-mình đi ăn vào buổi trưa , do Hadilao full chỗ rồi nên mình lượn qua hutong ăn .Lúc mình vào quán cũng vắng do mới tầm 11h.
- mình chọn nước lẩu chua cay và lẩu nấm và gọi các đồ nhúng cơ bản như ba chỉ bò, ngô , nấm, rau...
Sau đấy nv mang ra cho mình 1 ổ bánh dimsum bảo là quán tặng. Mình tháy hơi bất ngờ nhưng công nhận là ngon thật á????Quầy line và pha đồ chấm ở hutong thì không thể chê được rồi vì nhiều đồ, đa dạng các loại để pha vs các loại hoa quả tráng miệng vs chè
Vicom PNT thật sự là 1 nơi có khá nhiều những nhà hàng lẩu nướng mà mình yêu thích, mà lại gần nhà nữa chứ! Tiện ơi là tiện.
Hutong là nhà hành lẩu mà mình rất thích ăn, phong cách nhà hàng trang trí theo phong cách trung hoa vố tông màu đỏ cổ điển mà lại hiện đại và sang trọng.
Thịt của hutong luôn luôn chất lượng, thịt tươi ngon, nước lẩu cũng rất vừa miệng, các món ăn kèm, dimsum cũng rất ngon, nhân dimsum chất lượng đầy đặn, các món tráng miệnh cũng rất ok.
Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn.
Nay tầm 2h 2r mình có qua vin pnt kiếm chỗ ăn trưa, sau 1 loạt hỏi các quán đều nghỉ r, mới đi qua nốt hutong để hỏi thử, các b vẫn nhận khách, mình thấy còn 2 bàn khác cũng đang ăn. Bàn mình gọi đồ, xong chả thấy nhân viên ra cầm tờ order luôn, lại lóc cóc mang tờ order tận quầy cho các b, đồ ra khá nhanh, chắc do các b ra đồ để đi ăn trưa, nhưng từ đó trở đi là k b nào ra care khách luôn, các b túm tụm quanh 1 góc để ăn, r thì họp nhóm trao đổi gì đó rất là rôm rả, may có bàn thanh toán cạnh đấy mới có b nhân viên chạy ra để mình gọi thêm đồ, tờ order đưa cho các b kb có đọc k mà ra chả đúng gì, mình gọi ba chỉ bò thì ra toàn thịt nạc, xong gọi tráng miệng với cả bánh bao thì chờ cả nửa tiếng k thấy gì :((( quá chán luôn. Xong thanh toán đưa cho cái thẻ thì quẹt bảo thấy thông tin và xác nhận r nhưng do hôm trước ăn ở shogun b thu ngân bảo thẻ này đã thu hồi r nên mình mới bảo b này in bill ra thì chả thấy thông tin khách đâu. Các b cứ quẹt qua loa làm ăn chả cẩn thận gì, xong lần sau nếu k care được khách thì đừng có nhận bàn nữa, để khách đỡ bực mình, ai đời đi ăn buffet gọi được 3 lượt đồ r đi về, xong ra mỗi lần 1 là có vẻ giống order.
Đồ ăn thì tươi ngon đấy nhưng mà phục vụ quá chán :((
Ngày nào ăn cũng ko chán
Thèm thật sự
Ngon thật sự
Đi ăn có em bé các bạn nhân viên còn bế cho từ đầu bữa tới cuối bữa thế là được bữa ăn ngon lành????