Quá lâu rồi không được một bữa ngon như thế! Chẳng hiểu sao quán ko đc biết đến trên foody và mình cảm thấy quá đáng tiếc cho dân tình foody nếu ko biết đến quán này
Hôm đó cả cty mình định đi kiếm quán nào ngon ngon, 1 chị cty là khách quen ở đây dẫn vào. Nhìn từ ngoài vào thì quán hơi lụp xụp, ấn tượng ban đầu ko hài lòng lắm về không gian vì cả cty đi mà lại vào nhà hàng hơi xập xệ
Nhưng đến khi đồ ăn ra thì ra đến đĩa nào hết sạch đĩa đó
Lươn xào tỏi ớt thơm lừng, lươn ống tre cũng ngon ngậy và đặc biệt là cái bát lươn chuối đậu ăn với bún thì ngon quên sầu. Lươn rất to và ngọt.
Chị chủ quán rất hiếu khách và thân thiện, nghe nói qua đây toàn khách quen sành ăn, chị bảo MC Phan Anh cũng hay qua đây ăn, quán ko phải PR nhiều vì ai ăn thì nhất định sẽ quay lại
và bọn mình cũng thế :D
Mải ăn quên cả chụp ảnh, để bữa sau nhớ tác nghiệp chia sẻ với cộng đồng vậy