Mình chờ đến giờ đi học nên vào đây ăn tạm vì khát nước quá và đc ăn ngon hơn mong đợi. Lúc đầu gọi caramen nhưng caramen chưa làm xong nên đổi sang món thạch phomai. Phomai bên trong rất thơm thạch bên ngoài cũng ngon. Mà đây là cả phần lớn như caramen ý nhé chứ không phải kiểu thạch từng viên đâu. Cái mà mình thích nhất là nước cốt dừa, cực thơm ngậy và mát. Ngoài ra còn có một chút trân châu ăn kèm. Trân châu làm to như quả nhãn ăn rất bõ miệng. Với giá 15-20k mình thấy thế này là quá ổn. Sẽ quay lại thử thêm các món khác.
Quán nằm ở gần Đài Truyền Hình Việt Nam, nằm trong ngõ rộng. Khi đến để xe trước cửa, sẽ có một chú đứng tuổi dắt xe ngay ngắn giúp cho, chu đáo quá :3
Menu có nhiều món lắm, nhưng mình mù mờ vì lần đầu tiên đến quán, nên chọn sữa chua mít thập cẩm và caramen thạch thập cẩm để "ăn tạm" )). Sữa chua mít ngon, nhưng caramen thạch khiến mình ấn tượng hơn cả. Một bát có khoảng 3-4 loại thạch khác nhau như trân châu, rau câu cà phê, thạch hoa quả....caramen không bị ngọt quá, rất vừa miệng. Nước cốt dừa thơm ngon cũng là 1 trong những yếu tố góp phần tạo nên hương vị riêng của món này.
Điểm thích thú nhất là giá cả dành cho sinh viên luôn. 2 bát sữa chua và thạch đầy đặn giá chỉ 15.000đ và 20.000đ. Định ăn nữa cơ nhưng mà phải để bụng để về ăn cơm. Và tất nhiên, mình sẽ quay lại lần nữa để khám phá menu đầy màu sắc của quán rồi. :D