giác như đi uống coffee chứ ko phải đi ăn kem. Cuối cùng quan trọng nhất là giá cả quá mắc 27k/kg cảm thấy không đáng, cầm 2 ly thấy chắc chưa tới 2kg ra tính thành 3kg mấy hơn 50k/1 ly mà kem thì ko thấy bao nhiêu.
Kem ở đây khá ngon, nhưng so với tiền bỏ ra thì mình nghĩ khong xứng đáng lắm, nhân viên ở đây thì không vui vẻ, nhiệt tình, không gian quán khá rộng nhưng không đẹp. Mình vô quán tầm giờ chiều, quán vắng lắm, chỉ có 1 2 người khách gì đó, nhìn quán buồn tênh, vô chỉ thấy 2 nhân viên ngồi nói chuyện với nhau, Đi ăn kem mà kiểu như vô xem phim kinh dị vậy á. Không một tiếng động, mình thấy cũng có loa mà không có một xíu nhạc nào tạo không khí cho quán. Giá cả thì mình không hiểu tính sao luôn. Mình thấy để giá 27.000/g vậy mà mình và bạn mình mua xong tới cân chưa tới 3g vậy mà tính tới 100k, k xuất hoá đơn cho mình nữa. Thấy nhân viên ở đây vô cùng tệ!
Hôm qua mới ghé I Love Kem, thấy hôm nay có thêm góc vui chơi cho các bé thích làm sao. Từ nay các gia đình trẻ muốn đi chơi có thể ghé qua đây, không lo các bé chạy nhảy lung tung nữa rồi. Nhân viên quán thì khá nhiệt tình, thân thiện. Không gian rộng, thích nhất cái view gần cửa ra vào, đẹp, nhưng mà ghế hok có thành dựa, đành ngồi sofa cho gần chổ bé chơi, dễ kiểm sóat hơn mà lại thỏai mái. Lần sau lại ghé qua chinh chiến tiếp, hj hj hj.
Mình đi quán này cũng lâu rồi, và chưa có dịp ghé lại, quán kiểu kem tự chọn rồi cân tính tiền, motip cũ thôi, không có gì lạ.
Có rất nhiều vị để lựa chọn, mình nhớ là 12 vị thì phải, có thêm syrup, topping nữa, cái nào cũng ngon cả, toping có cả nho đen không hạt, mashmarlow, mứt dâu, chocochip, ..... và cái mình hài lòng nhất là syrup, quán sử dụng syrup cô đặc, choco Hershey nên ngon hơn các quán khác dùng si rô.
Không gian bình thường, không có gì đặc biệt, được cái ngồi thoải mái, bàn ghế nhiều loại. Cái khuyết điểm mình gặp là cái ly đựng không lớn không nhỏ, mình không ước lượng được số kem, toping đã chọn, kết quả là khi tính tiền mắt chữ o mồm chữ a, chắc đây cũng là chiêu của quán ^^
Phải nói ở dây kem đa dạng cực kì, mà mấy vị lạ thì không nhiều lắm. Mình thích nhất Chocomint nên lần nào cũng múc 1 đống :)))) topping mình thấy hơi ít mà cũng khá ngon nhất là chocolate chip với mint chip ?? mà giá thì cao, phải nói là hơi quá cao í ? mình múc thấy ít mà ra bill cả 60k cơ ?? với cả không gian quán rộng rãi mát mẻ lắm, mình hay ngồi cái bàn ngay cửa vừa ăn vừa nhìn xe chạy qua chạy lại thú vị lắm :))) vị trí quán nằm ngay ngã tư nên cũng hơi khó qua 1 tẹo ??
Đi từ hồi mới khai trương tới giờ mới có thời kỳ gian review
Quán nằm vị trí cực kì đẹp, gần ngã tư, mặt tiền đường lớn, có sân gửi xe phía trước, có bảo vệ giữ xe
Không gian ấm cúng, bước vào nhân viên mở cửa, chỉ dẫn tận tình, chỗ ngồi phong phú, trang trí đẹp selfie đã luôn
Kem cực nhiều mùi, 2 tủ đầy kem luôn, mình lấy mỗi thứ 1 ít để thử hết, topping cũng phong phú lắm, kẹo, thạch, socola,... đủ hết
Lúc mình đi là giảm 50%, 2 ly tổng là 100k+ giảm 50% còn 65k khá là rẻ
kem rất ngon.
có 1 nhân viên nữ đứng quầy tính tiền mặt thì nhăn nhó, khó chịu. khách lấy kem xong không phục vụ nước mà bấm điện thoại.
có anh " mập mập " nhiệt tình, vui vẻ.
Đông quá chời luôn ?
Nghe quảng cáo nhiều là ngon rẻ nên cũng mò tới thử
Kết quả đánh giá là: không ngon, càng không rẻ
Kem mềm mịn, nhiều loại, vị rõ ràng nhưng rất nhanh chảy, đó là mình đã hết sức xông pha cho nhanh rồi nhé, đừng chờ là tè le luôn ?
Giá quá mắc đấy chứ, 1 ly của mình lấy chừng nửa thôi, ít toping vì chen không nổi xót kem đang chảy, mà 2 ly mất 100 lẻ mất ngàn, tiếc đứt ruột ra ?
Ở đây đuợc cái chú bê nước lọc rất nhịêt tình vui vẻ, mà thấy chú mặc áo sơmi thường không mặc đồng phục, còn lại nhân viên các bạn trẻ không mất nhịêt, chắc đông quá nên hơi mệt. Tiện cái thích luôn vụ mỗi bàn 1 lu giấy vs 1 bình nước lọc ?
Cho biết vậy thôi ?
Kem siêu siêu ngon. Giá cả hợp lý. Quán còn nằm ngay mặt tiền, trang trí tạo ấn tượng với người nhìn. Với thời tiết oi bức thế này hãy đến với I Love Kem ?
Quán nằm ngay mặt đường nên dễ thấy, không gian quán ấm cúng. Quán trang trí đẹp. Nhân viên phục vụ nhiệt tình. Kem ngon, có nhiều vị nhưng có vài vị mình thích thì không có. Topping tuỵêt vời. Mình đi vào dịp Tết nên giá hơi mắc