Sáng sớm cuối tuần bị nhỏ em lôi đi ăn bún đậu nè chời, quán gần nhà nó bên q7. Khúc Lê văn lương này là chỗ qua khỏi Nguyễn thị thập, gần ra tới Nguyễn văn linh òi nhé. Search thấy có mấy chi nhánh òi nên chất lượng an tâm. Khung 9h30 sáng nên còn trống vắng, nhìn chung không guan sạch sẽ, thoáng.
Mình gọi mâm tá lả 2 người, 2 trà tắc. Mâm nhìn đầy đặn, ngoài nem chua rán, đậu, bún, chả cốm, thịt thì còn có xoài và cà pháo lạ lạ, bổ sung 2 món chua mà lại cực hợp với mắm tôm thế này đỡ ngấy hơn. Đậu ấm giòn, bún ép chặt, thịt lát dày, thích nem chua rán mà hơi ít.
Trà tắc đựng trong tô nhé mọi người, nhìn lạ lạ, cũng thú vị mà tô miệng hơi to nên cụng tô như team giang hồ cũng hơi khó ????.
Quán mới khai trương chi nhánh mới nên bạn mình rủ mình đi ăn. Lúc trước mình ăn ở chi nhánh cũ chưa hài lòng lắm nhưng lần này phải nói là khá bất ngờ, đồ ăn ngon lắm ạ.
Mình gọi bún đậu mắm tôm
•Về phần bún thì bún ăn thấy rất tươi, bún dày ép chắc tay, cắt miếng vừa ăn.
•Thịt cắt lát rất bự ăn đã lắm nha, đậu hũ chiên giòn rụm thơm lắm, 1 mẹt bự ăn đã luôn. Nem chua rán với chả cốm cũng ok mà hơi ít
Mình ấn tượng nhất là trà tắc pha đúng ngon luôn chua chua ngọt ngọt pha ngon lắm uống đã khát
Mình hay ăn chi nhánh 1, hôm nay ăn chi nhánh 2, đặt tá lá thêm phần nem 20k mà dc mấy miếng.
Không giống như chi nhánh 1, quán nên đồng bộ khẩu phần đi ạ.
Nhìn hình thấy to chứ ở ngoài nhỏ lắm ạ
Ngày 19/03/2019 thấy quán khai trương chi nhánh 2 mình rủ tụi bạn đi ăn ai ngờ ăn thì thấy thế này. Mình kêu nhân viên lại hỏi nhưng nhìn rồi không trả lời, liếc rồi đi. Sau đó còn có thái độ kh tốt với khách hàng.