Lâu rồi mới quay lại Hurom chi nhánh này. Thấy cũng ko có gì thay đổi lắm. Mình kêu Cải thìa + Táo + Chuối - 60k ly này ngon dễ uống nà. Cải thìa còn hơi nhẹ vị tí nhưng táo và chuối cũng ko đến nỗi quá lấn át nên thành ra cũng ok. Còn ly kia là Cam + Táo + Cà rốt - 70k mà chua chua lợ lợ uống ko ngon lắm. May là có mã của Shopee nên nhẹ túi tiền. Chứ giá của Hurom cao quá. Mà không gian lại không tương xứng. Được cái rất rộng và thoải mái thôi chứ đèn tối thui mờ mờ ảo ảo à chán lắm.
Quán dễ tìm, không gian rộng rãi, thoải mái, yên tĩnh, nhà bạn mình cũng gần đây nên cũng hay ghé học bài hoặc làm việc ở đây luôn. Mình order Cải thìa + Táo + Chuối (60k) ly và Cam + Táo + Cà rốt (70k). Vị uống cũng được thôi. Nhân viên vui vẻ mang nước lên tận chỗ ngồi luôn. Ngồi lại quán thì quán làm ly thuỷ tinh, rất là bảo vệ môi trường nha ???????? Gửi xe ngay trước quán có chú bảo vệ trông, không tốn phí. Giá cả thì khá là cao luôn.
???? Vị trí: nằm gần ngã tư Hoa Phượngg với Phan Xích Longg. Cũng rất dễ thấy, dễ tìm vì nhìn bên ngoài khá là hoành tráng, có bảng chữ Hurom to nhìn từ xa đã thấy. Gần San Fu Lou với Highland á
???? Giữ xe: để xe dưới hầm hoặc trước quán, tuỳ chú bảo vệ kêu để đâu ???? có chú bảo vệ trông xe, miễn phí nha.
???? Không gian: bên ngoài nhìn rất hoành tráng với tông chủ đạo màu xanh lá, bên trong thì có 3 lầu lận, cực kì rộng rãi và thoải mái. Có máy lạnh, có view siêu đẹp. Tuy nhiên ngay tầng trệt dùng ánh đèn vàng nên nhìn hơi tối, các tầng trên có vẻ sáng hơn.
???? Nước uống: chủ yếu là nước ép và sinh tố các kiểu. Mình mua mang đi thì bỏ vào chai take away nhìn rất lịch sự và dễ thương. Mình gọi dâu + dứa + chuối (70k). Cũng dễ uống cảm nhận được rõ vị của 3 loại trái cây luôn.
???????? Nhân viên: vui vẻ, dễ thương.
???? Giá cả: hơi cao
lâu ngày mới quay lại đây ăn bingsu vẫn ngon như ngày nào
mình gọi 1 bingsu dừa kiwi được 1 em bé bỏng như hình. bingsu đựng trong nửa trái dừa, cùi dừa già và cứng không cạo ra ăn được bùn ghiaaaa.
bingsu tuy ít nhưng đáng đồng tiền bát gạo
không gian quán rộng rãi tính tiền trước nên là hổng cần nhân viên phục vụ gì hết ăn xong xách mông đi zìa thôi
Mình săn được E-Voucher 50k chỉ 1.000vnđ của Hurom Juice trên Shopee và chỉ áp dụng cho 3 dòng Red ~ Green ~ Yellow ở chi nhánh này nên ghé . Mình chọn ly Dâu + Thơm + Chuối (70k) nên bù 20k nè !!! Nên chọn đá bình thường nha quý vị và thiệt .. ly nước chua dã man các bạn à ???????????? Không có xíu ngọt từ chuối cân bằng lại luôn dù sao ly nước vẫn đậm đặc nguyên chất từ thiên nhiên . Không gian vắng vẻ và âm u xíu từ ánh sáng vàng , muỗi bay vo ve ????????. Nhân viên cũng rành khuyến mãi từ Shopee nên không lấn cấn gì !!
Nước ép màu red. Mình chọn beet + apple 60k là vị của củ cải đỏ và táo. Uống tại chỗ thì được đựng trong ly thủy tinh. Còn mang về bỏ trong bình nhựa nhỏ. Vị dễ uống. Độ ngọt tự nhiên. Uống vào cảm nhận vị táo nhiều hơn củ cải. Mà giá cao quá.mình dùng mã giảm giá 50k mua của shopee mới ghé chứ giá gốc ít ghé quán.
Không gian tối lại mờ ảo do dùng đèn vàng. Không gian rộng rãi nhiều lầu. Nhạc mở vừa phải. Wifi quán tốt lướt web ok.
Nhân viên phục vụ nhanh và vui vẻ dù dùng mã giảm giá.
Có code khuyến mãi của hurom nên ghé quán để thử. Định đi chi nhánh gần nhà là Hàm- Nghi- mà code ko áp dụng nên phải ghé chi nhánh Phan- Xích- Long- xa hix. Quán cũng ko khó kiếm, bên ngoài cũng sáng sủa khang trang, 2 3 tầng lận. Vào trong quán thì hơi thất vọng xíu vì trót ấn tượng vẻ hiện đại bên ngoài ùi, bên trong lại hơi bình thường quá, có trệt và 2 lầu để ngồi, sức chứa lớn, m ngồi ở tầng 1 thấy hơi thiếu sáng, không gian decor hơi rối, tối nữa, nóng nữa hix. M order ly cải thìa chuối táo gì á, detox, hương vị cũng dễ uống, ngoài màu xanh của cải ra thì hương vị toàn nghe vị chuối thui à. Giá menu hơi cao. Nhân viên nhiệt tình
Mình dùng deal 50k Shopee của quán vì thấy quán cũng gần nên mua để sử dụng dần. Quán khá là dễ tìm, dễ thấy vì nhìn bên ngoài rất nổi bật, có bảng hiệu Hurom khá to nên việc kiếm quán cũng không khó khăn. Gửi xe trước quán, có bảo vệ trông. Không gian rất rộng, có lầu, tuy nhiên quán thiếu ổ điện cắm sạc quá. Với lại ánh đèn vàng làm quán trông cứ tối tối như thế nào ấy. Nước ép ngon, mua deal voucher 50k nhưng vẫn phải bù thêm 20k vì 1 ly nước ép tầm 60k trở lên. Giá khá cao
Mình đánh giá từng phần nhé!
Đầu tiên là về khoản mình ưng nhất là nhân viên, nói vậy thôi chứ cũng không phải nhiệt tình lắm, dễ thương thôi.
Thứ hai là không gian quán, bước vô ồ quao có vẻ đẹp, trang trí halloween nữa. Bàn ghế cũng nhiều loại khác nhau tùy sở thích. Nhưng, tầng trệt thì đỡ, lên lầu một cái là không hiểu sao đèn đóm nhìn phát chán. Không biết là concept gì. Mình đi ôn bài với bạn, mà chỗ thì chả có miếng đèn chỗ thì đèn rọi nhức mắt. Các vật dụng trang trí trên tường khá xinh, hơi hướng retro.
Thứ ba là tiện ích, có một sự thật là ổ cắm sạc khá khó tìm hoặc có thể nói do đèn đóm xịn sò nên mãi mới tìm được, còn trên lầu 1 có 1 bình nước nóng lạnh bên cạnh là chỗ để ly sạch ly dơ cho khách uống nước lọc. Mới nhìn có vẻ ok NHƯNG, cái chỗ để ly sạch, eo ôi nó không dơ sương sương đâu, nó dơ kinh khủng. Như kiểu các bạn ăn kem hay gì đấy trong đó xong lâu ngày không rửa nó bám bám. Không phải mình soi mà là mình chỉ thấy 1 ly sạch duy nhất là ly đó.
Cuối cùng là về đồ uống. Và thực tế là không gì cứu vớt được ))) gọi 2 ly mango chease với bery gì quên mất tiêu, 65k mỗi ly thì phải mà khác nhau ở chỗ mango có vị chua và đỡ ngọt hơn cái còn lại, như siro thui. Còn bánh thì chỉ biết nói là nó mềm mà dùng dao cắt xong bị vỡ ra luôn đó? Sốt kem thì ok cũng được mà bánh mình không biết nói gì hết.
Tổng kết là không gặp lại :))