Mình có ăn thử mì xào giòn và hủ tiếu xào đặc biệt rồi.
〽️Mì xào giòn: lúc giao tới nguội lắm, nguội ngắt luôn chứ. Vị ăn nhạt với mình thì ổn á, nhưng với người khác chắc hơi nhạt quá.
〽️Hủ tiếu xào đặc biệt: là sợi hủ tiếu mềm, ăn kèm topping như mì xào giòn, lúc nào giao tới là hủ tiếu xào nóng hổi với cả bịch đồ ăn cũng nóng luôn. Xào hơi khét xíu, mình thì không thích điều này nên ăn không hơn bánh, chỉ ăn hết rau nấm rồi thôi.
> Ăn cũng ổn, ai nhạy bột ngọt quá có thể thử ở đây, vị nêm không bị ngọt bột ngọt tới mức say đâu nha
nên thử nhé, ăn rất vừa vị
quán này bán đa dạng món lắm giá cũng phải chăng nên mọi người ăn thử nha!! mình đã thử mỳ xào giòn thấy rất ngon luôn nè
Chưa đến quán lần nào nên không biết thái độ nv ntn nha
Lúc trước đặt mấy món nước tạm ổn, hôm nay đặt lại thì bún bò rau ko được tươi ngon, mì xào giòn khá thất vọng, chỉ có 1 miếng chả với 1 miếng nấm đông cô, còn lại là cải thảo, nước dùng hơi lạt, gói nước tương (hình như hiệu Tương Việt) khá dở.
Ăn ở đây hơn 10 lần, món nước lèo thì ok, nhưng các món thập cẩm ấy , ví dụ cơm thập cẩm mà có bỏ đồ ăn như mì căn này rất hay bị nhớ, có lần mua 1 phần hủ tiếu xào về, cuối cùng mở ra bị nhớt nhợt luôn , liếm thử còn chua lè chua lét, chua của hư nha ko phải chua của vị đồ ăn đâu
Lần nào đến quán ăn mấy món như đồ xào hay cơm cẩm thường bị hư 1 vài món, kiểu như trộn đồ cũ với đồ mới
Mình vừa mua đồ ăn vào trưa rằm tháng Giêng, mình và mẹ vào đặt 2 phần súp tóc tiên, 2 phần đậu hũ khói lửa, sau đó ra ngoài lựa thêm vài món ăn, tính tiền ngay những món ăn này giá 85k và mang bịch ra. Sau khi mang bịch ra thì cô đứng bán la làng lên 'Cái này trả tiền chưa?' trong khi vừa nãy chính cô đó cầm tiền của má mình và mình đang đứng ngay đó. Mình bào trả nãy rồi cô thì ko tin, hỏi ngược vào trong thì cô đứng nấu ăn bảo chưa trả trong khi không rõ sự việc, mình mới gọi má ra nói đã trả, cô đứng bán vẫn không tin. Tới mức má mình kể tỉ mỉ mới tin, nhưng KHÔNG HỀ XIN LỖI MÌNH. Thực sự miếng ăn không đáng, tổng tiền mình trả có 350k + 85k nhưng rất bực thái độ của quán. Đó h mình ăn chỗ này từ nhỏ, hồi quán chưa dời sang kế bên, nhưng lần đầu bị đối xử như vậy. Mình sẽ cân nhắc lại có nên ăn tiếp hay không vì quán cũng chả ngon lành hơn, giá thì từ 65k lên 100k 1 phần quá nhanh mà thái độ phục vụ quá tệ.
Quán đã đổi tên thành Hỷ Lạc Quán, chất lượng phục vụ k tốt như trước.
Thức ăn cũng k ngon như trước, mình và bạn mình gọi 1 chai sữa hạt sen 1 chai sữa bắp k có nhãn mác j và khi uống vào thì mùi vị giống như nhau và chỉ nghe toàn mùi "ông thọ"
Nói chung là hoàn toàn k hài lòng.
Bình thường mình hay mua về ăn, thấy quán nấu rất ngon. Gia Đình ngày chay vẫn ghé ủng hộ, hôm nay mình ghé mua phần cơm 2 món. Nhân viên vẫn nhiệt tình r í ới nhau để làm phần cơm cho mình, xong mang ra đưa mình, tính tiền 35k, nhưng về mở ra thì phần chỉ có 1 món, nhìn trơ trọi trong hộp cơm.
Vô tình biết tới quán qua foody, thấy mọi người rv khen nhiều nên hôm nay mình đã bất chấp đi 1 đoạn đường xa để tới
- Không gian: gửi xe ở kế bên quán có tính phí, bước vào quán khá cũ, có biển lên lầu có máy lạnh nhưng lúc lên thì chả thấy bật "
- Món ăn: order 1 lẩu nấm 2 người, 1 cơm chiên chua ngọt, 1 nha đam, 1 nước chanh.
Cảm nghĩ: nước lẩu ngọt, nấm nhiều, dĩa rau cũng tươi. Cơm k có vị chua ngọt như cái tên, có rau cải bên trên, ăn cũng ổn. Tuy nhiên ❗️❗️❗️ nấm ăn luôn thấy chua ???? chả hiểu sao ăn nấm k thấy ngọt mà cứ cái vị chua chua ???????????? Chao hơi mặn, nha đam quá ngọt chờ tan hết li đá mới uống nỗi ????
- Phục vụ: mới đầu cũng nhanh lẹ, nhưng lúc sau khi mình muốn order thêm nước chanh, anh ấy lại bảo "nước chanh nữa hả ... ờ, hết đường rồi" ???????? "ok, vậy a lấy e ly trà đá nhé" anh này ok, rồi quay qua order tiếp cho bàn kia. Vì lúc đó trên lầu chỉ có 2 bàn có khách nên mình nghe rõ bàn bên kia order chanh dây, v mà anh này lại k nói hết đường ???? Thiết nghĩ lần sau anh nên bảo là hết chanh thì hợp lí hơn anh nhé ???????? ❗️❗️❗️Về vệ sinh: cái chén mình được đưa bị bể ???? chan nước lẩu vào nước chảy tỏng tỏng luôn ????, mấy cái ly uống nước, dưới đích ly có mấy cái màng dơ, không biết diễn tả sao, như kiểu ly lâu ngày k xài tới bị đóng bụi á ???????? Do lúc về mới phát hiện nên k kịp chụp ????
✍???? Nói chung về giá cả thì mình thấy cũng tạm, chỉ có lẩu là rẻ thôi, chớ maya món ăn lê thì giá cũng tầm trung chớ không rẻ hay mắc gì. Món ăn cũng không đến mức ngon và cách thức phục vụ hơi bị không tốt, kể