Buffet lẩu chất lượng khá ổn, khá nhiều lựa chọn nhưng chưa hẳn đặc biệt vs cao cấp, nấm ko thực sự đa dạng, nếu ko nói rất bình thường; tráng miệng khá nghèo nàn. Định lượng mỗi đĩa (trừ thịt bò hay để gộp) thì khá ít, tuy nhiên mình thấy hợp lý vì vậy mới ăn được nhiều loại đồ ăn khác nhau và không bị lãng phí. Nhân viên thân thiện nhg nên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp hơn nữa. Hihi mình ko có ý so sánh nhưng vì Hutong có vẻ hướng tới phân khúc lẩu cao cấp nên nếu được, có thể tham khảo từ mô hình lẩu Manwah (Đài Loan) trong SG buffet cũng tầm 362k trọn gói đồ ăn, quầy nc tự chọn, khai vị, tráng miệng (2 tủ kem luôn) rất đa dạng vs đặc sắc, phong cách riêng ko lẫn vào đâu so với các thương hiệu lẩu khác ;)
Trưa nay đoàn nhà mình đi ăn 11 người 2 bàn, quán đợt này vắng ko đc như xưa nhưng tốc độ ra đồ thì cực chậm và thiếu 1 cách lạ kì, bàn 6 thì mang 5 tôm, gọi bánh bao thì mang ra chưa được 1 nửa, giải thích lảng tránh... mỗi lần gọi đợi đồ ra dài cổ.
Đúng là dịch lâu ko đi ăn, với giá 319k/1 suất và chuyển chế độ làm ăn chộp giật này thì say no more.
Đã từng nghiện nhưng đành tạm dừng Golden Gate tới khi có dấu hiệu cải thiện.
Thân ái.
Mỗi tháng phải đến đây ăn một lần cho thoả nỗi nhớ ???? bây giờ Hutong có tận 6 vị lẩu tha hồ mà chọn. Trưa nay đi ăn đông dã man, đồ ra hơi chậm một chút nhưng mà k sao ????
Yêu nhất cái vị lẩu Nấm và lẩu Cà Chua mới cực hợp với người k ăn đc cay như mình ý❤️ Dạo này đến ăn là auto chọn BF 319 để đc tự chọn vị lẩu thoải mái mà còn có nhiều đồ ăn hơn nữa chứ. Thích nhất là ăn BF 319 có thêm tráng miệng Cao Quy Linh ngon ngon???? cả mấy viên thả lẩu kiểu đậu hũ phomai, xúc xích phomai, kim bao ngư… ăn vào là bao nghiềnnnn
Luôn luôn và mãi mãi là khách hàng trung thành của Hutong ????????????
Đồ ăn ngon, không gian thoải mái. Mình đặt đoàn đông người nên được chọn phòng VIP. Khá là riêng tư và an toàn mùa dịch . Lên đồ siêu nhanh và đầy đặn. Nhân viên nhiệt tình thân thiện lắm nha. Sẽ ghé quán dài dài
Đồ ăn ổn nhưng phục vụ chán thật, gọi đồ lên rất lâu và còn phớt lờ khách, hơn nữa còn ra thiếu món. Mình tới sớm mà đồ ra phải tiếng sau mới có để ăn.
Hôm qua mình đã cùng bạn đến Hutong dùng bữa. Đến lễ Tết rồi nên giá tăng huuu 229 lên 239 còn 289 lên 319 nhưng chẳng đáng là bao hiiii. Đồ ăn thì ngon, phục vụ thì nhanh nhẹn đáng yêu ❤️ Cứ tưởng ngày Lễ Tết đông khách đồ sẽ ra chậm cơ, ai ngờ vừa gọi đã có rồi ???????????? Kể cả có ra đồ chậm thì mình cũng thông cảm thôi vì thái độ phục vụ không chê vào đâu được ý.