Tớ là con siêu nghiện đồ nước, nhất là bún bò Huế. Mà nhhe danh quán này lâu lắm rồi tại nhà xa nên hôm nay mới có dịp đến ăn
.
Không gian: quán khá bé, có 2 tầng. Hôm nay mình ngồi tầng 1 chỉ có khoảng 5 bàn thôi. Đến tầm lúc 7h30 quán đông lắm, phải ngồi ghép bàn vs ng lạ nên có hơi bất tiện
Đồ ăn: Lúc bê bát bún ra tớ hơi bất ngờ về độ đầy đặn của bát. Miếng chân giò siêu to, nhìn xôi thịt cực. Hai miếng chả cua, bò thái miếng và tiết. Đầy đặn lắm. Chân giò mềm, không hôi ăn khá đã miệng. Tiết t thấy có vẻ hơi mặn. Chả cua thơm, ăn ngon lắm. Phần nước dùng đậm đà, vắt thêm tý chanh thì tuyệt vời. Lần sau ra khu này sẽ tiếp tục quay lại
Với giá 30k/bát ntn là quá ổn rồi
Thấy review khá cao nên đến ăn. về bún thì nhìn chung ăn cũng được, cũng không phải nhiều cũng không phải ít, vị thì mình k sành ăn nên mình cũng không phân biệt được gì nhiều dù cũng ăn bún bò Huế ở Huế rồi :))
Mình chỉ quan tâm điểm trừ là quán không cho mình thấy được điểm vệ sinh nào, hôm nay mình qua lúc 1 giờ, quán cũng đông và sau giờ ăn rồi nên giấy ăn la liệt, ngồi ăn như ngồi trên đống rác, thùng rác thì không có.
Thế là đủ để mình không quay lại rồi..
Đánh giá cao thái độ của mn ở quán ^^ gần gũi nhẹ nhàng thân thiện đúng chất ng Huế. Mình quên k gọi 1 bát k hành lúc sau anh chủ làm rồi nên mình bảo thôi hok cần nhưng vẫn vui vẻ làm lại cho mình bát mới ~~
1 bát 50k siêu nhiều luôn í huhu ăn no muốn chet. Nước dùng thì hơi đậm , mình bỏ 3 miếng chanh chắc do mình đi vào cuối ngày rùi nên thế. Anw mọi thứ đều rất oce ^^
Mn nên đến quán ăn thử.
Quán yêu thích của mình từ hồi còn bán ở Giáp Nhị gần đuôi cá. 2 vợ chồng anh chị chủ như người Huế. So với nhiều quán bún bò Huế khác ở HN thì mình đánh giá không nhiều quán bán với chất lượng được như vậy. Cộng thêm 1 điểm ưu tiên.
Thấy nhiều bạn review tốt và tiện đường nên hôm bữa có vào nếm thử. Đánh giá chung là tạm ổn so với giá tiền.
Điểm cộng là
- khá sạch sẽ, vệ sinh; rau sống ăn kèm khá tươi, phục vụ nhanh;
- miếng tôm rất thơm, ăn vừa miệng.
- nước hành ngọt, thơm.
Điểm trừ là
- nước dùng hơi nhiều mỳ chính, phân lớp hương vị chưa rõ,
- miếng giò heo thái to nên cắn không ngập răng;
- miếng tiết thì thực sự rất tệ, có thể do khẩu vị mỗi người nhưng mình chỉ cắn 1 miếng rồi bỏ xuống vì không ăn nổi
- ớt trưng chỉ có mùi hăng chứ chưa đủ cay, chưa tôn được nước dùng.
Nói chung hơi thất vọng 1 chút
Ăn được giá thành cũng phải chăng.Điểm trừ đóng gói bàng túi nylon ko được vệ sinh cho lắm .Nên cải thiện đóng hộp cho khách mua về để dùng đồ tiện hơn