Đây là nhà bán lẩu mà mình ưng nhất kể từ khi Hotpot Story chuyển đổi qua ăn Buffet (mấy năm rụi).
Nước lẩu ngon, ngọt. Đặt biệt là đồ chấm, kiểu tự chọn gia vị chấm như ăn lẩu Nhà hàng Trung ý.
Giá cũng ổn nhà mình đi 6 người. Mỗi ng 289k
Nhân viên nhìn chung cũng được, vui vẻ nhiệt tình. Mà nhà hàng nó nằm khuất ở ngay tầng trệt nên là khó tìm hơn ở lầu 3.
Hôm nào qua ăn nữa hehe
Trở lại sau dịch để ăn kỷ niệm vẫn ngon như xưa, order bằng máy tính bảng, thức ăn lên nhanh, nước uống có những bình sâm bí đao lớn 800ml , lẩu 2 ngăn, gọi 1 loại nước lẩu thì vẫn cho thêm nước trong, đi 4 người mới có buffet, 2 người thì vẫn phải gọi món, có chút khác biệt nhỏ giờ ở bàn có cho thêm đồ gắp
Dạo này có dịch nên mình cũng ít ra ngoài ăn nhưng khi đến Hutong có lẽ mình sẽ đến đây thường xuyên hơn :
◼Khi gia đình mình đến thì được nhắc rửa tay trước khi vào bàn
◼Không còn được set up trước như mọi khi mà khi có bàn thì nhân viên mang bao tay để set up nên mình cảm thấy rất an toàn khi dùng bữa
◼Mình dùng BF trưa nên có giá 269k/1 người. Với giá này mình cảm thấy khá ổn khi có hải sản,thịt,rau nấm và nhiều loại viên, à có thêm cả tráng miệng nữa
◼Phục vụ thì rất oke,ra món nhanh, thấy bàn mình hết thịt hay nước là chủ động lại hỏi mình có muốn dùng thêm không
◼️Mỗi lần đến là mình thấy đều có CTKM.Lần này mình có mua combo nước Tuyệt sắc giai nhân thấy cũng khá ngon mà còn được tặng thêm 1 phần nước và voucher 200k (này thì quá oke luôn ????????)
➡Nói chung trong tháng dịch này cũng hạn chế ra đường nhưng nhất định sẽ quay lại hutong thêm lần nữa vừa được giảm giá voucher lại được dùng bữa ngon.
Mùa dịch này mà đi Hutong ăn thì ko lo virut thật đấy, mình vào NH đc nv cho sát khuẩn, chén bát thấy nv cũng sát khuẩn luôn, lẩu thì ngon, đậm đà, phục vụ vui vẻ nhiệt tình, gia đình mình rất hài lòng về dịch vụ ở đây. Sẽ quay lại????
Nhà hàng view đẹp ấm cúng đúng chất hongkong . Đồ ăn nhúng lẩu rất ngon . Mình đi ăn 4 người nên thử dùng buffe . Menu rất đa dạng đầy đủ món . Giá cả hợp lý và nhân viên dễ thương nhiệt tình . Chắc chắn mình sẽ quay lại
Mình đi 5 ng, tầm xế chiều, nhà hàng chỉ***bàn tụi mình thôi, mình kêu lẩu tomyum và nấm, mọi thứ đều rất rất ổn, đến khi mình nhờ bạn nhân viên châm thêm nước lẩu, mình cứ tưởng là ăn lẩu nào sẽ châm nước lẩu đó, nhưng k như mình tưởng, bạn nhân viên chế nước lạnh vô, mình thấy lạ nên hỏi cái này là nước lạnh hả bạn ơi, bạn ấy nói là nước cốt xương, mình với bạn mình lấy cái chén sạch chế ra và nếm thử thì y như nước lạnh nhà mình nha, k biết hầm xương gì mà nước trăng tinh.
✅ Đặt bàn: hôm nay mình đi đúng vào dịp Tết Tây nên biết ý mình đã đặt trước từ hôm 31/12 để có bàn cho 6 ng.
✅ Thức ăn: 289k/ng chưa bao gồm VAT và nước uống. Mình chọn Lẩu Hutong đặc biệt và Lẩu nấm. Lẩu hutong đặt biệt hơi cay nếu là nữ ăn, nhưng nhà mình đi cả nam lẫn nữ đều khen lẩu nấm ngon hơn, thanh đạm.
❗Vì là dịp lễ đông nên bạn nv có nói vs mình trước là sẽ lên món hơi chậm và vui lòng ăn trong khoảng 1 tiếng rưỡi. Dù vậy tới lúc ăn lại lên món khá nhanh cho mình k đủ chỗ để luôn
❗️Ở quầy nước chấm có cả salad, dưa hấu, quýt, táo xanh.
❗Món khai vị phá lấu tim với tai heo nhà mình kêu ngon nhưng hơi cay
❗️Thịt bò thì siêu mềm nên kêu dĩa thập cẩm các loại thịt bò ăn cho đã
❗️Hải sản có tôm mực và cá. Chị mình kêu mực khá ngon tươi
❗️Bánh bao hải sản nhân nhím biển vs há cảo tôm thả lẩu khá ngon, nên thử. Há cảo heo ăn chán hơn há cảo đông lạnh mua siêu thị ????
❗️Nấm vs rau kêu lên đủ các loại tươi ngon k bị già ❗️ĐẶC BIỆT mình thích nhất 2 loại mì ăn kèm là mì tưoi vs mỳ tươi tam sắc ăn siêu ngon, k bị ngán như ăn mì trứng. Phù trúc là tàu hũ ki ăn ngon, k bị hôi dầu. Các loại đậu khác cũng ngon.
✅ Nước uống: mía lau, trà đại phát cát tường vs trà cúc đều ngon, li to chảng
✅ Nước chấm: tự pha theo ý mình nhưng mình thấy ăn k cũng ngon
❌ Các bạn nv còn phục vụ hơi kém, mình vào mà các bạn chẳng nói năng gì chỉ đưa mỗi cuốn menu, k tư vấn gì luôn ???? được cái lên đồ ăn nhanh
TỔNG BILL 2tr556 cho 6 ng lớn ăn no cành hông. Ai thanh toán bằng zalopay từ đây đến giữa t2 là đc giảm 100k
✅ 8.5/10