Lúc quán mới nổi mình xem review là không muốn ghé rồi, bạn mình ăn rồi khen ngon. Nghe lời nó đi 4 đứa trừ nó ra 3 đứa đều chê ???? Nó nói thích cái vị lợ lợ kiểu vầy, kiểu mà nước lèo chỉ để muối vô á )))
Thái độ rất kì cục nha, kiểu ai cũng hằn học . Vô ăn tưởng vô xin. Chửi bới um sùm, nói không chửi khách. Chứ ai hối là thấy bị nói trên đầu.
Nước lèo toàn mùi trụng đồ ăn + bột ngọt
Mình ăn bún nước vị nó “ lọt lọt “ , ý là mình ăn lạt mà thấy nó lạt nhách luôn á
Mì trộn thì trộn với tương cà chua, y chang mấy cái căn tin trong trường học bán
Mình ăn chỗ này lâu rồi, mà nay lướt thấy cho mn đọc review để né ra. Né như né nyc dị ó ????
Được bạn bao nên đi ăn cho biết bún chửi ~.~ .
ăn 1 lần rồi chi muốn cạch luônt ới già. Chửi nhân viên đáng tuổi mẹ mình mà chửi như con hỏng đẻ á, khách thì cũng ko dám gọi hay dặn dò gì nhiều Đông - Chờ làm theo tour - Ruồi bu nhiều - Cảm giác mình là hơi dơ - Giá cao - Chửi - Nồi nước lèo trộn mì bún chung rồi múc làm nước dùng luôn .
Ăn thì đầy vị bột ngột muốn xỉn luôn không hợp khẩ vị mình lắm .
Giá khá cáo cho 1 tô tẹo hông no gì trơn .
Nghe thái độ đã không muốn đi ăn nhưng người xung quanh cứ muốn thử nên đành đi. 55k đổi lại nước lã pha bột ngọt, nửa kí hành 1 chén nước súp, lọng cọng vài miếng thịt tái, chút éc tôm nạo. Đã vậy còn có cái màn bán theo tour, cho khách đợi cả tiếng mới bưng ra. Chắc chỗ này chơi bùa nên duy trì được khách tới giờ chứ bình thường ai mà thèm lại ăn đâu. ĐỪNG BAO GIỜ THỬ NHA CẢ NHÀ, TIẾC TIỀN CÒN THÊM BỰC BỘI Í.
Đi ăn mà quên đọc review của mọi người!
Trót dại ăn nhầm quán trời ơi đất hỡi này
Đầu tiên là thái độ quán khinh khỉnh, không có trật tự:
Hậu quả là ngồi đợi một tiếng rưỡi, chửi thì sang sảng bên lỗ tai, theo mình biết thì kiểu này là bị bệnh chửi, chửi sảng, chửi đổng, chửi phong long để giải toả năng lượng bên trong, ai mà chịu cho nổi, vừa chửi vừa làm đồ ăn thì thôi rồi.
Mấy người làm chung với bả đờ người luôn, im im làm, chứ không hó hé bả lời nào.
Khách thực sự không hề quá đông, mà do cái nết làm đồ ăn đợi đủ mẻ mới làm, rồi khâu nào cũng mẻ phải nhúng tay vào mới ra cái hậu quả lâu như vậy, chứ khách khứa đâu phải ầm ầm đâu.
Đi ăn mà ngồi lâu như vậy, trời nóng hầm hập, thử hỏi có nóng máu không. Chưa kể người vô sau thì làm trước, người vô trước ngồi nhìn trong bất lực, bấy nhiêu thôi đủ để SAY NO rồi.
Thứ hai là đồ ăn:
TỆ - không phải tức quá t chê chung mà là nó tệ thiệt mấy má ơi. Ở nhà t trộn có vẻ mướt hơn sợi mì của bả, mà t ngựa quá nên phải ăn vậy.
Tô mì thì trộn sơ sài, đc 1 cây chả đi kèm, không có gì đặc sắc, vị nhạt, sợi khô.
Tô nhân mới đáng sợ. Đc vài lát tái, 1 cái trứng, còn lại là gì? Là hành lá***thiên đường hành, ngta ăn hành cũng đâu có nghĩa là dọng cán cả nửa ký hành vào tô ngta trời. Ráng múc 1 muỗng nước trong để húp cũng khó. Mà múc muỗng nước lên húp xong lại càng bất ngờ! Là nước sôi, ko vị!
NÓI TÓM LẠI, CHÂN THÀNH KHUYÊN ĐỪNG GHÉ QUÁN NẾU MUỐN HÃM TÀI CẢ NGÀY!
Mình và bạn gái dù đến sớm, nhưng do trễ tour nên fai ngồi đợi. Mọi chuyện đơn giản khi chỉ 15p trôi qua, nhug cô không chịu phục vụ vì chưa đủ khách @@
Vậy là 2 đứa ngồi đợi đến hơn 90p chỉ để ăn 2 bát mì trộn khô khóc, nước lèo nhạt toẹt.
Thất vọng, ko xứng đáng với những gi bỏ ra
Mình công nhận nó dở thiệt, đi cả 1000km để tới thưởng thức thử mà hy vọng bao nhiêu thấy vọng bấy nhiêu. Nước nhân mà ăn chỉ cảm nhận được mỗi mì chính, lợ lợ kiểu gì ???? 55k không đáng tí nào, đã vậy ngồi đợi lâu dễ sợ khiếppp
Lặn lội từ Đà Nẵng vào Sài Gòn để ăn vì thấy nhiều người quảng cáo cũng ok lắm nhưng không ngờ bị lừa :( phải nói là quá sức dở. Phục vụ thì kém, đồ ăn thì nhạt nhẽo, toàn bột ngọt, chỗ ngồi thì mất vệ sinh, giá quá mắc, KHÔNG đáng với cái giá 55k!!!!
Nên đọc review này của tớ nha! Tớ chưa ăn ở đây, nhưng có đến quan sát, chứ***j ăn ????
Mình ko hiểu sao các bạn có thể bỏ ra 50k - 100k chỉ để ăn bột ngọt, hành lá và tiêu ????????????.
1/ Bột ngọt thì cho cả nùi ( ăn ko thấy nhức đầu, xỉn bột ngọt hả mấy bạn)
2/ Nguyên nồi nước lèo con mụ chủ quán trụng đủ thứ từ mì gói, trứng, thịt bò, hành, hổ lốn như vậy, thế cũng ngồi ăn cho được
3/ Gia vị thì toàn tương ớt, tương cà đóng thùng can ko nhãn mác( ăn ung thư), nước mắm về nhà làm cũng được
4/ nghe bả chửi ra rả, chỗ thì dơ bẩn, nóng nực.
Bị lừa rồi nha. Món ăn này rất hại sức khoẻ.