Buffet đồ ăn chất lượng đủ cả bò, heo, mực, cá, tôm, bla bla bla. Nước lẩu Hutong và trường thọ đều ngon, nước chấm cũng ngon. Nước lần 1 thì ngon nhưng sau đó do chỉ dc rót nước sôi nên gần như không còn nhiều khác biệt giữa 2 loại.
Không biết là do ăn gần giờ đóng cửa hay sao mà cả 2 lần ăn ở đây các bạn phục vụ đều tính mình 10 cái khăn trong khi mình chỉ xài 3, 4 cái. Các bạn vẫn lấy hết khăn dư xong check bill thì bảo là thông cảm, ra bill rồi không sửa lại được. Không hiểu sao trùng hợp cả 2 lần ăn đều bị. Mà khăn có rẻ gì đâu, cả 6k 1 cái. Lướt những review khác thì không thấy ai bị v.
Đi ăn Bufet, gọi 2 ngăn lẩu không cay: ngăn màu trắng là lẩu collagen nước dùng khá béo, ăn nhiều hơi ngấy; còn lại là lẩu nấm gì đó thì khá vừa miệng, gần cuối hơi mặn vì cạn nước.
Nước chấm nhiều loại mà không có vị nào thật sự nổi bật, thường thường như nhau.
Nước: 1 ly chanh dây, 1 bình nước sâm táo gì đó 800ml :))) vậy mà 2 đứa uống hết.
Nhân viên nhiệt tình mà hay biến mất tìm không ra, muốn oreder thêm gì mình đã phải đứng lên đi tìm, ngó qua lại không thấy :((
Hutong hình như nằm cùng chuổi hệ thống vs Kichi, Gogi..v.v.. ????
Riêng chi nhánh này giống 1 khu phức hợp nhỏ của 3 nhà hàng á, mình thấy khá tiện. View đẹp, không gian ấm cúng, tone đỏ đen, lên hình cũng ổn phết ????
Có phục vụ buffet và alacart luôn. Nhưng thực sự mình khuyên các bạn nên ăn alacart ????
Lần đầu mình ăn alacart ở đây, mình vs ny đều ưng cái bụng. Dù giá có hơi cao nhưng ăn rất đáng tiền ạ. Nước lẩu ngon ( mua riêng ạ), thịt tươi, chỉ có điều hạn chế order mấy cái viên viên nha, nó hơi na ná nhau nên dễ ngán ạ.
Còn buffet thì chán thật sự luôn, mình ko phải mong là nó giống y menu alacart, về cơ bản mình hiểu bán như vậy chắc lỗ chết ???? Nhưng cũng ko nên khác xa như vậy ???? gần như ko biết gọi món gì luôn, kể cả thịt cũng khác thịt của alacart ????
✨ Được cái có quầy sốt tự chọn, tự pha, như buffet sốt vậy á, thỏa sức sáng tạo ạ ????
DẤU HOA THỊ : ???? Chốt lại là để rủng rỉnh túi tiền rồi đi ăn alacart nha các bạn ????????
Lần thứ 5 trải nghiệm tại Hutong*** Vẫn khá tuyệt vời và ưng ý. Phục vụ nhiệt tình. Khá bất ngờ các loại sốt ở đây, rất đa dạng và phong phú. Không gian nhà hàng hoa nhẹ nhàng. Hơn hết là thức ăn ngon, nước lẩu đậm đà.
Rất đáng thử. Sẽ quay lại ????????????????????????
Nhiều ngừoi nghĩ ăn buffe sẽ rất đáng tiền
Rút kinh nghiệm từ hutong buffe là ko nên ăn buffe vi menu buffe ko như menu gọi món . Đồ ăn rất ngán ko tưoi ,
Cá được gọi o trong menu buffe bợ nát va tanh.
Đây là lần 2 minh quay lai vì lần 1 ăn ở chi nhánh van hanh mall là gọi món thật sự rất là ngon va nhớ mãi nên rủ bạn di thử buffe .Tá hoả phát hiện còn dở hơn lầu Ki
Đây chỉ là ý kiến và cảm nhận của cá nhân mình khi trải nghiệm buffe o đây . Mình bỏ tiền ra ăn thì có quyền nhận xét ngon hay dở
Đặt bàn qua Loyalty Plus lúc 19h30 27/02/2020 (đặt trước nửa ngày, lúc 12h trưa), lúc đến thì nhà hàng báo không có thông tin, nhưng anh Khanh (có vẻ là quản lý) vẫn dắt vào bàn mà không thèm check lại (???)
Khi tính tiền mới biết không có thông tin thật, tôi hỏi lại bên sale Loyalty Plus thì họ xác nhận đã gửi thông tin, còn phía Hutong***- anh Khanh nói sẽ kiểm tra lại email, và tôi vẫn không nhận được bất cứ phản hồi nào từ nhà hàng.
Sao không kiểm tra và hỏi ý kiến khách trước khi dắt vào bàn? Không nhận được thông tin thì phải báo trước khi tôi bàn vào chứ sao đợi lúc ra bill mới giải thích? Tiền bạc không thành vấn đề, nhưng qua mặt khách thì nên xem lại đạo đức nghề nghiệp.
1. Khâu đặt bàn
Hôm qua đi ăn alacarte bên LQĐ thấy ok lắm nên hôm nay dắt người nhà đi ăn ở QT đặt chỗ 5 người lúc 12g ăn buffet từ tối qua nhưng đến nơi có vẻ kg có tên trong danh sách đặt bàn, nv hỏi u đặt bàn qua đâu mình kêu mình gọi trực tiếp tối qua, quán cũng vắng và bàn trống nhiều nên mình cũng có bàn ngay nên kg sao.
2. Khâu order
Mình có bàn cũng gọi món luôn vì muốn người nhà tới sẽ ăn ngay chứ kg phải chờ nữa. Sau khi gọi nước lẩu xong nv cũng cũng te te đi luôn chưa kịp gọi gì thêm, xong mình kêu lại “cho chị gọi món luôn nha” thì mới vừa gọi nước xong e ấy lại quay đi tiếp chưa kịp gọi thịt thà gì :)) thiết nghĩ chắc e ấy tưởng mình chờ đủ người rồi mới order.
Xong mình gọi lại lần nữa “cho chị gọi thịt luôn nha e” thì e ấy nói là “e order trước cho chị thịt rau và nấm rồi”. Mình kiểu “what??”, cũng hỏi lại là “Ủa buffet có set cố định hay sao e” thì e ấy nói “dạ kg chị gọi gì e bưng lên món đó nhưng e có order trước cho chị set thịt rau nấm với hải sản rồi”. Mình mới hỏi lại là “lỡ trong đó có món chị kg ăn được thì sao” thì e ấy hỏi lại “dạ chị kg ăn được món gì?”. Ơ hay mình có biết chi tiết e ấy đã order cái gì đâu mà biết mình kg ăn dc cái gì trong mớ đó. Mà vốn người nhà mình cũng dễ ăn nên thôi mình kg truy cứu nữa chấp nhận luôn. Thiết nghĩ muốn order dùm khách thì phải hỏi trước ờ em order thế này thì chị có ok kg chẳng hạn, ai mà tự ý order dùm khách như vậy?
3. Khâu lên món, phục vụ
Ngay từ những món đầu tiên mình thấy hơi lâu rồi nên mình lấy menu order tiếp luôn. Menu nhiều món lắm mà “món kg có” chắc cũng chiếm phân nửa :))
Bên cạnh những “món kg có” thì có “món làm lâu”. Mình gọi tim và cật heo thì e pv báo là “đồ lòng thì phải đợi lâu nha chị” thì mình cũng ok mình đợi. Ăn hết 1 chập mình gọi e ấy lại hỏi “những món chị order còn cái gì chưa lên vậy em” thì e ấy nói “dạ tim, cật..”. Mình chỉ muốn xác nhận là e ấy có quên order hay kg thôi nhưng thấy e ấy nói vậy thì tức là kg quên.
Ăn xong chập nữa thì mình lại kêu e ấy hỏi lần nữa thì e ấy nói là “em nói bếp rồi vì tim làm lâu chị”. Và mình lại đợi tiếp.....
Tới khi bàn mình ăn xong hết, e ấy có tới bàn dọn tô dĩa luôn mà mình cũng kg thấy e ấy đá động gì tới đám đồ lòng. Chờ thêm 1 hồi nữa mình kêu e ấy lại hỏi “em hỏi dưới bếp dùm chị là bao nhiêu phút nữa thì có?” thì nhận được câu trả lời “dạ bạn làm tim 2g mới vô làm nên kg ai làm hết chị”, mình ráng bình tĩnh hỏi “thế còn cật” thì e nói “dạ cũng bạn đó làm luôn”.. Tới đây thì mình nổi điên thật sự :)) mình vào lúc 12g ngồi ăn và chờ món tới gần 2g để đc báo là kg có người làm lòng :))
Mình kg biết cái nhà hàng cũng hơi tiếng tăm vậy mà thuê dc có 1 người làm lòng heo hay gì??????
Khâu qly thế nào mà nhân viên làm lòng kg đi làm mà nv phục vụ kg biết??????
Nếu như kg có hay kg muốn làm thì thà nói ngay từ đầu để người ta gọi món khác hay kg chờ nữa. Trong suốt thời gian mình chờ và nhắc e nv đó bộ e đó kg nhắc lại bếp hay sao mà sau gần 2 tiếng mới báo là kg người làm?????
Mình có hỏi lại “ủa kg có người làm thì e kg có ý định báo lại cho chị biết luôn hay gì” thì e ấy nói “dạ e cũng mới biết”
Mình kg biết cách qly mỗi chi nhánh khác nhau hay vì ăn bufet nên nó vậy, món nào thích thì lên, kg thích thì cho chờ đến khi khách bỏ cuộc hay ăn no thì người ta cũng thôi hay khách quên là xong?????
Chưa bao giờ đi ăn mà cảm thấy bực mình đến vậy nên cũng ý kiến nhẹ đến nhà hàng để kg ảnh hưởng đến những chi nhánh khác chứ mình là kg muốn ăn hutong thêm lần nào nữa!
Hqua đặt bàn trc 4nguoi, 2 bạn mình đến trc đc xếp vào bàn trong kẹt, 2 mình đến sau thấy bạn mình đã lên món, yêu cầu nv dời ghế, hoặc đổi chỗ ko đc do chỗ ngồi quá chật, bạn mình mập ngồi k thoải mái thì nv ko chịu? Do bạn mình đến trc đã order còn nếu ko thái độ v mình đã bỏ về. Bỏ tiền hơn triệu ăn tối thiếu gì quán? . Đã từng rất nhìu lần ăn ben đây và ko bh muốn quay lại